Dọn nhà, tôi cay đắng phát hiện căn nhà đang ở trước đây là của ai
Tôi chưa nói với chồng về chuyện này vì không muốn mọi thứ xáo trộn trong khi ngày sinh nở đang cận kề.
Tôi lấy chồng gần 3 năm, hiện đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 8. Thời điểm quen chồng, anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp với mức thu nhập khá. Nói thế không có nghĩa là tôi lấy chồng vì tiền mà hoàn toàn xuất phát từ tình yêu.
Chúng tôi không yêu nhau cuồng nhiệt, yêu chết đi sống lại trong khi tình yêu ở tuổi 30, không mộng mơ mà có phần thực tế nhiều. Khi quyết định về chung một nhà, chồng nói đã mua được một căn chung cư tầm trung ở Thủ đô của người quen đi định cư nước ngoài. Vì vậy, tôi không phải lo gì cả, thậm chí cảm thấy may mắn khi có một người chồng tài giỏi đến thế.

Ảnh minh họa
Ngày dọn về nhà mới, tôi bị choáng ngợp bởi ngôi nhà thiết kế rất đẹp. Từng ngóc ngách trong nhà đều toát lên cảm giác trước đó, chủ cũ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Khi tôi có ý định sửa sang lại một chút, chồng liền ngăn cản.
Anh nói, anh thích không gian như vậy và cũng thấy phù hợp với vợ chồng mới cưới. Vậy là tôi dù còn lăn tăn nhưng vẫn đồng thuận, chỉ thay một số vật dụng nhỏ, còn lại, hầu như giữ nguyên căn nhà như cũ.
Do chúng tôi thống nhất kế hoạch chưa có con vội nên thời gian đầu, hai vợ chồng đúng kiểu vợ chồng son. Tuy vậy, thay vì những buổi hẹn hò lãng mạn ở ngoài, chồng luôn chọn nấu nướng ở nhà. Anh nói, anh thích các bữa cơm nhà. Rồi có những lúc, tôi thấy anh ngồi trầm ngâm ngắm xung quanh căn nhà hồi lâu rồi chợt mỉm cười không rõ vì lý do gì.
Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ anh thích ngôi nhà này và thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại nên cũng không để ý nhiều. Thế nhưng, mới đây, khi chồng đi công tác, tôi ở nhà dọn dẹp lại nhà cửa để chuẩn bị sắp tới cho việc sinh nở, tôi đã phát hiện ra những thứ khiến tôi bàng hoàng, sửng sốt.
Trong căn phòng nhỏ vẫn được để làm kho chứa đồ không dùng đến, tôi phát hiện có một chiếc hộp da màu đen được để trong chiếc túi vải đã cũ. Vì tò mò, tôi mở ra xem. Bên trong là vài tờ hóa đơn, giấy tờ hợp đồng công việc của chồng tôi. Nhưng rồi, tôi chết lặng khi thấy tập giấy tờ mua bán căn hộ mà vợ chồng tôi đang ở. Và tên chủ sở hữu trước đây lại là… người yêu cũ của chồng tôi.
Tôi biết cô ấy vì từng nhìn thấy tên và nét chữ trong cuốn sách tặng chồng tôi. Khi ấy tôi hỏi, anh nói, đó là bạn thân của anh và cô ấy đã lấy chồng, đi nước ngoài sinh sống.
Nhưng sau này, tôi được một người em họ bên chồng tiết lộ, chồng tôi và cô ấy không đơn thuần là bạn thân mà đã từng yêu nhau sâu đậm, thậm chí tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, sau chị kia có cơ hội làm việc tốt ở nước ngoài nên quyết định chia tay.
Ngẫm lại tôi mới sực nhớ ra, trước đây, có người hàng xóm nói, đã từng thấy chồng tôi rất nhiều lần ở khu này, chứ không phải sau khi chúng tôi dọn về đây mới thấy.
Hóa ra, căn nhà này, tổ ấm tôi vun đắp mấy năm qua, lại từng là tổ ấm của chồng và người yêu cũ. Thật cay đắng biết bao.
Biết sự thật, tôi như không thở nổi. Trái tim tôi nặng trĩu. Tôi mơ hồ nhận ra, có lẽ vì không quên được người cũ nên chồng tôi nhất quyết giữ lại căn nhà và cách bố trí như lúc anh và người cũ còn mặn nồng tại đây. Đó cũng là lý do nhiều lúc anh ngồi ngắm mọi ngóc ngách trong ngôi nhà và mỉm cười là như vậy.
Tôi chưa nói với chồng về chuyện này vì không muốn mọi thứ xáo trộn khi tôi chỉ còn hơn tháng nữa là sinh nở. Nhưng tôi cũng không dám chắc tình yêu của mình có đủ lớn để vượt qua nỗi ám ảnh là người thay thế người cũ của chồng hay không.
Mấy hôm nay, đêm nào tôi cũng bị mất ngủ. Tôi có nên nói thẳng với chồng để cùng nhau gỡ nút thắt này, để tôi nhẹ lòng hơn hay không?