'Đội bóng Hollywood' khiến Chelsea 'toát mồ hôi' ở FA Cup
Chelsea nhọc nhằn thắng ngược đội bóng hạng dưới Wrexham 4-2 trong hiệp phụ để 'lê bước' vào tứ kết FA Cup hôm 8/3 (giờ Hà Nội).

Wrexham thi đấu đầy tự tin khi tiếp đón đội bóng Ngoại hạng Anh ở vòng 16 đội giải đấu lâu đời nhất nước Anh.

Họ còn vươn lên dẫn trước The Blues nhờ công Sam Smith ở phút 18.

Chelsea may mắn gỡa hòa nhờ bàn phản lưới nhà của Arthur Okonkwo trước giờ nghỉ giải lao.

Hiệp hai tiếp tục chứng kiến đội bóng Championship tái lập thế dẫn bàn khi Callum Doyle điền tên trên bảng điện tử ở phút 78.

Chỉ vài phút sau đó Josh Acheampong quân bình tỷ số 2-2 cho Chelsea và đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Lúc này, bản lĩnh của đội bóng lớn Chelsea mới thực sự trỗi dậy. Họ kiểm soát bóng vượt trội, tung ra nhiều cú sút và lạnh lùng kết liễu đối phương …

Alejandro Garnacho ghi bàn giúp Chelsea vươn lên dẫn trước 3-2 ở phút thứ 6 hiệp phụ (phút 96).

Ngôi sao người Argentina ăn mừng ngạo nghễ như giải tỏa bức xúc bởi bị khán giả chủ nhà la ó suốt trận đấu.

Khó khăn với Wrexham càng thêm chồng chất khi họ phải thi đấu với 10 người do George Dobson bị truất quyền thi đấu.

Vận may cũng ngoảnh mặt với đội bóng được hậu thuẫn bởi giới chủ Hollywood khi Lewis Brunt ghi bàn thắng muộn gỡ hòa 3-3 nhưng bị VAR từ chối vì lỗi việt.

Cuối cùng, trận đấu khép lại bằng bàn ấn định tỷ số 4-2 cho Chelsea nhờ công của Joao Pedro ở phút 120+5.

Chelsea ra về với nụ cười rạng rỡ nhưng đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể ‘lê bước’ vào tứ kết FA Cup năm nay.

Cũng tiếc cho Ban lãnh đạo Wrexham khi họ đã không có được cái kết có hậu như trong phim Holl ơi ywood trong một đêm đầy kịch tính.




























