Đối tượng đâm chết người tại quán hát với nhau lãnh án chung thân
Ngày 18/12, TAND TPHCM đã tuyên phạt Võ Văn Ý (SN 1991, ngụ Đồng Tháp) chung thân về tội 'Giết người'. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Hoàng Hưng (SN 1992, ngụ tại Đồng Tháp) 1 năm tù về tội 'Che giấu tội phạm'.
Theo kết luận điều tra, tối 16/5/2024, Võ Văn Ý nhậu cùng em ruột là Võ Văn Ý Em, Nguyễn Hoàng Hưng, Nguyễn Văn Tâm, Tăng Quốc Em. Đến khoảng 00 giờ 10 ngày 17/05/2024 thì Ý rủ Hưng, Tâm và Quốc Em về phòng trọ của Ý tại Phường 9, quận Tân Bình (cũ) nhậu tiếp nhưng Tâm kêu dẫn đi ca hát nên Ý rủ Tâm, Hưng và Quốc Em ra quán hát với nhau tại địa chỉ 126A Âu Cơ, Phường 9, quận Tân Bình để nhậu tiếp và ca hát.
Tại đây, Ý, Hưng, Tâm và Quốc Em ngồi nhậu tại và Ý có nhờ nữ MC của quán gọi 03 bạn nữ đến để rót bia. Nhậu được khoảng 1 – 2 lon bia Tiger thì Tâm qua ghế sofa bên cạnh nằm ngủ vì quá say xỉn. Lúc này, bàn nhậu chỉ còn Ý, Hưng, Quốc Em và 03 bạn nữ ngồi nhậu cùng nhau. Khoảng 30 phút sau thì Lý Ngọc Tâm cùng Nguyễn Văn An và 01 thanh niên bạn của Tâm (không rõ lai lịch) đến quán. Cả 03 người ngồi nhậu bàn gần sân khấu. Nhậu được một lúc thì An qua bàn của Ý mời bia giao lưu. Sau khi đồng ý uống giao lưu xong thì Ý kêu An về lại bàn vì không quen biết, sợ có chuyện thì An nói “Tao không về mày làm gì tao”; Ý nói “Mày không về thì 10 phút sau tao qua dẹp bàn mày” thì An thách “Mày ngon”.
Do bực tức nên Ý bỏ đi ra khỏi quán để về phòng trọ lấy con dao quay lại chém An cho bỏ tức. Sau khi về lấy dao thì Ý cất giấu dao vào bên trong áo rồi đi bộ quay lại quán. Khi vừa vào quán thì Ý lấy dao ra rồi đi đến bàn nhậu của An để chém An, nhìn thấy Ý cầm dao đi đến thì An liền đứng dậy nhào đến định chụp tay Ý để tước dao nhưng bị Ý chém trúng tay trái. Bị chém, An liền ôm Ý lại thì bị Ý quật té ngã, An đứng dậy xông đến chụp tay Ý thì bị Ý chém tiếp 01 nhát trúng hông trái.

Võ Văn Ý tại tòa
Cùng lúc này, anh Nguyễn Văn Phước, Ngọc Tâm vào can ngăn thì Ý đâm một nhát trúng bụng Ngọc Tâm, Ngọc Tâm nắm chặt tay của Ý nên bị Ý kéo té ngã vào góc trong của quán. Sau khi Ý bị khống chế và tước dao thì mọi người thấy Ngọc Tâm bị thương tích ở bụng nên đưa Ngọc Tâm đi bệnh viện cấp cứu, còn Hưng thì kéo Ý về phòng trọ của Ý.
Sợ bị bắt nên Ý kêu Hưng lấy xe máy của Hưng chở Ý ra bến xe Miền Tây để Ý bỏ trốn về quê tại Đồng Tháp. Khi đến bến xe, Ý kêu Hưng đi về rồi Ý vào quầy bán vé mua vé xe để bỏ trốn về quê.
Khoảng 10 giờ ngày 17/05/2024, Ý về đến nhà tại ấp Bình Trung, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (cũ). Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc nhậu cùng gia đình thì Ý có kể lại sự việc đâm người khác gây thương tích thì gia đình hỏi người bị đâm có sao không. Lúc này, mẹ của Ý đang ở sau bếp nghe thấy cuộc nói chuyện nên có gọi điện thoại cho vợ của Võ Văn Ý Em để hỏi rõ sự việc thì nghe nói người bị đâm đã chết nên Ý được gia đình chở ra Công an xã để đầu thú.
Riêng An, sau khi Lý Ngọc Tâm nhập viện thì An cũng được khâu vết thương ở tay trái. Sáng ngày 17/05/2024, An đã đến Công an để trình báo sự việc. An cũng bị tỷ lệ tổn thương cơ thể 3%.






























