Đô thị du lịch không thể chỉ có 'cây xanh, ghế đá'

Hồ Xuân Hương, được mệnh danh là 'trái tim' của đô thị Đà Lạt, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển. Nơi đây không chỉ là biểu tượng mà còn là điểm đến không thể thiếu của du khách. Thế nhưng, một thực tế đáng buồn là các công viên mở xung quanh hồ, thay vì tôn tạo vẻ đẹp cho khu vực trái tim đô thị, lại đang tạo ra một 'bức tranh' khá nhếch nhác, chưa đáp ứng được vai trò là không gian công cộng lý tưởng, sạch, xanh, đẹp của vùng đất ngàn hoa.

Cán bộ công chức tham gia nhặt rác tại Công viên Yersin

Cán bộ công chức tham gia nhặt rác tại Công viên Yersin

Nỗi buồn công viên

Ba công viên nằm ở khu vực hồ Xuân Hương - "trái tim đô thị" là Công viên Trần Quốc Toản, Công viên Ánh Sáng và Công viên Yersin thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt đáng lẽ phải là điểm nhấn cảnh quan, nơi chốn thư giãn, thu hút người dân và du khách, nhưng hiện trạng của những công viên này lại khiến nhiều cả người dân và du khách mỗi khi có dịp ghé qua không khỏi thất vọng.

Cả 3 công viên mặc dù nằm ngay khu vực trung tâm đô thị nhưng chưa được chăm sóc đúng mức, âm u thiếu ánh sáng, thiếu ánh nắng và thiếu cả không gian sạch đẹp, khiến các công viên này dù ở ngay trung tâm nhưng trở nên vắng vẻ, thiếu an toàn và kém hấp dẫn. Một số khu vực công viên được đấu thầu chăm sóc cây xanh, trồng hoa theo mùa, nhưng chi phí và sự đồng bộ, tầm nhìn trong quy hoạch và quản lý chưa xứng tầm, lạc hậu dẫn đến những công viên này mặc dù có diện tích rất rộng nhưng chẳng có mấy người vào ra.

Việc thiếu người lui tới cũng khiến cho công viên nhiều chỗ bị rác thải, chủ yếu là thức ăn thừa, vứt bừa bãi gây mất vệ sinh... Thậm chí, ngay cả Công viên Ánh Sáng, ngay cầu Ông Đạo cũng rất mất vệ sinh và chưa kể là nơi rắn rết sinh sống.

Ông Trần Quý, nhiếp ảnh gia, bày tỏ sự tiếc nuối: "Nhìn xa xa thì những công viên này có màu xanh mát mắt, nhưng có lần tôi đưa bạn bè vào Công viên Ánh Sáng tính chụp vài bức ảnh mà thấy âm u và rất mất vệ sinh, lại gặp cả mấy con rắn lục.” Có thể thấy rằng, các công viên này đang "chẳng có gì" để thu hút người dân và du khách.

Cần những công viên chuyên đề độc đáo

Thực trạng đáng buồn này đang đặt ra một yêu cầu cần đánh giá lại để quy hoạch lại các công viên xung quanh hồ Xuân Hương. Chị Nguyễn Thu Ngân, Giảng viên khoa Quan hệ công chúng, Trường Đại học Văn Lang, nhận định rằng, việc bỏ hoang phế những công viên ở khu vực trung tâm Đà Lạt rất đáng tiếc, và cần quy hoạch lại để biến những công viên thành nơi chốn thật đẹp, phù hợp với nhu cầu của người dân và du khách hiện nay.

Giải pháp được nhiều chuyên gia và người dân đề xuất là quy hoạch lại và đầu tư mạnh dạn vào mô hình "Công viên chuyên đề" độc đáo, mang đậm bản sắc riêng.

Theo chị Nguyễn Thu Ngân, thay vì chỉ là những không gian đơn điệu với cây xanh và ghế đá thật buồn chán, thì các công viên ở khu vực này cần những ý tưởng đột phá. “Công viên trước hết phải quy hoạch là khu vực công cộng, nhưng có thể tập trung theo chủ đề như công viên nghệ thuật, sách, văn hóa... Việc quy hoạch tốt sẽ giúp có những ý tưởng đầu tư tốt, giúp những nơi chốn công cộng này trở thành những điểm vui chơi, triển lãm, thưởng lãm hấp dẫn, tạo không gian đẹp, văn hóa, mang lại hình ảnh tích cực hơn cho du lịch Đà Lạt”, chị Ngân chia sẻ.

Kiến trúc sư Huỳnh Xuân Thụ (Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh) nêu ý tưởng: Công viên là khu vực công cộng của Đà Lạt không cần những công trình mang tính biểu tượng. Ông đề xuất tổ chức thi ý tưởng để tuyển chọn xây dựng các công viên chuyên đề độc đáo. Đối với Công viên Ánh Sáng, ông gợi ý có thể quy hoạch thành công viên chuyên đề về biểu diễn ánh sáng tầm cỡ quốc tế, để thu hút khách du lịch trong nước mà cả quốc tế.

Ông Trần Quý cũng đồng quan điểm: "Tôi mong rằng, các công viên ở xung quanh hồ hiện nay sẽ được quan tâm quy hoạch lại thành những khu công viên chuyên đề thật đẹp, đảm bảo giữ đúng vai trò là công viên, giữ mảng xanh, có thể thêm một số dịch vụ để xã hội hóa lấy phí chăm sóc công viên nhưng phải trở thành nơi đến thú vị, là nơi công cộng dành cho tất cả mọi người, có điểm nhấn riêng".

Ông nhấn mạnh rằng, ở vùng đất du lịch, công viên không thể chỉ mang ý nghĩa là mảnh đất có cây xanh hay vàiba chiếc máy tập thể dục như ở vùng ngoại ô hay vùng nông thôn được, mà cần nhiều nhiều hơn thế để trở thành điểm đến thú vị và hấp dẫn dành cho cả du khách lẫn người dân đến khám phá, thư giãn và thấy thú vị.

Kỳ vọng rằng, một không gian xanh mát, trong lành, hiện đại, và đầy sức sống ngay khu vực "trái tim" đô thị Đà Lạt sẽ sớm được hiện thực hóa.

Nguyễn Nghĩa .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/do-thi-du-lich-khong-the-chi-co-cay-xanh-ghe-da-399101.html