Đồng hành cùng học trò vùng biên hiện thực hóa ước mơ

Trước thềm năm học mới, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng đã tổ chức gặp mặt, động viên các cháu học sinh được đơn vị đỡ đầu. Tại đây, cô sinh viên Đàm Thúy Mai đã gặp lại Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, nguyên Phó Chính ủy BĐBP và những người lính Biên phòng với tình cảm thân thương như một gia đình.

Gia đình Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn tới tận nhà thăm hỏi và động viên mẹ con Mai. Ảnh: Bích Nguyên

Gia đình Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn tới tận nhà thăm hỏi và động viên mẹ con Mai. Ảnh: Bích Nguyên

Đàm Thúy Mai, sinh năm 2004 dân tộc Nùng, sinh ra và lớn lên ở thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, nay là xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Hiện, Mai đang là sinh viên năm thứ 3 Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông. Nhìn lại hành trình của mình, Mai bảo rằng, động lực lớn nhất để cô bé trở thành sinh viên là từ sự tiếp sức, tình cảm yêu thương của bác Tuấn (Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn) và những người lính ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng.

Tuổi thơ của Mai gắn liền với chuỗi ngày thiếu thốn, cơ cực. Năm Mai lên 5 tuổi, cha em mất vì bạo bệnh. Gánh nặng kinh tế dồn cả lên vai mẹ của em. Chị Nông Thị Thập, mẹ của Mai lại không có nghề nghiệp ổn định, ai kêu bốc hàng thuê thì đi làm, công việc nặng nhọc, vất vả, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống của mẹ con Mai vì thế cực khù vất vả, khó khăn. “Từ ngày chồng tôi mất, cuộc sống của mẹ con tôi vất vả hơn rất nhiều. Đêm hôm, người ta gọi đi bốc hàng, tôi cũng đi để có tiền nuôi các con. Có những lúc tôi tưởng như không thể gồng gánh nổi may mà có các chú BĐBP giúp đỡ” - Chị Nông Thị Thập, chia sẻ.

Giữa lúc con đường đến trường của Mai chông chênh nhất, những người lính Biên phòng đã kịp thời giúp đỡ. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2016, năm Mai học lớp 7. Khi đó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng rà soát địa bàn lựa chọn các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn có ý chí và nghị lực vươn lên để giúp đỡ. Với sự kết nối của nhà trường và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đã trực tiếp đỡ đầu, nâng bước tới trường cô học trò sáng dạ Đàm Thúy Mai trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn và các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã hỗ trợ nhiệt tình cả vật chất lẫn tinh thần để Mai tiếp tục đến trường. Món quà 500.000 đồng mỗi tháng đặc biệt ý nghĩa với gia đình Mai, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, công việc của mẹ em bị ảnh hưởng, không có thu nhập. Số tiền đó cùng với những món quà thiết thực như quần áo, sách vở… mà Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng trao tặng hàng năm đã giúp Mai vững tâm hơn trong học tập.

Gia đình Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn và cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng trao quà, động viên em Đàm Thúy Mai và em Lý Hồng Hải, tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Ngoại thương trước thềm năm học mới 2025-2026. Ảnh: Bích Nguyên

Gia đình Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn và cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng trao quà, động viên em Đàm Thúy Mai và em Lý Hồng Hải, tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Ngoại thương trước thềm năm học mới 2025-2026. Ảnh: Bích Nguyên

Với ý chí vươn lên, và sự động viên, hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng, Mai đã đỗ Khoa Truyền thông đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với số điểm khá cao (26,5 điểm).

Theo quy định của Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, các đơn vị Biên phòng sẽ nhận đỡ đầu các em học sinh học có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ cho đến khi học hết lớp 12. Tuy nhiên, trước tương lại rộng mở của Mai, Bộ Tư lệnh BĐBP và cá nhân Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn vẫn tiếp tục quan tâm, động viên và đồng hành cùng em trong những năm học đại học. Trước khi nhập học đại học, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao tặng Mai một máy tính xách tay để em thuận lợi trong học tập. Với sự kết nối của các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh BĐBP, nhằm chia sẻ với những khó khăn của Mai, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã hỗ trợ toàn bộ chi phí lưu trú Ký túc xá trong suốt quá trình em theo học tại trường.

Ngoài ra, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và các mạnh thường quân đã tiếp sức bằng học bổng toàn phần (hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí 3 triệu đồng/tháng) cho Mai trong những năm em học đại học.

Trước thềm năm học mới năm 2025-2026, gia đình Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đã tới tận nhà thăm, trao quà và động viên Đàm Thúy Mai tiếp tục nỗ lực học tập. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng cũng trao tặng em những món quà động viên, giúp em có thêm động lực và điểm tựa để vươn lên trong học tập.

Nhận những món quà ý nghĩa từ những người lính biên phòng, Mai xúc động chia sẻ: “Em cảm thấy rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các chú Bộ đội Biên phòng. Em sẽ phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong tương lai để thành người có ích cho xã hội, không phụ công sức của các chú, các bác đã quan tâm, giúp đỡ em”.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dong-hanh-cung-hoc-tro-vung-bien-hien-thuc-hoa-uoc-mo-post495386.html