Độc lạ Đà Nẵng: Đường 'cong mềm mại' vì ngôi nhà án ngữ ngay giữa đường
Con đường dài hơn 500 m ở TP Đà Nẵng được đầu tư khang trang với 4 làn đường trở nên kỳ lạ khi một căn nhà nằm chính ngay ở giữa.
Năm 2019, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 4 (đường Hùng Vương) nối Quốc lộ 1 với khu vực trung tâm hành chính thị trấn Hương An (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) và các xã vùng Đông được triển khai thực hiện.
Dự án do Ban Quản lý dự án - quỹ đất huyện Quế Sơn (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quế Sơn) làm đại diện chủ đầu tư.

Con đường kỳ lạ ở xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng
Tuyến đường có chiều dài hơn 500 m, có tổng vốn đầu tư theo dự toán là 25 tỉ đồng. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng nên sau khi thi công được một số hạng mục nền đường thì phải tạm dừng từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2023.
Sau khi người dân và báo chí phản ánh, chủ đầu tư dự án đã thi công hoàn thiện tuyến đường. Tuy nhiên, do không giải phóng được mặt bằng, đến nay một ngôi nhà vẫn án ngữ ngay giữa đường.
Theo quan sát, con đường được chia thành 4 làn với con lươn ở giữa được đầu tư khá khang trang. Riêng đoạn đi qua khu vực có ngôi nhà án ngữ chỉ có 1 làn đường rộng 3 mét, tạo thành nút thắt cổ chai hết sức kỳ quái.
Ông Triệu Ngọc Chi, quyền Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quế Sơn, cho hay khái toán ban đầu dự án có tổng mức đầu tư 25 tỉ đồng nhưng trên thực tế thì thấp hơn. Trong đó, riêng phần xây lắp khoảng 12,5 tỉ đồng.
Ông Chi cho biết, dự án không triển khai đền bù giải phóng mặt bằng mà chủ yếu vận động người dân hiến tặng đất đai, huyện Quế Sơn cũ chỉ bồi thường nhà cửa, mồ mả, vật kiến trúc trên đất. Trong quá trình triển khai, ban đầu có 2, sau đó là 1 hộ dân không đồng ý hiến đất cũng không đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ khiến dự án bị kéo dài.
Năm 2023, huyện Quế Sơn cũ đã xin chủ trương của tỉnh để cắt bỏ đoạn đường qua đất hộ dân này ra khỏi dự án. Hiện nay, công trình đã được phê duyệt quyết toán.
Ông Chi thông tin thêm rằng hộ dân này đã khởi kiện ra tòa vào năm 2023. Tòa án tỉnh đã giải quyết, kết quả là hộ này đã thua kiện.
Cũng theo ông Chi, thời điểm đó hộ dân trên được bồi thường với số tiền 740 triệu đồng nhưng không chịu.
Gần đây, sau khi dự án đã kết thúc và hộ dân thua kiện, chủ hộ lại có đơn xin nhận tiền bồi thường.
Tuy nhiên, vì dự án đã được xin chủ trương của tỉnh để dừng và đã phê duyệt quyết toán từ năm ngoái đến năm nay, nên việc giải quyết tiền bồi thường trở nên phức tạp.
Hiện tại, tuyến đường ĐH4 đã được bàn giao cho chính quyền địa phương, cụ thể là xã Xuân Phú quản lý.
Về hướng giải quyết tiếp theo đối với hộ dân còn lại, ông Chi cho biết xã Xuân Phú sẽ phải đưa vào kế hoạch đầu tư công của xã để tiến hành. Địa phương sẽ lập lại dự toán chi phí đầu tư tại chỗ, bao gồm cả chi phí bồi thường và triển khai các công tác cần thiết theo hướng của xã.
Một số hình ảnh về con đường kỳ lạ được phóng viên ghi lại:



Đường 4 làn được đầu tư khang trang bỗng bị "bóp" còn 1 làn


Ngôi nhà án ngữ ngay giữa đường


Ở đoạn đường cụt có một lối nhỏ vừa đủ để phương tiện thô sơ như xe đạp, xe máy đi qua






Con đường 4 làn bị bóp thành 1 làn, tạo thành đường "cong mềm mại" khiến ai đi qua lần đầu đều thấy kỳ lạ


Cơ quan chức năng đặt các biển cảnh báo đường hẹp, cấm dừng đỗ xe và biển ưu tiên qua đường hẹp...





























