Đồng hành cùng người dân vùng rốn lũ
Sáng 1-11, khi những con đường vùng trũng huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam cũ) còn in dấu bùn loang, đoàn xe của Cộng đồng doanh nghiệp Thanh Khê và Hội đồng hương Đại Lộc tại TP Đà Nẵng đã lăn bánh về nơi rốn lũ.
Năm xã mới bị ảnh hưởng nặng sau đợt mưa lũ cuối tháng 10 gồm Đại Lộc, Vu Gia, Thượng Đức, Hà Nha, Phước Thuận là điểm đến của chuyến cứu trợ trị giá 400 triệu đồng, cùng nhiều vật dụng thiết yếu như gạo, mì tôm, thịt đóng hộp, bánh mỳ, áo quần, nước sạch đóng chai.


Trao quà và tặng nước uống đóng chai cho nhân dân vùng lũ xã Đại Lộc.
Trong cơn mưa nặng hạt ngắt quãng, đoàn dừng lại ở từng điểm dân cư bị thiệt hại nặng nhất. Những người con xa quê, phần lớn đang làm việc tại Đà Nẵng và cả những người từ TP Hồ Chí Minh (anh Dũng, Giám đốc Cty TNHH Đầu tư-Thương Mại Pha Lê) đáp vội chuyến bay sớm về đóng góp 100 triệu đồng cùng cộng đồng doanh nghiệp Thanh Khê và Hội đồng hương để tận tay trao cho từng người. “Mấy hôm trước nước còn ngập đến tận cổ, chồng tai biến nằm một chỗ, tôi cùng đứa con trai đang học lớp 12 phải dìu qua nhà hàng xóm cao hơn để tránh lũ. Giờ được nhận quà thế này là ấm lòng lắm,” bà Nguyễn Thị Tùng, ở thôn Lâm Tây (xã Hà Nha) nói khi nhận xong phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và đồ dùng thiết yếu.

Trao quà và tặng nhu yếu phẩm và bà con xã Thượng Đức.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Nha Nguyễn Văn Khánh cho hay, đợt lũ này, cả xã có đến 95% nhà bị ngập nước, có nhiều thôn ngập đến 2m. Ngay sau lũ, địa phương đã chủ động tổ chức dọn vệ sinh khi nước rút bằng cách trưng dụng các xe chuyên dùng của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để dọn sạch bùn non, thông tuyến giao thông trên tuyến đường ĐT609 đoạn đi qua địa bàn xã, hiện nay giao thông tuyến đã được thông suốt. Đặc biệt, các đơn vị Quân đội, Công an và Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự khu vực đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ địa phương tập trung dọn vệ sinh các trường học bị ngập sâu để sớm ổn định trường lớp, đưa học sinh đến trường.

Đoàn tặng quà cho người dân vùng lũ xã Vu Gia.
Ông Nguyễn Thành Tiến và ông Trần Đình Thảo, đại diện Hội đồng hương Đại Lộc tại TP Đà Nẵng chia sẻ: “Ai trong chúng tôi cũng có cha mẹ, người thân còn ở Đại Lộc. Khi thấy quê nhà ngập sâu, điện thoại liên tục nhận tin cầu cứu, anh em trong hội không ai bảo ai, tự góp tay nhau. Có người gửi vài trăm nghìn, có người ủng hộ vật dụng thiết yếu, rồi gom lại thành chuyến đi hôm nay. Chỉ mong sao giúp bà con qua cơn khốn khó trước mắt.”. Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp phường Thanh Khê, trong đó có nhiều người quê Đại Lộc đã đồng hành ngay từ khâu tổ chức vận động, kêu gọi để sớm có chuyến đi về với bà con vùng lũ. Ông Lê Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Thanh Khê, đồng thời là thành viên Hội đồng hương cho biết “Tôi nghĩ người làm kinh doanh cũng là một phần của cộng đồng. Khi quê hương gặp nạn, đó không chỉ là chuyện của bà con mà cũng là trách nhiệm của chính chúng tôi-những người con sinh ra trên chính mảnh đất giàu truyền thống này”.
Tại điểm tiếp nhận ở xã Thượng Đức, trong lúc cả Bí thư Đảng ủy Đặng Văn Kỳ và Chủ tịch UBND xã Phan Trung Phi đang bận rộn cùng các thành viên trong đoàn cứu trợ phát quà cho bà con 2 thôn Hội Khách Đông và Hội Khách Tây, tôi tranh thủ trao đổi với anh Nguyễn Xuân Thịnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Đức. Anh Thịnh cho biết “Đợt mưa vừa rồi nước dâng rất nhanh, 21 thôn với hơn 22.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng ngập nặng, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Chính quyền đang tập trung khắc phục hạ tầng, dọn vệ sinh, khôi phục điện, nước. Trong hoàn cảnh đó, những đoàn cứu trợ như Hội đồng hương Đại Lộc tại Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp phường Thanh Khê đến rất kịp thời, giúp địa phương giảm bớt gánh nặng, nhất là cho những hộ yếu thế.”

Tặng quà cho bà con thôn Phước Định, xã Hà Nha).
Trên địa bàn các xã Đại Lộc, Phú Thuận, Vu Gia nước đã rút nhưng việc đi lại vẫn còn không ít khó khăn; thỉnh thoảng vẫn có những cơn mưa rào nặng hạt bất chợt ập đến. Nỗi lo nước sông Vu Gia dâng lên trở lại càng làm cho các thành viên trong đoàn không khỏi lo lắng. Mọi người chỉ mong sao, sớm nhất có thể, dù không nhiều (mỗi suất 500 đến 1 triệu đồng kèm phần quà) có thể đến được với bà con trong lúc khó khăn cần sự giúp đỡ này. Bởi vậy, khi Bí thư Đảng ủy xã Phú Thuận Nguyễn Hữu Vĩnh gọi điện báo “Nước sông Vu Gia đang lên!”, cả đoàn đã “tăng tốc” để kịp đến với bà con vùng lũ. Anh Vĩnh cho biết “Đợt lũ vừa qua, cả xã có 20 thôn với 27.600 nhân khẩu thì trong đó có 11 thôn (với 2.600 hộ) bị ngập nặng như: Phú Xuân, Phú Bình, Phú Long, Thuận Hòa, Mỹ Nam…Rất may là không có thiệt hại về người, chỉ có 2 trường hợp bị thương nhẹ đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam kịp thời”. Trong khi đó, Bí thư Đảng bủy xã Vu Gia Lê Thị Kim Hòa bộc bạch “Nghe tin đoàn về, bà con mừng lắm. Trời mưa nhưng ai cũng đến sớm để đón nhận tấm lòng sẻ chia của những người đồng hương. Sau lũ, việc hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời này sẽ góp phần động viên rất lớn giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, chúng tôi rất trân quý tình cảm của các anh, các chị”. Chị Lê Thị Kim Hòa cho biết thêm, đợt lũ cuối tháng 10, toàn xã có đến 99% nhà bị ngập, có nơi ngập cao đến 2-3m nước như thôn Hưng Mỹ, Mỹ Hảo, Lâm Yên, Ô Gia Bắc, Ô Gia Nam, Quảng Đợi…

Cộng đồng doanh nghiệp phường Thanh Khê trao tặng kinh phí ủng hộ xã Thượng Đức.
Đợt lũ cuối tháng 10 gây thiệt hại lớn trên địa bàn 5 xã mới thuộc huyện Đại Lộc (cũ). Trong bối cảnh nguồn lực địa phương còn hạn chế, sự hỗ trợ kịp thời từ những người con xa quê cùng các doanh nghiệp đồng hành đã trở thành nguồn động viên tinh thần rất lớn. Sự kết nối giữa Hội đồng hương Đại Lộc tại TP Đà Nẵng và Cộng đồng doanh nghiệp phường Thanh Khê không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn là sức mạnh cộng đồng trong dài lâu”.

Đoàn trao kinh phí hỗ trợ cho xã Phú Thuận.
Khi hoàng hôn buông xuống bên bờ Vu Gia, những chuyến xe cứu trợ bắt đầu rời đi. Phía sau họ là những con đường vẫn còn loang bùn, nhưng trên hết, những nụ cười nhẹ nhõm đã xuất hiện trở lại. Giữa vùng đất từng chịu bao mùa lũ dữ, tấm lòng của người xa quê và doanh nghiệp quê nhà vẫn âm thầm chảy như dòng nước ngọt, không ồn ào, không phô trương nhưng bền bỉ và đầy nghĩa tình.
PHƯƠNG KIẾM




























