Đội Công binh số 4 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc dâng hoa, vào lăng viếng Bác
169 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc UNISFA (khu vực Abyei), tham dự lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 16/9, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn) và Lễ báo công dâng Bác. Ảnh: Xuân Tùng

Tham dự chương trình có lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thủ trưởng Cục Chính trị-Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng các đơn vị Binh chủng Công binh, Binh chủng Đặc công… Cùng cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc UNISFA (khu vực Abyei). Ảnh: Xuân Tùng

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Ảnh: Xuân Tùng

Sau hơn 11 năm thành lập, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, tham gia ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, với nhiều vị trí quan trọng làm việc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc và các Phái bộ. Từ 2 "chiến sĩ mũ nồi xanh" đầu tiên triển khai năm 2014, đến nay, Bộ Quốc phòng đã cử 1.100 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc theo hình thức cá nhân và đơn vị (6 lượt Bệnh viện dã chiến cấp 2 và 3 lượt Đội Công binh; hơn 140 sĩ quan theo hình thức cá nhân). Ảnh: Xuân Tùng

Trong những năm qua, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để tuyển chọn, bồi dưỡng lực lượng và triển khai; đồng thời quản lý, chỉ huy, điều hành toàn bộ lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp Quốc. Ảnh: Xuân Tùng

Các lực lượng GGHB Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối; được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận; được lãnh đạo Liên Hợp Quốc, chỉ huy Phái bộ, chính quyền nước sở tại và cộng đồng quốc tế đánh giá cao; đã thể hiện tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết quốc tế, đặc biệt là tính thích ứng nhanh trong môi trường làm việc đa quốc gia tại các phái bộ. Ảnh: Xuân Tùng

Các thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam đã và đang hoạt động rất hiệu quả, tiếp tục khẳng định được năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, là chỗ dựa tin cậy về chăm sóc sức khỏe cho nhân viên Liên Hợp Quốc tại địa bàn, được Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Cố vấn Quân sự Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc gửi thư cho Chính phủ Việt Nam về những đóng góp quân y cho GGHB Liên Hợp Quốc. Cùng với đó, Đội công binh của Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, chỉ sau 3 tháng triển khai, đã được Chỉ huy Phái bộ đánh giá cao và khẳng định Đội Công binh Việt Nam đã làm thay đổi diện mạo của Phái bộ, được nhân dân địa phương yêu mến, tin cậy. Ảnh: Xuân Tùng

Phát huy những kết quả đạt được, mọi công tác chuẩn bị cho Đội Công binh số 4 đến nay cơ bản đã hoàn thành, các cán bộ, nhân viên của Đội Công binh số 4 an tâm công tác, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ với sứ mệnh cao cả GGHB Liên Hợp Quốc. Theo kế hoạch, dự kiến Đội Công binh số 4 với 169 cán bộ, nhân viên sẽ lên đường tới phái bộ UNISFA vào ngày 26/9. Ảnh: Xuân Tùng

Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, hứa quyết tâm, luôn kiên định bản lĩnh chính trị, giữ gìn đoàn kết nội bộ, trên dưới đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao phó; bằng các việc làm thiết thực tiếp tục góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Ảnh: Xuân Tùng




Lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt và cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 dâng hoa, vào Lăng viếng Bác. Ảnh: Xuân Tùng




Trước đó, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Xuân Tùng