Đồng hành cùng 'Son' và 'Hên'

Hôm nay, đội tuyển Việt Nam hội quân để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh 926-3) và trận lượt về với đội tuyển Malaysia (31-3). Danh sách 23 tuyển thủ được tập trung gây sự háo hức cho người hâm mộ khi cặp đôi nhập tịch Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên tái hợp chung màu áo tuyển với dòng trạng thái chưa từng có của VFF: 'Đội tuyển Việt Nam vừa có 'Son' vừa có 'Hên'.

Kỳ vọng vào sự tái hợp “song sát” Son - Hên.

Kỳ vọng vào sự tái hợp “song sát” Son - Hên.

Dĩ nhiên, đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3 này không chỉ có Xuân Son và Hoàng Hên. Cùng với những trụ cột Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh, sự trở lại của Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng và những cái tên Việt kiều Văn Lâm, Nguyễn Filipp, Cao Pendant Quang Vinh góp phần hình thành một đội hình chất lượng, sẵn sàng cho 2 trận đấu sắp tới.

Tuy vậy, 2 cái tên Xuân Son và Hoàng Hên tái hợp tạo nên một cụm từ cần phải nhắc đến cơ duyên. Còn nhớ, sau chiến thắng 5-0 của đội tuyển Việt Nam trước Myanmar ngày 21-12-2024 ở ASEAN Cup 2024, chỉ 4 tháng sau khi nhập tịch và cái tên “cúng cơm” RafaelSON Bezerra Fernandesmang tên Việt Nguyễn Xuân Son, trang chủ FIFA đã chia sẻ dòng trạng thái “Thấy Xuân Son là biết Xuân sang”. Kể từ đó, “Son” liên tục ghi bàn, mang nhiều vận “son” đến đoàn quân áo đỏ.

Như một sự gợi mở, sau “Son”, đồng hương Brazil HENdrio Aráujo da Silvađược “đẩy thuyền” lên tuyển với tên Việt thân mật là Hên, trước cả thời điểm nhập tịch (10-2025), lên tuyển để sát cánh cùng Son. Và gần như ngay lập tức, “Đội tuyển Việt Nam vừa có Son vừa có Hên” xuất hiện, và trở thành câu “cửa miệng” tương tự “Thấy Xuân Son là biết Xuân sang” trước đây.

Như một sự kỳ vọng, như một niềm tin, và điều đó không hề võ đoán hay chỉ đơn thuần là một cách chơi chữ. Xuân Son (Rafaelson) xuất hiện ở V-League lần đầu tiên năm 2020 trong màu áo Dược Nam Hà Nam Định, và sau đó là SHB Đà Nẵng, nhưng kết quả thi đấu chưa có gì nổi bật. Nhưng kể từ khi cùng sánh vai “như hình với bóng” với Hendio ở CLB TopenLand Bình Định và Nam Định, Rafaelson- Hendrio trở thành “song sát” vô đối ở V-League với 30 bàn ở mùa giải 2023, 41 bàn ở mùa giải 2024/25, dù Hendrio không được Nam Định đăng ký ở lượt về. Mùa giải 2025/26, sau chấn thương của Xuân Son đồng thời Hendrio chuyển đến FC, “song sát” tan rã. Đáng chú ý là sau khi hồi phục, ngạc nhiên là dù có phong độ ấn tượng ở các giải đấu khu vực, Xuân Son không còn “son” ở V-League khi tính đến thời điểm này mới chỉ ghi được 2 bàn thắng (1 bàn ở V-League, 1 bàn ở Cúp Quốc gia). Trong khi đó, dù thi đấu trong vai trò tiền vệ kiến thiết, Hendrio và bây giờ là Đỗ Hoàng Hên đã có 6 bàn. Phong độ giữa 2 đối tác gốc Brazil cũng phản ánh tương đồng với vị trí đội bóng mà họ đang thi đấu, T. Nam Định mới vừa ngoi lên ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, trong khi Hà Nội FC sáng cơ hội đua vào tốp 3.

Sự sa sút của Xuân Son và T. Nam Định đến từ nhiều nguyên nhân, nhưng người hâm mộ và giới chuyên môn đặt nặng ở câu chuyện cặp đôi Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên mỗi người một ngả. Và sau khi tái hợp ở đội tuyển quốc gia, liệu Son - Hên có bị lỡ nhịp? Liệu Đỗ Hoàng Hên có là “thuốc giải” cho câu chuyện Xuân Son vô duyên trước khung gỗ V-League?

Ít nhất một người tin là có, đó là HLV Kim sang- sik.

Từng là cặp bài trùng, cùng ngôn ngữ, cùng khao khát cống hiến, Hên và Son chắc chắn sẽ không khó để nhanh chóng tìm lại tiếng nói chung trên sân cỏ. Bên cạnh đó, Son còn có sự đồng hành của Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải, Duy Mạnh, Văn Vĩ… vốn không hề xa lạ phong cách chơi bóng của nhau.

Trước mắt, còn có những buổi tập để Hên - Son và phần còn lại “hiểu nhau”, sau đó là cuộc “tổng duyệt” với đối thủ chất lượng Bangladesh, đội cũng có mặt tại Hà Nội từ ngày 21-3 với 7 cầu thủ gốc Bangladesh trưởng thành từ các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch.

Hãy chờ xem màn chạy đà của “Đội tuyển Việt Nam vừa có “Son” vừa có “Hên” trước màn tái đấu với đội tuyển Malaysia.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dong-hanh-cung-son-va-hen-post338460.html