Đồng hành cùng gia đình nạn nhân da cam
Bằng những việc làm thiết thực, các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng đang chung tay sẻ chia, hỗ trợ gia đình nạn nhân chất độc da cam ổn định cuộc sống. Sự quan tâm ấy không chỉ là thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước mà còn là sự tri ân đối với những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại diện chính quyền xã Phú Bình tặng quà ông Văn Tất Sử, nạn nhân chất độc da cam, hiện đã ngoài 90 tuổi
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng do chất độc hóa học vẫn hiện hữu trong cuộc sống thường nhật của nhiều cựu chiến binh trên đại bàn tỉnh. Với ông Nguyễn Như Oanh, ở xóm Kim Đĩnh, xã Tân Thành, ký ức về những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Gia Lai - Kon Tum, tham gia Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, giải phóng Buôn Ma Thuột vẫn còn nguyên vẹn. Cũng từ những năm tháng ấy, ông mang trên mình di chứng do phơi nhiễm chất độc hóa học.
Nay đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe của ông Oanh suy giảm rõ rệt, tay chân không còn linh hoạt, phải sử dụng xe lăn để di chuyển. Nhưng sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong nhiều năm qua đã trở thành nguồn động viên thiết thực đối với ông và gia đình.
Ông Oanh chia sẻ: Những năm qua, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên chính quyền địa phương. Tôi cũng được hưởng các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho người có công và nạn nhân chất độc hóa học, trong đó có chế độ điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe định kỳ 2 năm 1 lần đã giúp sức khỏe tôi hồi phục rất nhiều.

Ông Nguyễn Như Oanh (xã Tân Thành), người mang di chứng chất độc hóa học, được quan tâm, chăm lo thường xuyên.
Còn với ông Văn Tất Sử, xóm Thượng, xã Phú Bình, dù tuổi ngoài 90 nhưng ông vẫn chưa quên những năm tháng quân ngũ. Trong căn nhà, ông cẩn thận gìn giữ những tấm Huân chương, Huy chương và Huy hiệu Đảng đã theo mình qua nhiều năm tháng. Với ông, đó không chỉ là những phần thưởng ghi nhận quá trình cống hiến, mà còn là những kỷ vật thiêng liêng lưu giữ ký ức về một thời tuổi trẻ cùng đồng đội chiến đấu trên các chiến trường, góp phần bảo vệ Tổ quốc.
Phía sau những phần thưởng ấy là những năm tháng chiến đấu gian khổ và cả những di chứng do phơi nhiễm chất độc hóa học. Ông Sử đã được hưởng chế độ dành cho nạn nhân chất độc hóa học hơn 30 năm.
Ông Sử cho biết: Hằng tháng tôi được hưởng chế độ hơn 1 triệu đồng, các dịp lễ, Tết cũng được Nhà nước quan tâm, thăm hỏi, tặng quà. Đối với người tuổi cao như chúng tôi, sự quan tâm ấy rất quý, vừa giúp cuộc sống ổn định hơn, vừa thấy những đóng góp của mình được Nhà nước và xã hội ghi nhận.
Từ thực tế địa phương, ông Nguyễn Thế Thụy, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Bình, cho biết: Xã Phú Bình hiện có trên 770 người có công với cách mạng, trong đó gần 300 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định chăm lo người có công, gia đình chính sách và nạn nhân chất độc hóa học là nhiệm vụ thường xuyên. Địa phương phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Hội Nạn nhân chất độc da cam tổ chức tư vấn, chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình còn khó khăn. Qua đó góp phần chia sẻ mất mát, động viên các nạn nhân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng di chứng do chất độc hóa học vẫn kéo dài qua nhiều thế hệ. Sự chăm lo hôm nay không chỉ giúp các nạn nhân da cam có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, mà còn là sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinhcủa họ.






























