Đọng lại những ân tình

Cuộc thi Sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật kỷ niệm 35 năm Ngày tái lập tỉnh vừa khép lại trong hân hoan. Theo nhà thơ Huỳnh Văn Quốc, Phó Chủ tịch điều hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, hơn 640 tác phẩm của 132 tác giả dự thi ở các chuyên ngành đã khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương Phú Yên.

Từ trái sang: Các tác giả: Hoàng Cầm - giải nhất và giải nhì chuyên ngành Sân khấu, Lê Pha Lê - giải ba chuyên ngành Văn học và Lý Thị Thủy - giải nhất chuyên ngành Văn học xem triển lãm tranh - ảnh tại trụ sở Hội VHNT tỉnh. Ảnh: YÊN LAN

Từ trái sang: Các tác giả: Hoàng Cầm - giải nhất và giải nhì chuyên ngành Sân khấu, Lê Pha Lê - giải ba chuyên ngành Văn học và Lý Thị Thủy - giải nhất chuyên ngành Văn học xem triển lãm tranh - ảnh tại trụ sở Hội VHNT tỉnh. Ảnh: YÊN LAN

Ban đầu, ban tổ chức khá e ngại vì thời gian phát động cuộc thi ngắn (từ ngày 27/4-7/6), trong khi hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật (VHNT) cần thời gian, cần “độ chín” để thực hiện tác phẩm. Nhưng rất đáng mừng là văn nghệ sĩ Phú Yên và những người yêu văn chương nghệ thuật ở một số tỉnh, thành khác đã tích cực tham gia.

Mt quá trình đầy tâm huyết

“Cuộc thi Sáng tác tác phẩm VHNT kỷ niệm 35 năm Ngày tái lập tỉnh do Hội VHNT Phú Yên phát động đã về đích với nhiều niềm vui. Vui nhất là dù phát động trong thời gian khá ngắn, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Hơn 640 tác phẩm của 132 tác giả dự thi ở các chuyên ngành đã khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương Phú Yên”, nhà thơ Huỳnh Văn Quốc phát biểu tại lễ tổng kết, trao giải cuộc thi.

Nhạc sĩ - Nghệ sĩ Nhân dân Cao Hữu Nhạc, Chi hội phó Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Phú Yên, nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, Trưởng ban giám khảo chuyên ngành Âm nhạc đã nhắc lại lễ phát động sáng tác tác phẩm VHNT được hội tổ chức tại Vũng Rô vào cuối tháng 4 và chuyến đi thâm nhập thực tế sáng tác trong dịp đó. Ông khẳng định: “Có được kết quả từ buổi lễ phát động đến buổi lễ tổng kết và trao giải là cả một quá trình tâm huyết của ban tổ chức và các tác giả dự thi”.

Tác giả Lý Thị Thủy - người đoạt giải nhất thể loại truyện ngắn, chuyên ngành Văn học với tác phẩm Hờ Piếc - cho hay: “Lãnh đạo hội đã tổ chức những chuyến đi thực tế trong tỉnh để hội viên có cơ hội tìm hiểu về lịch sử, kinh tế, văn hóa..., đồng thời cung cấp cho hội viên tư liệu về những chương trình, chiến lược phát triển tỉnh nhà. Đó cũng là những gợi ý để văn nghệ sĩ có ý tưởng và thực hiện các tác phẩm phù hợp với yêu cầu của cuộc thi”.

Tham dự lễ tổng kết, trao giải cuộc thi Sáng tác tác phẩm VHNT kỷ niệm 35 năm Ngày tái lập tỉnh, đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: “Tôi đánh giá rất cao việc Hội VHNT tỉnh tổ chức được một cuộc thi mà chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút 132 tác giả dự thi với gần 650 tác phẩm. Tôi trực tiếp xem nhiều tác phẩm, phải nói là chất lượng rất tốt, thể hiện được 35 năm qua tỉnh Phú Yên đã phát triển như thế nào. Cuộc thi là một sân chơi rất bổ ích dành cho văn nghệ sĩ, qua đó thấy được đóng góp của văn nghệ sĩ đối với sự phát triển của tỉnh nhà trong 35 năm qua”.

Hội VHNT tỉnh đã trao 6 giải nhất, 13 giải nhì, 19 giải ba và 32 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm nổi bật ở các chuyên ngành: Văn học, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Âm nhạc và Sân khấu; trao tặng thưởng cho một tác giả trẻ (14 tuổi) hưởng ứng cuộc thi bằng bức tranh Đập Hà Yến ban trưa.

Dịp này, Hội VHNT tỉnh triển lãm 88 tác phẩm thuộc 2 chuyên ngành: Mỹ thuật và Nhiếp ảnh. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi và có 4 tác phẩm ảnh được chọn triển lãm, tay máy trẻ Nguyễn Thanh Nhân (sinh năm 1991, ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa) chia sẻ: “Có ảnh được chọn triển lãm, tôi rất vui”.

Hai giọng ca Xuân Ngọc - Diễm Hằng hát ca khúc Tuy Hòa tôi yêu của nhạc sĩ Xuân Thành - tác phẩm đoạt giải nhì (chuyên ngành Âm nhạc) tại lễ tổng kết, trao giải cuộc thi. Ảnh: HUỲNH SIÊU TIẾN

Hai giọng ca Xuân Ngọc - Diễm Hằng hát ca khúc Tuy Hòa tôi yêu của nhạc sĩ Xuân Thành - tác phẩm đoạt giải nhì (chuyên ngành Âm nhạc) tại lễ tổng kết, trao giải cuộc thi. Ảnh: HUỲNH SIÊU TIẾN

Ân tình vi Phú Yên

Đối với văn nghệ sĩ Phú Yên, cuộc thi Sáng tác tác phẩm VHNT kỷ niệm 35 năm Ngày tái lập tỉnh là dịp để họ thể hiện tình cảm với mảnh đất quê hương - nơi họ sinh ra và lớn lên, cũng là nơi bồi đắp cảm xúc sáng tạo. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Lê Viễn Duy - người đoạt 2 giải thưởng ở chuyên ngành Nhiếp ảnh, gồm giải nhất với tác phẩm Quảng trường 1 Tháng 4 và giải ba với tác phẩm Nuôi tôm trên sông Bàn Thạch, chia sẻ: “Không chỉ ở sân chơi này mà từ trước đến nay, tất cả tác phẩm ảnh của tôi đều là về Phú Yên mình. Phú Yên có quá nhiều cảnh đẹp. Là một người chụp ảnh phong cảnh, tôi rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở Phú Yên. Các tác phẩm ảnh thành công của tôi đều là ảnh phong cảnh Phú Yên”.

Họa sĩ Huỳnh Cao Trung, tác giả bức tranh sơn dầu Ngày mới trên công trường, đoạt giải nhất ở chuyên ngành Mỹ thuật, cho hay: “Tôi đã vẽ một phần bức tranh này từ trước, sau đó phát triển thêm theo đề tài cuộc thi. Tôi vẽ những công trình đang được xây dựng trên quê hương mình, thể hiện sự phát triển của Phú Yên”.

Tác giả Hoàng Cầm - giải nhất và giải nhì chuyên ngành Sân khấu với 2 tiểu phẩm ca kịch bài chòi Sáng mãi niềm tin và Vượt qua giông bão, nói: “Tôi đã cố gắng sáng tạo, khắc họa hình ảnh của quê hương bằng loại hình nghệ thuật sân khấu với chất liệu bài chòi xứ Nẫu. Đến giờ chót tôi mới biết mình đạt giải. Thật bất ngờ”.

Còn tác giả Lý Thị Thủy thổ lộ: “Tôi viết chỉ với hy vọng được gửi gắm những tình cảm của mình với mảnh đất mà mình đã gắn bó từ bé cho đến khi trưởng thành. Tôi cảm ơn ban tổ chức cuộc thi đã cho tôi cơ hội gửi gắm tình cảm của mình. Được trao giải nhất, tôi rất bất ngờ, hạnh phúc”.

Ở chuyên ngành Văn học, 2 giải nhì (thể loại thơ) được trao cho 2 cây bút trẻ: Trần Lê Anh Tuấn, với tác phẩm Di chỉ và Nguyễn Phương Trâm, với tác phẩm Dáng hình quê hương. Trần Lê Anh Tuấn công tác trong ngành Công an, là cây bút đã định hình phong cách; Nguyễn Phương Trâm là một người con Phú Yên xa quê, làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong số các tác giả đoạt giải cao có 2 người ngoài tỉnh. Đó là tác giả Nguyễn Mạnh Thắng, giải nhất chuyên ngành Âm nhạc với ca khúc Thương nhớ Phú Yên và tác giả Huỳnh Thúy Kiều, giải ba chuyên ngành Văn học với bài thơ Khúc ru gởi về xứ Nẫu. Từ Cà Mau, nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều gửi đến Phú Yên một tác phẩm thơ có những câu da diết:

“...Hỡi người! Nắm lấy bàn tay

Trắng đêm tháp Nhạn…

dặm dài phong sương

Khóc cười giữa những miền thương

Em về cuối đất còn vương nhớ nồng

Mai này tháp Nhạn biết không?

Em vịn cơn khát bềnh bồng ru xa…”

(Khúc ru gởi về xứ Nẫu)

Từ Hải Dương thân thương, tác giả Nguyễn Mạnh Thắng gửi về Phú Yên những giai điệu, lời ca chan chứa ân tình: “Trở về với Phú Yên - mảnh đất miền Trung đầy nắng/ Một vùng biển xanh cát trắng/ Bốn mùa sóng vỗ xôn xao.../ Phú Yên ơi, biết mấy yêu thương/ Mai xa rồi nhớ sông Đà núi Nhạn/ Mai xa rồi nhớ Ngân Sơn, Chí Thạnh/ Nhớ đường lên Mũi Điện đón bình minh/ Phú Yên ơi, biết mấy yêu thương/ Mai xa rồi nhớ sóng trào gành Đá Đĩa/ Mai xa rồi nhớ quê hương tình nghĩa/ Mai xa rồi nhớ lắm Phú Yên ơi!”.

Cuộc thi Sáng tác tác phẩm VHNT kỷ niệm 35 năm Ngày tái lập tỉnh đã kết thúc nhưng vẫn đọng lại những ân tình.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/318018/dong-lai-nhung-an-tinh.html
Zalo