Đồ chơi truyền thống hút khách trên phố Hàng Mã (Hà Nội)
Ngay từ đầu tháng 8 Âm lịch, các cửa hàng trên phố Hàng Mã - 'thủ phủ' đồ chơi Trung thu ở Hà Nội - đã đồng loạt bày bán đèn lồng, đồ chơi, phụ kiện trang trí và thắp sáng cả con phố bằng sắc màu rực rỡ. Đồ chơi truyền thống là mặt hàng được nhiều người lựa chọn vì mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng.

Từ đầu tháng Tám Âm lịch, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã khoác lên mình tấm áo mới với sắc màu lung linh của những chiếc đèn lồng, đầu lân sư, mặt nạ giấy bồi, trống cơm, đèn ông sao... Không khí Trung thu trên con phố nhỏ mang đậm nét truyền thống pha chút hiện đại.

Không khí trung thu tại phố Hàng Mã thường bắt đầu rộn ràng từ khoảng 2 - 3 tuần trước Rằm tháng Tám.

Con phố nhỏ đầy sắc màu làm ai qua đây cũng phải dừng chân.

Nhiều người quan tâm tới đồ chơi truyền thống được làm thủ công.

Nhiều món ăn vặt đường phố cũng được bày bán.

Bạn Đức Anh, con trai nghệ nhân tò he Đặng Văn Hậu cùng với các bạn của mình có sạp hàng trên phố Hàng Mã chia sẻ, năm nay đồ chơi truyền thống được mọi người đón nhận nhiều nên nên tò he được quan tâm và bán chạy hơn.

Anh Dương, chủ cửa hàng đồ chơi 74 Hàng Mã cho biết, năm nay không khí nhộn nhịp hơn, nhưng hàng hóa bán chậm hơn, mặc dù cửa hàng đã cập nhật nhiều mẫu mã mới.

Đồ chơi đủ mẫu mã đa dạng, phong phú và đầy sắc màu được bày bán kín con phố.

Các gia đình coi đây là dịp để đoàn tụ và cho các con trải nghiệm, mua sắm các món đồ chơi.

Vợ chồng anh Linh, chị Xuân đến từ Tam Trinh, Hà Nội, thích thú chia sẻ: “Vợ chồng em mới có em bé nên không thường xuyên đi chơi, tranh thủ ngày nghỉ đến đây để cảm nhận không khí trước ngày rằm”.