Dốc sức giúp dân nơi rốn lũ

Trước những thiệt hại, mất mát quá lớn do mưa lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, đêm 21, rạng sáng 22-11, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 2, Sư đoàn 315, Sư đoàn 307 và các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 5 tiếp tục được điều động về nơi rốn lũ tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, chung sức giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định lại cuộc sống.

5 ngày sau trận lũ dữ, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 19C, 26, 29 và tỉnh lộ 641, 642 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn bị sạt lở, ngập sâu, khiến các phương tiện cơ giới không thể lưu thông. Để đến được rốn lũ Hòa Thịnh, Đồng Xuân, Tuy An Tây (Đắk Lắk), lực lượng chi viện của Trung đoàn 95, Trung đoàn 38 và Tiểu đoàn 18 (Sư đoàn 2) buộc phải đi vòng qua những cung đường khác, rất gập ghềnh, khúc khuỷu. Xác định “cứu dân là mệnh lệnh không lời; tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết”, giữa đêm tối hiểm nguy, mưa giăng khắp chốn, những cánh quân vẫn hối hả vượt núi, băng rừng, quyết tâm tiến về nơi đỉnh lũ. Có mặt tại vùng trũng Đồng Xuân khi trời vừa tang tảng sáng, chẳng kịp nghỉ ngơi, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 lập tức dàn quân tỏa về các thôn, xóm, tích cực hỗ trợ, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, chỉ trong một buổi sáng, các chiến sĩ đã vệ sinh, làm sạch gần 4km đường liên thôn, liên xã; giúp 8 trường học, 5 trung tâm y tế, 14 gia đình chính sách, người yếu thế thu dọn bùn đất, cải tạo, sửa chữa các công trình.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thượng tá Nguyễn Long Võng, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 2, cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, trước khi nước lũ tràn về, đơn vị đã đưa hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, với hàng chục ca nô, phương tiện cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng về ém sẵn tại các khu vực trũng thấp, có nguy cơ cao của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Tuy nhiên, trận lũ lần này quá lớn nên phần lớn diện tích của các địa phương đều bị ngập sâu. Theo đại diện chính quyền các xã Hòa Thịnh và Đồng Xuân, nhiều căn nhà kiên cố, hai tầng, từng được lực lượng chức năng khảo sát, chọn làm điểm sơ tán xen ghép cũng bị nước lũ nhấn chìm, khiến người dân không kịp trở tay. Với lực lượng, phương tiện hiện có, các cơ quan, đơn vị của Sư đoàn 2 đang tích cực triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả tại nhiều phường, xã của tỉnh Đắk Lắk”.

Đến kiểm tra, thị sát, nắm tình hình mưa lũ trên địa bàn xã Tuy An Tây và xã Đồng Xuân, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an. Bắt tay Hạ sĩ Sơn Thế (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 38), đồng chí Nguyễn Hòa Bình ân cần động viên: “Bác biết các cháu mới đi giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 12, 13 trở về đơn vị được vài ngày, nay thấy bà con gặp cảnh khó khăn, hoạn nạn, hiểm nguy lại xông xáo vượt đường xa về đây hỗ trợ, giúp đỡ. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh là truyền thống quý báu của Quân đội, là phẩm chất tiêu biểu của Bộ đội Cụ Hồ. Chúc cháu và các đồng đội luôn mạnh khỏe, giúp dân hiệu quả, an toàn”.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại Đắk Lắk.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại Đắk Lắk.

Chiều 22-11, trên địa bàn xã Hòa Thịnh, nước lũ đã bắt đầu xuống chậm. Một số gia đình sinh sống dọc hai bên bờ sông Bến Củi có nhà ở trên cao, bảo đảm an toàn cũng được chính quyền sở tại giải quyết cho về nhà dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, tại một số khu vực có địa hình hiểm trở, đang bị ngập sâu, có nhiều gỗ củi, chướng ngại vật theo nước lũ tràn về nổi trên mặt nước, khiến ca nô, xuồng máy không thể hoạt động nên đến nay lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường. Những ngày qua, bộ đội, công an và các nhóm tình nguyện đến từ Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh đã sử dụng hàng chục thiết bị bay không người lái vào trinh sát nắm tình hình và thả hàng cứu trợ, thuốc men cho bà con.

Làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: “Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, diện tích của các xã rất rộng, dân số đông, do đó cấp ủy, chính quyền các cấp phải tích cực, chủ động làm tốt công tác khảo sát, đánh giá tình hình, dự báo những khu vực có nguy cơ cao xảy ra chia cắt, sạt lở, ngập sâu; thống kê cụ thể số hộ, số nhân khẩu cần phải di dời, hỗ trợ khi xảy ra thiên tai, sự cố theo từng cấp độ; phải xác định rõ phương án, đường cơ động (cả chính thức và dự bị) khi có tình huống xấu xảy ra. Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao ý thức của người dân trong việc tự phòng tránh, tự bảo vệ, luôn chủ động, sẵn sàng tâm thế trước những tình huống xấu có thể xảy ra, nhất là khi đêm tối, nước lũ lên nhanh. Đồng thời đầu tư kinh phí mua sắm thêm các phương tiện, vật chất phục vụ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, truyền thụ kinh nghiệm cho các lực lượng làm công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân”.

Thần tốc, thần tốc hơn, nơi rốn lũ hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giúp dân.

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/doc-suc-giup-dan-noi-ron-lu-1013362