Đón xuân sớm ở Abyei
Giữa bụi đỏ mịt mù và cái nắng như đổ lửa của vùng đất Abyei, những ngày cuối năm đối với những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại đây trở nên bận rộn hơn bởi không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Trong doanh trại của Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei (UNISFA), không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp nơi.
Giữa cái nắng nóng ở Abyei, không khí mùa xuân, sắc xuân được những người lính mũ nồi xanh tạo ra từ những bàn tay khéo léo. Từng cành đào, cành mai bằng giấy được cắt dán tỉ mỉ. Từng dải câu đối đỏ đã được treo lên. Góc bếp dã chiến rộn ràng tiếng cười khi cán bộ, chiến sĩ quây quần gói bánh chưng bằng lá chuối rừng thay vì lá dong như ở quê nhà.

Bánh chưng xanh được các chiến sĩ mũ nồi xanh gói bằng lá chuối rừng châu Phi. Ảnh: HẢI YẾN
Giữa bộn bề công việc, những khoảnh khắc chuẩn bị Tết ấy trở thành điểm tựa tinh thần, giúp người lính vơi đi nỗi nhớ nhà, thêm gắn bó với đồng đội và càng thấm thía giá trị của một cái Tết bình yên.

Hướng dẫn bạn bè quốc tế gói bánh chưng. Ảnh: HẢI YẾN
Với nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết xa Tổ quốc, đây là cái Tết đặc biệt. Không đủ đầy như ở quê hương, nhưng ấm áp bởi tình đồng đội, bởi cảm giác cùng nỗ lực làm nên một mùa xuân có ý nghĩa ở nơi họ chung tay gìn giữ hòa bình.

Bạn bè quốc tế thích thú gói bánh chưng Việt Nam. Ảnh: HẢI YẾN
Với những người lính trẻ lần đầu đón Tết xa Tổ quốc như Trung úy Nguyễn Trung Kiên, Phân đội Hậu cần - Bảo đảm, mùa xuân năm nay thật đặc biệt. Anh cùng đồng đội đảm nhiệm việc trang trí doanh trại, mang không khí Tết về cho đơn vị. “Tôi nhớ vị dưa hành của mẹ, nhớ cái lạnh se sắt đặc trưng của quê hương phương Bắc”, anh bồi hồi chia sẻ nỗi nhớ Tết quê hương.
Trong không khí tất bật chuẩn bị đón xuân, kế hoạch “ngoại giao bánh chưng” của Đội Công binh số 4 hứa hẹn sẽ mang đến bất ngờ thú vị cho bạn bè quốc tế khi tới chung vui đón Tết tại đơn vị. Trong những ngày chuẩn bị đón năm mới, nhiều sĩ quan, quân nhân đến từ các quốc gia khác được mời tới thăm doanh trại Đội Công binh số 4, tìm hiểu về phong tục Tết cổ truyền của Việt Nam.
Trên những tấm bạt trải vội, lá chuối rừng châu Phi được rửa sạch, xếp ngay ngắn. Gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn được chuẩn bị cẩn thận. Bạn bè quốc tế được hướng dẫn cách gói bánh chưng và tự tay gói cho mình chiếc bánh mang đậm nét văn hóa cổ truyền của Việt Nam. Những chiếc bánh chưng gói bằng lá chuối rừng tuy màu xanh nhạt hơn bánh ở quê nhà nhưng vẫn giữ trọn hương vị truyền thống. Bánh chưng sẽ trở thành “sứ giả văn hóa” trong các hoạt động giao lưu Tết với bạn bè quốc tế tại Phái bộ UNISFA, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nghĩa tình.

Trung úy Nguyễn Trung Kiên trang trí cành đào Tết. Ảnh: HẢI YẾN
Bên nồi bánh chưng đang sôi, những câu chuyện về Tết Nguyên đán, về ý nghĩa của Tết sum họp, đoàn viên được chia sẻ bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bạn bè quốc tế hào hứng chụp ảnh bên cành đào giấy, thử buộc lạt gói bánh, nếm miếng bánh chưng nóng hổi, ai nấy không giấu được sự thích thú trước hương vị mộc mạc nhưng đậm đà của chiếc bánh cổ truyền Việt Nam.
Chính những khoảnh khắc ấy đã xóa nhòa khoảng cách văn hóa giữa những người lính mũ nồi xanh tới từ nhiều quốc gia. Tết Việt trở thành cầu nối văn hóa, gắn kết tình hữu nghị, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh thân thiện, giàu bản sắc của Bộ đội Cụ Hồ đến gần hơn với bạn bè các nước đang cùng thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Abyei.
Đối với cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4, vui xuân, đón Tết ở Abyei không tách rời nhiệm vụ. Những ngày giáp Tết, trên các tuyến đường và công trình trọng điểm, tiếng máy lu, máy xúc vẫn đều nhịp. Với cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4, hoàn thành nhiệm vụ chính là cách thiết thực nhất để đón Tết.
Trong năm công tác vừa qua, đơn vị đã tập trung sửa chữa, gia cố nhiều tuyến đường dân sinh và công trình hạ tầng quan trọng, đặc biệt là cầu Banton - “yết hầu” giao thông của khu vực. Những con đường từng lầy lội, chia cắt, nay được khơi thông, bảo đảm an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình và tạo điều kiện để người dân địa phương đi lại, tiếp cận nước sạch và hàng hóa thiết yếu.

Các em học sinh Abyei vui mừng vẫy cờ Việt Nam. Ảnh: HẢI YẾN
Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đang cùng nhau lan tỏa không khí Tết bằng những việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa, chia sẻ hơi ấm mùa Xuân với những em nhỏ Abyei. Tranh thủ thời gian nghỉ giữa các đợt thi công, Đội Công binh số 4 đã hỗ trợ cải tạo khuôn viên Trường Trung học cơ sở Abyei, san lấp sân trường, sửa lối đi cho học sinh.
Hình ảnh các phương tiện công binh đồ sộ hoạt động cẩn trọng trước hiên lớp học, để các em nhỏ không còn phải lội qua bụi mù hay ổ gà, đã để lại ấn tượng sâu sắc với chính quyền và người dân địa phương. Với họ, đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là món quà xuân của niềm tin và hy vọng.
Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng, ông Kon Maneit Matiok cảm kích: “Các bạn không chỉ mang lại an ninh, mà còn mang lại tương lai. Việc cải tạo trường học là một món quà vô giá, minh chứng cho tâm hồn cao thượng của người lính Việt Nam”.
Dù không khí xuân đã hiện hữu trong từng góc doanh trại, Đội Công binh số 4 vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho căn cứ và địa bàn phụ trách. Vũ khí, trang bị luôn trong trạng thái sẵn sàng; phương tiện được bảo dưỡng chu đáo để có thể cơ động trong mọi tình huống.
Đón Tết giữa vùng đất nóng Abyei, người lính mũ nồi xanh Việt Nam không chỉ mang theo sắc xuân quê hương, mà còn mang theo kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Giữa đất trời châu Phi khắc nghiệt, một cái Tết Việt Nam đang hiện hữu - Tết của niềm tin, của sự sẻ chia và niềm tự hào của những người lính lặng thầm gìn giữ bình yên cho vùng đất còn nhiều bất ổn.
































