Đôi vợ chồng Việt sở hữu 'bảo tàng văn hóa' từ 111 quốc gia
Tháng 9-2025, vợ chồng anh Nguyễn Văn Nam - chị Trần Thị Thu Thủy (ngụ phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh) kỷ niệm 'Đám cưới cẩm thạch' (tức tròn 35 năm hôn nhân), đồng thời, đánh dấu họ cùng 'nắm tay nhau đi khắp thế gian' tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đôi vợ chồng Việt cùng nhau đi khắp 5 châu 4 bể: Hoa Kỳ, Mexico, Peru, Australia, Morocco, Ấn Độ…
Sau chuyến đi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland bao gồm 4 quốc gia: Anh, Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland; gần nhất là sang vùng biển đảo Cebu (Philippines) trải nghiệm “có một không hai trong đời” là… bơi cùng đàn cá mập voi (Rhincodon typus) hè 2025 vừa qua, vợ chồng anh Nguyễn Văn Nam đã đặt chân đến 111 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong 27 năm qua.
Đam mê thế giới từ sách báo
Anh Nguyễn Văn Nam từng tốt nghiệp ngành điêu khắc Trường cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) và kinh doanh đa ngành. Anh và vợ thường thu xếp công việc để đi đó đi đây cho thỏa niềm đam mê chung. Kể chuyện với Đồng Nai cuối tuần, anh Nam cho biết niềm yêu thích những chuyến “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” có lẽ bắt nguồn từ thuở bé, các anh chị em của anh thường phụ giúp cha mẹ bán sạp báo hàng chục năm ở đường Nơ Trang Long (Thành phố Hồ Chí Minh).
“Ngồi ở sạp phụ ba mẹ bán báo lúc bấy giờ, tôi tranh thủ đọc rất nhiều tờ báo các loại, tiếp thu nhiều kiến thức hay, nhất là thông tin, hình ảnh thú vị về các quốc gia trên thế giới qua những trang báo in. Tầm mắt tuổi thơ của tôi từ ấy bắt đầu cảm nhận về một thế giới rộng lớn, hình dung đến nhiều miền đất xa lạ. Từ đó, tôi ấp ủ giấc mơ sau này lớn lên đi làm có tiền sẽ dành dụm để du lịch, khám phá chân trời góc bể, học hỏi tri thức” - anh Nam nhớ lại.
Cưới nhau năm 1990, anh Nguyễn Văn Nam và chị Trần Thị Thu Thủy bắt đầu chung tay xây dựng tổ ấm, sinh 2 người con và vượt qua nhiều khó khăn, vất vả như mọi đôi uyên ương ở thời đầu sự nghiệp. Dù vậy, hằng năm anh chị “tâm đầu ý hợp” quan điểm: Gia đình không nên quanh năm suốt tháng “cắm mặt làm việc” mà cần ưu tiên dành kỳ nghỉ đi đây đi đó để cân bằng đời sống.
Năm 1998, anh chị xuất ngoại lần đầu với chuyến đi đến 5 nước châu Âu (Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan và Italy). Những chuyến đi khác tiếp nối từ Đông Á đến Trung Đông, châu Phi, Bắc Mỹ và Nam Mỹ…
“Bây giờ, chúng tôi nói vui là có tuổi rồi nên điều gì ý nghĩa, vui vẻ và hạnh phúc thì ưu tiên thực hiện thôi” - anh Nguyễn Văn Nam cười cho biết lý do vợ chồng anh tiếp tục lên đường khám phá thế giới bên cạnh những chuyến đi từ thiện ở các tỉnh, thành trong nước.
“Bảo tàng văn hóa” Pha Lê House
Dấu chân của đôi vợ chồng người Việt đã đến đảo Phục Sinh - “hòn đảo xa xôi và bí ẩn nhất thế giới” thuộc Chile với những bức tượng đá Moai khổng lồ, kỳ lạ được phát hiện năm 1722 và là Di sản thế giới của UNESCO. Họ đã đến thánh địa Jerusalem - thành phố cổ quan trọng đối với cả 3 tôn giáo lớn: Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo; chứng kiến thú hoang dã di cư ở Đông Phi và chiêm bái thánh tích Machu Picchu - dấu vết của nền văn minh cổ xưa ở Peru…

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Nam khám phá đảo Phục Sinh (Isla de Pascua, nằm biệt lập phía Đông Nam Thái Bình Dương).
Nhiều khách đến tư gia gọi là “Pha Lê House” của vợ chồng anh Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh đều không khỏi trầm trồ thán phục khi được chứng kiến tận mắt một “bảo tàng mini” vô giá với hơn 500 đồ vật kỷ niệm độc đáo từ khắp nơi trên thế giới: đồng hồ, ly tách, tượng gốm sứ, thủ công mỹ nghệ, chén dĩa, búp bê, mặt nạ, bưu thiếp, tranh ảnh, tiền xu - tiền giấy lưu niệm…

“Bảo tàng mini” đồ lưu niệm thế giới tại nhà anh Nguyễn Văn Nam.
“Niềm đam mê lớn từ các chuyến đi của chúng tôi là tìm kiếm, sưu tập và mang về quê nhà Việt Nam đồ lưu niệm từ các quốc gia. Hầu hết là những món đồ mang tính biểu tượng đặc trưng đậm nét của một đất nước, vùng miền, chứa nhiều thông tin văn hóa, lịch sử lẫn nét đẹp mỹ thuật giúp chúng tôi thêm kiến thức phong phú” - anh Nam cho biết.
Gia chủ tiết lộ họ quý và yêu thích nhất những vật phẩm lưu niệm hiếm như: 7 bức tượng Moai nặng cả chục ký cất công mang về từ đảo Phục Sinh (Chile) xa xôi, tượng “ngũ hổ châu Phi” tức 5 loài động vật hoang dã gồm: sư tử, báo, voi, tê giác và trâu rừng từ Kenya và đặc biệt là những bình đựng chất lỏng có hình dáng sáng tạo “muôn hình vạn trạng” như máy bay, xe hơi, thuyền, mỏ neo, nhạc cụ, hộp sách in hình các vĩ nhân thế giới, rồng phượng, chim thú…
Vợ chồng anh Nam cũng chia sẻ rằng bất cứ lúc nào họ nhìn ngắm “bảo tàng thế giới trong nhà mình” cũng mang lại cảm giác thư giãn như liều thuốc hữu hiệu giúp giảm stress, hồi ức về kỷ niệm vui buồn qua những chuyến đi có nhau, tình nghĩa thêm gắn bó, có giận nhau cũng làm hòa, vợ chồng thêm nguồn vui sống hạnh phúc, yêu đời.