Đồng bào Thái đen vui Tết Độc lập

Khi sương sớm còn vương trên những con đường vắt qua đồi, từng tốp phụ nữ Thái Đen lưng đeo gùi, túi thổ cẩm bên hông, rộn ràng xuống chợ sắm sửa cho mâm cỗ Tết Độc lập. Hàng chục năm nay, ngày 2-9 đã trở thành một trong những ngày lễ lớn nhất của đồng bào dân tộc Thái Đen tại xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa.

Lễ Quốc khánh với đồng bào Thái đen không chỉ là một ngày kỷ niệm trọng đại, mà đã trở thành một ngày “Tết” đặc biệt. Những ngày cận lễ, từ làng trên đến xóm dưới đều rộn ràng không khí chuẩn bị. Người dân chẳng ai bảo ai, cùng dọn dẹp đường làng, nhà cửa, sân bãi và các công trình công cộng để đón Tết Độc lập.

Chợ phiên đông vui hơn ngày thường, những gùi hàng đầy ắp nối nhau xuống chợ; phụ nữ Thái khoác lên mình những bộ váy áo đẹp nhất, nổi bật với sắc màu, hoa văn thổ cẩm. Trong sắc cờ đỏ sao vàng tung bay giữa núi rừng, nơi đây như khoác lên mình một diện mạo mới, không khí ngày Tết vừa mang nét riêng của đồng bào Thái đen, vừa hòa chung niềm vui của cả dân tộc.

 Bà Hà Thị Dung (bên trái) và cháu gái chuẩn bị treo cờ Tổ quốc đón mừng ngày Quốc khánh 2-9.

 Bà Hà Thị Dung (bên trái) và cháu gái chuẩn bị treo cờ Tổ quốc đón mừng ngày Quốc khánh 2-9.

Gặp gỡ gia đình bà Hà Thị Dung (70 tuổi) trong những ngày cận Tết Độc lập, bà Dung không giấu được niềm vui: “Nghĩ đến ngày 2-9 là háo hức lắm. Gia đình tôi đã treo cờ từ nhiều ngày trước lễ. Mấy hôm nay, cả nhà cũng sắm sửa, chuẩn bị mâm cơm ăn Tết. Đến ngày ấy, con cháu dù đi đâu cũng cố gắng về nhà, cùng nhau ăn bữa cơm, trò chuyện vui vẻ”.

Từ sáng sớm, bà đã khoác lên mình bộ trang phục của người Thái đen, cẩn thận lựa chọn chiếc xà tích và vòng kiềng đẹp nhất để đeo trong ngày trọng đại. Sau đó, cả gia đình cùng quét dọn nhà cửa, sửa soạn bàn thờ Bác Hồ, chuẩn bị những món ăn truyền thống của đồng bào. Với bà Dung, Ngày Quốc khánh không chỉ là dịp để nhớ về một dấu mốc của đất nước, mà còn là ngày để gia đình sum họp. Ngoài sân, lá cờ đỏ sao vàng của gia đình bà tung bay, hòa cùng sắc cờ rợp khắp thôn làng. Dưới mái nhà sàn, niềm vui đón Tết non sông được gói trọn giản dị với rượu cần, mâm cơm sum vầy - những nét mộc mạc làm nên một mùa Tết Độc lập đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào Thái.

Gần 30 năm làm Bí thư Chi bộ thôn Phát Vinh, xã Thanh Kỳ - nơi phần lớn cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số, ông Vũ Đức Minh (62 tuổi) đã chứng kiến ngày 2-9 trở thành một phần của nếp sống cộng đồng. Theo ông Minh, Tết Độc lập và Tết Nguyên đán là hai ngày lễ lớn, có ý nghĩa đặc biệt đối với đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Tùy theo tình hình từng năm, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng 2-9, như ném còn, nhảy sạp, khua luống, đêm hội rượu cần, cùng các giải bóng đá, bóng chuyền, chương trình văn nghệ.

Hiện nay, các cấp chính quyền địa phương cũng chú trọng bảo tồn, phát huy văn hóa Thái đen tại khu vực. Những vật dụng, nhạc cụ truyền thống như cồng chiêng, khèn bè... được gìn giữ, đưa vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong những dịp lễ trọng đại của đất nước, góp phần làm nên sắc màu riêng Tết Độc lập của đồng bào Thái đen.

Các gia đình dân tộc Thái đen sửa soạn nhà cửa đón Tết Độc lập.

Các gia đình dân tộc Thái đen sửa soạn nhà cửa đón Tết Độc lập.

Ngắm nhìn những con đường đất nay đã trải nhựa, đồng bào Thái đen nơi đây là những người chứng kiến rõ nhất từng đổi thay của quê hương, đất nước. Ngày Quốc khánh vì thế không chỉ là ngày hội, mà còn là dịp để đồng bào bồi hồi nhìn lại những đổi thay, biết ơn thành quả mà đất nước mang đến cho cuộc sống hôm nay.

MINH NGUYỆT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/dong-bao-thai-den-vui-tet-doc-lap-1055297