Đội mưa xem triển lãm ảnh độc, lạ 'Phong cảnh dọc' bên hồ Hoàn Kiếm

Từ ngày 7 đến 23/11/2025, tại bờ hồ Hoàn Kiếm, triển lãm 'Phong cảnh dọc' giới thiệu các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế, mang đến góc nhìn mới mẻ khi phong cảnh được thể hiện theo chiều dọc, gợi cách cảm nhận không gian khác biệt và đầy cảm xúc.

“Phong cảnh dọc” là cuộc đối thoại giữa thiên nhiên và con người trong thời đại số. Thông qua định dạng dọc – vốn gắn liền với màn hình điện thoại thông minh – triển lãm không chỉ đặt lại vấn đề về giới hạn hình thức, mà còn phản chiếu cách chúng ta đang tiếp xúc với thế giới.

“Phong cảnh dọc” là cuộc đối thoại giữa thiên nhiên và con người trong thời đại số. Thông qua định dạng dọc – vốn gắn liền với màn hình điện thoại thông minh – triển lãm không chỉ đặt lại vấn đề về giới hạn hình thức, mà còn phản chiếu cách chúng ta đang tiếp xúc với thế giới.

Mỗi tác phẩm là một lát cắt của tự nhiên, vừa gần gũi, vừa xa cách, vừa tĩnh lặng, vừa chứa đựng những câu hỏi về sự thu hẹp của không gian sống trước nhịp đô thị hóa nhanh chóng.

Mỗi tác phẩm là một lát cắt của tự nhiên, vừa gần gũi, vừa xa cách, vừa tĩnh lặng, vừa chứa đựng những câu hỏi về sự thu hẹp của không gian sống trước nhịp đô thị hóa nhanh chóng.

Triển lãm mang đến không khí hiện đại, hòa quyện giữa nghệ thuật nhiếp ảnh và cảnh quan đô thị bên hồ Gươm.

Triển lãm mang đến không khí hiện đại, hòa quyện giữa nghệ thuật nhiếp ảnh và cảnh quan đô thị bên hồ Gươm.

Các tác phẩm buộc người xem thay đổi thói quen quan sát, tập trung vào chiều sâu và chi tiết, thay vì bao quát toàn cảnh. Sự thay đổi này phá vỡ cách hiểu thông thường về ảnh phong cảnh. Nếu bố cục ngang mang lại cảm giác bình yên, thì bố cục dọc tạo ra sự choáng ngợp và gò bó, đặt ra câu hỏi về cách cảm nhận không gian khi thoát khỏi giới hạn của chiều ngang.

Các tác phẩm buộc người xem thay đổi thói quen quan sát, tập trung vào chiều sâu và chi tiết, thay vì bao quát toàn cảnh. Sự thay đổi này phá vỡ cách hiểu thông thường về ảnh phong cảnh. Nếu bố cục ngang mang lại cảm giác bình yên, thì bố cục dọc tạo ra sự choáng ngợp và gò bó, đặt ra câu hỏi về cách cảm nhận không gian khi thoát khỏi giới hạn của chiều ngang.

Không gian triển lãm “Phong cảnh dọc” tại bờ hồ Hoàn Kiếm, với những hộp đèn dọc phát sáng trong đêm, tạo nên một hành lang ánh sáng phản chiếu mặt nước, hòa quyện giữa nghệ thuật và cảnh quan đô thị.

Không gian triển lãm “Phong cảnh dọc” tại bờ hồ Hoàn Kiếm, với những hộp đèn dọc phát sáng trong đêm, tạo nên một hành lang ánh sáng phản chiếu mặt nước, hòa quyện giữa nghệ thuật và cảnh quan đô thị.

Triển lãm sử dụng các hộp đèn dọc, gợi nhớ đến màn hình điện thoại thông minh, một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Trong bối cảnh đô thị hóa và thu hẹp môi trường tự nhiên, công nghệ được xem là công cụ kết nối con người với thiên nhiên, nhưng đồng thời cũng tạo ra khoảng cách. Các cấu trúc trưng bày không chỉ đơn thuần là phương tiện, mà còn ẩn dụ sự thay đổi trong cách chúng ta tiếp cận và chiêm ngưỡng thiên nhiên.

Triển lãm sử dụng các hộp đèn dọc, gợi nhớ đến màn hình điện thoại thông minh, một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Trong bối cảnh đô thị hóa và thu hẹp môi trường tự nhiên, công nghệ được xem là công cụ kết nối con người với thiên nhiên, nhưng đồng thời cũng tạo ra khoảng cách. Các cấu trúc trưng bày không chỉ đơn thuần là phương tiện, mà còn ẩn dụ sự thay đổi trong cách chúng ta tiếp cận và chiêm ngưỡng thiên nhiên.

“Phong cảnh dọc” gợi suy ngẫm về cách chúng ta cảm nhận thiên nhiên – không còn bao quát, mà sâu lắng và gần gũi hơn.

“Phong cảnh dọc” gợi suy ngẫm về cách chúng ta cảm nhận thiên nhiên – không còn bao quát, mà sâu lắng và gần gũi hơn.

Các hộp đèn phản chiếu xuống mặt hồ Hoàn Kiếm, khiến triển lãm như hòa tan vào khung cảnh đêm Hà Nội – nghệ thuật và tự nhiên giao thoa.

Các hộp đèn phản chiếu xuống mặt hồ Hoàn Kiếm, khiến triển lãm như hòa tan vào khung cảnh đêm Hà Nội – nghệ thuật và tự nhiên giao thoa.

Người xem chăm chú ngắm nhìn các khung hình dọc, cảm nhận chiều sâu và sự choáng ngợp mà bố cục mang lại.

Người xem chăm chú ngắm nhìn các khung hình dọc, cảm nhận chiều sâu và sự choáng ngợp mà bố cục mang lại.

Khách quốc tế trải nghiệm không gian triển lãm, chia sẻ rằng “khung dọc khiến họ cảm nhận cảnh quan giống như đang rơi xuống, chứ không chỉ đứng nhìn”.

Khách quốc tế trải nghiệm không gian triển lãm, chia sẻ rằng “khung dọc khiến họ cảm nhận cảnh quan giống như đang rơi xuống, chứ không chỉ đứng nhìn”.

Không chỉ là nơi trưng bày, “Phong cảnh dọc” còn là không gian đối thoại giữa nghệ sĩ và công chúng về cách nhìn thế giới hôm nay. (Ảnh: Photo Hanoi ’25)

Không chỉ là nơi trưng bày, “Phong cảnh dọc” còn là không gian đối thoại giữa nghệ sĩ và công chúng về cách nhìn thế giới hôm nay. (Ảnh: Photo Hanoi ’25)

Khoảnh khắc giao lưu giữa các nghệ sĩ quốc tế và khán giả Việt Nam trong đêm khai mạc, khi câu chuyện về “phong cảnh dọc” trở thành ngôn ngữ chung. (Ảnh: Photo Hanoi ’25)

Khoảnh khắc giao lưu giữa các nghệ sĩ quốc tế và khán giả Việt Nam trong đêm khai mạc, khi câu chuyện về “phong cảnh dọc” trở thành ngôn ngữ chung. (Ảnh: Photo Hanoi ’25)

Triển lãm có sự góp mặt của Lý Hoàng Long (Việt Nam) cùng chín nghệ sĩ quốc tế: Jean–François Spricigo, José Manuel Ballester, Brendan Ó Sé, David van Dartel, Alexandre Deschaumes, Eva Jonas, Matthieu Gafsou, Štěpánka Stein, Francesco Chiot, mở ra cuộc trò chuyện xuyên biên giới về cách nhìn thế giới qua chiều dọc. (Ảnh: Photo Hanoi ’25)

Triển lãm có sự góp mặt của Lý Hoàng Long (Việt Nam) cùng chín nghệ sĩ quốc tế: Jean–François Spricigo, José Manuel Ballester, Brendan Ó Sé, David van Dartel, Alexandre Deschaumes, Eva Jonas, Matthieu Gafsou, Štěpánka Stein, Francesco Chiot, mở ra cuộc trò chuyện xuyên biên giới về cách nhìn thế giới qua chiều dọc. (Ảnh: Photo Hanoi ’25)

Hải Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/multimedia/anh/doi-mua-xem-trien-lam-anh-doc-la-phong-canh-doc-ben-ho-hoan-kiem-post1244281.vov