Đòi lại ngôi đầu

Sau khi bị đại kình địch Real Madrid chiếm mất vị trí dẫn đầu La Liga sau 2 tháng nắm giữ, Barcelona đã đòi lại ngôi đầu từ tay 'kền kền trắng' bằng một chiến thắng đậm 3-0 trước Levante ở vòng đầu thứ 25.

Levante đang khủng hoảng phong độ và nằm trong khu vực rớt khi kém nhóm an toàn 7 điểm trên BXH La Liga. Một trong những nguyên nhân khiến Levante đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng là do phòng ngự vô cùng kém cỏi. Bằng chứng là sau 24 trận, The Frogs đã thủng lưới 41 lần, nhiều nhất La Liga. Do vậy, chuyến hành quân đến Nou Camp của gã khổng lồ xứ Catalan, Levante không có một sự tự tin nào. Trong 3 vòng đấu vừa qua, The Frogs đều trắng tay và dường như đã chấp nhận số phận xuống hạng sau mùa giải này. Ngoài những thông số bất lợi kể trên, đoàn quân dưới sự chỉ đạo của HLV Luis Castro cũng không có phong độ tốt khi xa nhà. 6 lần du đấu gần đây trong khuôn khổ La Liga, đội khách đã thua tới 5. Cùng với đó lịch sử đối đầu với Barcelona thì Levante hoàn toàn bị đội chủ sân Nou Camp áp đảo, khi The Frogs thất bại tới 4/5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội. Dù trước đây, các trận đấu giữa 2 đội thường có kịch bản rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, tiêu biểu là hai chiến thắng 3-2 gần đây của Barca trước Levante. Song vào thời điểm này, việc phải gặp 1 đối thủ vượt trội về mọi mặt và có lợi thế sân nhà như Barcelona thì rõ ràng khó có kịch bản gay cấn trong trận cầu vào rạng sáng 23/1. Và cơ hội tạo nên bất ngờ tại Nou Camp của Levante gần như là con số 0 tròn trĩnh.

Sau hàng loạt chiến thắng liên tiếp, đoàn quân của HLV Hansi Flick bất ngờ khựng lại với 2 thất bại liên tiếp: thua thảm 0-4 trước Atletico Madrid tại Cúp Nhà Vua và bị Girona đánh bại 1-2 ở vòng đấu thứ 24. Với thất bại kinh hoàng trên sân của Atletico Madrid khiến Barcelona gần như hết hy vọng giành vé vào trận chung kết cúp Nhà Vua, dù còn trận lượt về trên sân Camp Nou vào ngày 4/3. Trong khi đó, trận thua Girona ở derby xứ Catalan khiến thầy trò Flick Barca đã bị Real Madrid đánh bật khỏi ngôi đầu bảng La Liga sau hơn 2 tháng nắm giữ. Vì vậy, áp lực tìm lại mạch thắng đang đè nặng lên đoàn quân của HLV Flick để họ có thể đứng dậy sau những thất bại. Mỗi trận đấu đối với Barcelona giờ đây phải là phải giành chiến thắng. Tuy vậy ở vòng đấu này, dù Barcelona nắm nhiều lợi thế, song khả năng chiến thắng của đội chủ sân Nou Camp vẫn bị nghi ngờ do họ đang trong thời điểm rất dễ bị tổn thương. Đặc biệt vấn đề thể lực của Yamal cũng là hạn chế không nhỏ đối với sức tấn công của gã khổng lồ xứ Catalan, khi ngôi sao 18 tuổi đã phải nhịn ăn trong tháng Ramadan. Song dù có lý do gì đi nữa, thì trong trận đấu này, Barcelona bắt buộc phải thắng Levante để lấy lại ngôi đầu BXH từ tay Real, khi “kền kền trắng” bất ngờ để thua Osasuna ở trận đấu sớm hơn. May mắn cho thầy trò Flick là vào thời điểm phải thắng bằng mọi giá, Barcelona sẽ được trở lại sân nhà sau 2 chuyến làm khách liên tiếp và đối thủ chỉ là đội bóng đang chuẩn bị xuống hạng. Và với điểm tựa Camp Nou, cùng với đẳng cấp vượt trội, gã khổng lồ xứ Catalan đã không bỏ lỡ cơ hội nhấn chìm đội khách Levante với tỉ số 3-0.

Trở lại trận đấu, Barcelona khởi đầu cực kỳ hưng phấn và đội bóng của Hansi Flick, có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 4. Trong pha bóng này, Bernal đón đường căng ngang của Eric Garcia, và đệm bóng cận thành, mở tỉ số trận đấu. Không ngừng gây sức ép, Barcelona suýt chút nữa có bàn thắng thứ 2 ở phút 27, song cú dứt điểm của Cancelo lại đưa bóng trúng cột dọc. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Cancelo thực hiện đường chuyền như đặt để De Jong băng vào vòng cấm ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-0. Đội chủ sân Nou Camp ấn định tỉ số 3-0 vào phút thứ 81, khi Fermin Lopez đã tung cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm từ đường chuyền của Yamal. Với chiến thắng này, Barcelona chính thức lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Real Madrid với hơn 1 điểm. Thầy trò HLV Hansi Flick đã nắm quyền quyết định đối với chức vô địch La Liga trong mùa giải năm nay.

Lê Ngọc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doi-lai-ngoi-dau-425831.html