Đợi em nhé Đà Lạt
.

Tranh minh họa: Bảo An
Anh hẹn em về nơi đây Đà Lạt
Phiên chợ đêm nhộn nhịp thu tháng tám
Những vì sao soi bóng hồ muôn thuở
Núi thầm thì gửi gió những lời thương.
Em ơi về, nơi ấy có đồi thông
Thung lũng Tình Yêu, nơi mình hò hẹn
Những câu khắp vương bờ hồ
lưu luyến
Giọng ai còn ngân mãi với
đêm trăng...
Em ơi về, bởi nơi ấy có anh
Có hồ Xuân Hương với dòng nước biếc
Có thác Prenn kể chuyện tình tha thiết
Của ngàn xưa... mà nhắc nhở sau này...
Em sẽ về với Đà Lạt mây bay
Phố ngàn hoa trập trùng khoe sắc thắm
Em sẽ về với rừng thông xanh thẳm
Bởi thương rồi... đợi nhé Đà Lạt hoa.