Đồng hành và sẻ chia
Căn nhà nhỏ của chị Phan Thị Minh Thảo ở khu phố 1, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa đã 13 năm nay vắng bóng người đàn ông là trụ cột của gia đình. Chồng chị Thảo là liệt sĩ Lê Văn Cu, Tổ trưởng Đặc công người nhái thuộc Đội 11, Liên đội 3 Đặc công người nhái (nay là Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 Đặc công người nhái) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Lúc đó, cậu con trai Lê Văn Cử mới lên 3 tuổi. Công việc của chị Thảo không ổn định, cuộc sống mẹ góa con côi muôn vàn khó khăn. Được sự động viên của chỉ huy đơn vị, đồng chí, đồng đội nơi chồng công tác, chị Thảo mở cửa hàng nhỏ ngay tại nhà. Nhờ đó, chị vừa có nguồn thu nhập, vừa có thời gian chăm sóc con trai bé bỏng. Cuộc sống của mẹ con chị cũng theo đó ổn định dần.

Đoàn công tác Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng và cán bộ, chỉ huy Lữ đoàn Đặc công nước 5 thăm, tặng quà cháu Dương Quang Minh (con Thiếu tá QNCN Dương Quang Ba). Ảnh: SA MỘC
Mới đây, Lữ đoàn Đặc công nước 5 và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (DS, GĐ, TE) Bộ Quốc phòng đến thăm, động viên và tặng quà mẹ con chị Thảo. Sự quan tâm, đồng hành của cán bộ, chỉ huy Lữ đoàn Đặc công nước 5 và Ủy ban DS, GĐ, TE Bộ Quốc phòng đã góp phần động viên chị Thảo cố gắng vươn lên, làm việc và nuôi dạy con thật tốt như mong muốn của chồng chị khi còn sống. Không riêng dịp này mà từ ngày chồng chị Thảo hy sinh, vào các ngày lễ, tết, dịp kỷ niệm... cán bộ, chỉ huy Lữ đoàn Đặc công nước 5 thường xuyên đến thăm, động viên, tặng quà gia đình chị với mong muốn giúp mẹ con chị có thêm động lực và niềm tin vượt qua những giai đoạn khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Tương tự hoàn cảnh của cháu Cử, cháu Dương Quang Minh (con Thiếu tá QNCN Dương Quang Ba, công tác tại Lữ đoàn Đặc công nước 5) mồ côi mẹ khi cháu mới lên 10 tuổi. Mất một thời gian dài, việc học hành của Minh rơi vào khủng hoảng. Được sự động viên, quan tâm của nhà trường, người thân trong gia đình và nhất là sự quan tâm của đồng chí, đồng đội ở đơn vị của anh Ba, cháu Minh đã dần ổn định tâm lý, cố gắng học tập tốt để bố yên tâm công tác. Hiện cháu Minh đang theo học lớp 6/1 Trường THCS Trần Phú và là tấm gương nghị lực, học giỏi để các bạn noi theo.
Cùng cán bộ, chỉ huy Lữ đoàn Đặc công nước 5 đến thăm hỏi gia đình chị Phan Thị Minh Thảo và gia đình Thiếu tá QNCN Dương Quang Ba, Thượng tá Nguyễn Thúy Hòa, Chánh văn phòng Ủy ban DS, GĐ, TE Bộ Quốc phòng xúc động chia sẻ: Quan tâm, động viên các cháu là con quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt là chính sách chung của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chúng tôi cũng mong muốn thời gian tới, những gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt, con quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi, trẻ em là con liệt sĩ sẽ được đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng.
Mong muốn của Thượng tá Nguyễn Thúy Hòa cũng là mong muốn của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nói chung và cán bộ, chỉ huy Lữ đoàn Đặc công nước 5 nói riêng. Điều này sẽ giúp các quân nhân có thêm động lực, yên tâm đón nhận mọi thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi phía sau có cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đồng hành, quan tâm, chăm lo cho hậu phương của mình.