Đong đầy cảm xúc tại Lễ Tri ân và trưởng thành

(ABO) Tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vừa tổ chức Lễ Tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khối 12.

Thầy Võ Hoài Nhân Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu phát biểu tại buổi lễ.

Thầy Võ Hoài Nhân Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu phát biểu tại buổi lễ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, đầy ắp cảm xúc, với sự tham dự của Ban Giám hiệu nhà trường, quý thầy, cô giáo, phụ huynh và 859 học sinh khối 12. Đây là sự kiện truyền thống mang nhiều ý nghĩa của nhà trường, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình trưởng thành của mỗi học sinh.

Thắp nến tri ân tại buổi lễ.

Thắp nến tri ân tại buổi lễ.

Lễ Tri ân và trưởng thành diễn ra trong không gian được trang trí đầy ấm áp và rực rỡ sắc màu tuổi học trò, các em học sinh đã gửi đến cha mẹ và thầy cô những lời cảm ơn chân thành, những cái ôm, những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc.

Mở đầu chương trình là tiết mục “Nhạc kịch Cha và Con gái ” do chính các học sinh lớp 12 trong Câu lạc bộ Kịch nghệ thuật biểu diễn của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đầy ý nghĩa, như một lời cảm ơn của các con đối với bật sinh thành.

Tiết mục “Nhạc kịch Cha và Con gái”.

Tiết mục “Nhạc kịch Cha và Con gái”.

Tiếp đến là phần nghi lễ trang trọng: Thắp nến tri ân, phát biểu tri ân cha mẹ, thầy cô - những người đã luôn đồng hành, chở che, dạy dỗ và truyền cảm hứng cho các em suốt hành trình học tập. Không ít thầy cô và phụ huynh đã rơi nước mắt khi chứng kiến những đứa trẻ ngày nào giờ đây đã trưởng thành, chững chạc trong lời nói, trong ánh mắt và cả trong những ước mơ đang dần thành hình.

Các em học sinh đã gửi đến cha mẹ và thầy cô những lời cảm ơn chân thành, những cái ôm, những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc.

Các em học sinh đã gửi đến cha mẹ và thầy cô những lời cảm ơn chân thành, những cái ôm, những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Võ Hoài Nhân Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu nhắn nhủ: "Ngày hôm nay, các em chính thức khép lại một chương đáng nhớ của đời mình - quãng đời học sinh phổ thông. Từ đây, con đường tương lai sẽ mở ra với nhiều lựa chọn, nhiều thử thách. Nhà trường luôn tin rằng với hành trang là kiến thức, tình thương và giá trị đạo đức được bồi đắp suốt thời gian qua, các em sẽ vững vàng vượt qua mọi chông gai, viết tiếp những trang đời rực rỡ".

Trưởng thành là khi các em dám vươn mình để vượt qua những thử thách mới, chinh phục những khát khao mới cho bản thân. Là người trưởng thành, các em hãy tự lập, là người trưởng thành, các em hãy sồng có trách nhiệm, phải biết yêu thương và cống hiến".

Ngày lễ Tri ân và Trưởng thành không chỉ là dịp để học sinh nói lời cảm ơn, mà còn là bước chuyển từ tuổi học trò sang ngưỡng cửa của những người công dân trẻ, tự tin và đầy khát vọng.

Một số hình ảnh của buổi Lễ Tri ân và trưởng thành:

DUY NHỰT

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202506/dong-day-cam-xuc-tai-le-tri-an-va-truong-thanh-1045874/
Zalo