Dõi theo bước chạy của… Son
Chiều qua (12-11), đội tuyển Việt Nam chính thức có được lực lượng đầy đủ nhất sau khi có mặt 13 tuyển thủ thi đấu muộn từ biên chế các đội Công an Hà Nội, Hà Nội FC, T. Nam Định và Thể Công Viettel. Tuy nhiên, sự kiện thu hút nhất đã diễn ra trước đó 1 ngày, khi Nguyễn Xuân Son hội quân sau hơn 11 tháng chữa trị chấn thương.

"Tôi đã nuốt trọn giáo án của ban huấn luyện Nam Định và luôn trong trạng thái sẵn sàng ra sân. Tôi muốn chơi tất cả các trận đấu, không muốn bỏ lỡ phút nào, nhưng tất nhiên mọi quyết định thuộc về HLV Kim Sang-sik" - Nguyễn Xuân Son.
Chiến binh trở lại
Ngày đầu hội quân, Son gây chú ý khi được vợ tháp tùng lên Việt Trì (Phú Thọ). Sau đó, là những lời "Chào mừng Son trở lại", là tuyên bố "sẵn sàng chơi 90 phút cho trận gặp Lào" và khẳng định "Tôi đã đạt 100% thể trạng". Nhưng đó chưa phải là các thời điểm được chờ đợi nhất. Câu trả lời và thực tế phải được chứng minh trên sân cỏ, dù mới chỉ là ngày đầu tập luyện.
Rồi giây phút mong chờ cũng đã đến, Xuân Son thay áo đấu lộ ra những cơ bắp chắc khỏe, cơ bụng 6 múi, dù vóc dáng lộ rõ đã "thon thả" hơn gần một năm trước. Rồi những bước khởi động nhẹ nhàng, những động tác bức tốc, tranh bóng không "nể nang" với chính HLV Kim Sang-sik, phần nào làm vơi đi nỗi canh cánh…
Trong một buổi "họp mặt" với các bài tập khởi động, rèn phản xạ và cảm giác bóng, chia nhóm đá "bóng ma" rộn rã tiếng cười của cả thầy lẫn trò, Xuân Son như một chất xúc tác quan trọng mang lại không khí tươi vui ấy. Không ồn ào, không phô trương, Son tập trung hoàn toàn vào bài tập cùng đồng đội. Và trên hết, sự trở lại của mũi nhọn sắc bén nhất trên hàng công đội tuyển sau gần một năm trời vượt qua ác mộng" chấn thương là một biểu tượng của tinh thần khao khát cống hiến, là hình ảnh của ý chí và nghị lực không bỏ cuộc trước bất cứ một khó khăn nào...
Với một đội tuyển đang trong giai đoạn trẻ hóa và tái thiết, sự trở lại của Xuân Son mang ý nghĩa lớn. Anh là mẫu cầu thủ mạnh mẽ, kỷ luật, sẵn sàng thi đấu ở nhiều vị trí, từ tiền vệ trung tâm đến hậu vệ biên. Ở những buổi tập đầu tiên tại Phú Thọ, ban huấn luyện đánh giá cao thái độ và nền tảng thể lực của cầu thủ nhập tịch, điều mà bất kỳ HLV nào cũng muốn có ở một tuyển thủ quốc gia. một chiến binh thực thụ.
Quyết định thuộc về HLV Kim Sang-sik
Sau những ánh mắt dõi theo những bước chạy đầu tiên của Xuân Son, là nhiều câu hỏi có chung một chủ đề: liệu Xuân Son có được sử dụng ở trận gặp Lào trong khuôn khổ vòng đấu áp chót Asian Cúp 2027? Ra sân thời điểm nào và bao nhiêu phút? Đây cũng chính là câu hỏi mà Xuân Son cũng không thể trả lời.
Sau hơn 11 tháng rời xa sân cỏ và không tham gia bất cứ một trận đấu chính thức nào, Xuân Son không tránh khỏi những ánh mắt nghi ngờ về phong độ, tính thích nghi cũng như gắn kết với phần còn lại của đội tuyển. Tuy nhiên, đó chưa phải là vấn đề cốt lõi. Xuân Son khẳng định đã đạt 100% thể trạng, Xuân Son có thể đã có những ngày tập luyện tích cực ở CLB Nam Định trước khi hội quân… Nhưng đó là cảm nhận, ý chí cá nhân. Việc sử dụng Xuân Son vào lúc nào, trong bao lâu không chỉ phụ thuộc vào kết quả của quá trình tái hòa nhập với đội tuyển, mà còn đến từ đội ngũ chuyên gia y tế, thể lực và quan trọng nhất là quyết định của HLV trưởng Kim Sang-sik. Nhưng trên tất cả, vẫn là bảo vệ cho tương lai cho chính Xuân Son, như "tài sản quốc gia" không thể tùy ý, tùy hứng sử dụng khi chưa cân nhắc kỹ.
Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, nên sử dụng Xuân Son ở mức độ hợp lý, đó là ở giai đoạn gần cuối trận. Điều này vừa giúp Xuân Son làm quen dần với bối cảnh thực chiến, vừa không bỏ phí một hay nhiều cơ hội có thể được tạo ra bởi một chân sút xuất sắc cách đây chưa lâu và đang khao khát cống hiến.
Trong một diễn biến liên quan đến đội tuyển, thủ môn Đặng Văn Lâm phải tập riêng sau màn khởi động cùng đội tuyển và trận làm khách trên sân của Lào đã chuyển từ 18 sang 19-11. Tuy nhiên, lịch trình bay sang Lào của thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn không đổi, ngày 15-11.



























