Độc đáo sắc màu văn hóa trong Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn ở An Giang
Vào dịp 15 và 16 tháng 10 Âm lịch hằng năm, người dân lại tề tựu về Lăng Ông Nam Hải ở Lại Sơn để tổ chức Lễ hội Nghinh Ông - một nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc của cư dân ven biển, thể hiện lòng biết ơn với biển cả và niềm tin vào cuộc sống.
Sáng 5/12, tại di tích lịch sử Lăng Ông Nam Hải, ấp Thiên Tuế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phối hợp với đặc khu Kiên Hải tổ chức Lễ Nghinh Thần, một nghi thức quan trọng trong Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn.

Tàu thuyền của ngư dân tham gia Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn ở đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang.
Làng biển trên đảo Lại Sơn từ sáng sớm tinh mơ đã chộn rộn tiếng nói cười của ngư dân chờ đón ánh bình minh. Không khí hân hoan, rộn ràng thể hiện niềm vui ngư dân và tình yêu đôi lứa trên vùng biển quê hương. Đông đảo người dân và du khách đã thức sớm hơn mọi ngày để hòa vào không gian lễ hội.
Di tích lịch sử Lăng Ông Nam Hải bắt đầu vang lên những hồi trống thúc giục mở đầu cho nghi thức của Lễ Nghinh Thần.
Theo tín ngưỡng dân gian và niềm tin của người dân miền biển Kiên Hải, cá Ông là vị thần linh Nam Hải luôn mang đến bình an cho ngư dân trong những chuyến ra khơi đánh bắt hải sản, mưu sinh trên vùng biển đảo quê hương. Nếu lỡ không may gặp sóng to gió lớn, tàu ghe bị đắm chìm giữa biển khơi thì ngư dân cũng được cá Ông - vị thần Nam Hải dìu dắt vào bờ an toàn.

Lăng Ông Nam Hải ở ấp Thiên Tuế, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang.
Vì thế, khi cá Ông "lụy" dạt vào bờ, người dân tìm mọi cách cứu chữa, đưa Ông trở lại biển khơi. Còn nếu cá Ông chọn nơi đây để nằm lại, người dân tổ chức an táng theo nghi thức trọng thể rồi xây Lăng để thờ cúng.
Thế rồi hàng năm, vào dịp 15 và 16 tháng 10 Âm lịch, người dân lại tề tựu về Lăng Ông Nam Hải ở Lại Sơn để tổ chức Lễ hội Nghinh Ông - một nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc của cư dân ven biển, thể hiện lòng biết ơn với biển cả và niềm tin vào cuộc sống.
Theo nghi thức Nghinh Thần, đoàn lân sư - rồng sẽ đi đầu, đến nghĩa quân, học trò lễ, ban tế tự, kiệu Ông, các bô lão, lãnh đạo chính quyền địa phương, người dân và du khách theo sau, cùng đến bến Nghinh Ông.

Lăng Ông Nam Hải là di tích lịch sử văn hóa của vùng biển Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang.
Tại đây đoàn thuyền ghe đã chuẩn bị sẵn sàng với vài chục chiếc được trang trí cờ hoa rực rỡ. Kiệu Ông sẽ được cung thỉnh lên thuyền và dẫn đầu đoàn tàu hướng ra khơi. Đến điểm Nghinh Thần, chủ tế sẽ dâng lễ và đọc lời cầu an.
Điểm đặc sắc của Nghinh Thần ra khơi là đoàn tàu của ngư dân làng biển Lại Sơn sẽ tham gia diễu hành trên biển với sự tham gia của đông đảo ngư dân trên đảo, khách du lịch và lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông (đường thủy) để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người và phương tiện tham gia lễ hội.
Ông Châu Hùng Kỳ, Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải cho biết, Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn được tổ chức hàng năm, nhằm gìn giữ nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng văn hóa tâm linh của người dân; vừa quảng bá hình ảnh con người và vùng biển đảo An Giang đến với du khách gần xa, thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch địa phương ngày càng giàu đẹp.

Đoàn tàu ra biển đến điểm Nghinh Thần - một nghi thức an trọng trong Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải ở An Giang.
Đây còn là dịp gắn kết cộng đồng, cùng nhau chia sẻ những nét văn hóa tốt đẹp của quê hương, đồng thời khẳng định chủ quyền biển đảo trên vùng biển Tây Nam tỉnh An Giang của Việt Nam.































