Djokovic thua dễ Sinner: Hoàng hôn của Nole
Jannik Sinner hoàn toàn vượt trội trước Novak Djokovic, người có chút vấn đề thể lực, qua đó đẩy nhanh Nole đến hoàng hôn.
Thất bại dễ dàng
Novak Djokovic cúi đầu khi Jannik Sinner dần chiếm ưu thế trong trận bán kết 2 Wimbledon, và ngay lập tức thời gian như tăng tốc tại sân trung tâm ở London.
Mặc dù suốt mùa giải vừa qua đã có những dấu hiệu, và bản thân anh – thanh lịch, ý thức rõ ràng về những gì đang đối mặt – thừa nhận rằng mình có lẽ đang đi về phía điều không thể, nhưng tập cuối này vẽ nên bức tranh rõ ràng về hoàn cảnh hiện tại của Nole.

Thời đại đã thay đổi, Sinner trẻ hơn và nhanh nhẹn hơn. Ảnh: Wimbledon
Nhà vô địch của các nhà vô địch khép lại giải đấu chóng vánh (3-6, 3-6, và 4-6 sau 1 giờ 55 phút).
Trước sự vượt trội của Sinner, Djokovic không ngừng trăn trở. Anh muốn, nhưng không thể. Vấn đề là nhịp độ, là tuổi tác. Liệu anh còn trụ được bao lâu?
Djokovic vẫn có đẳng cấp, lối chơi và phong thái để vượt qua phần lớn đối thủ ngày nay. Nhưng mọi thứ đã khác. Tất cả đã thay đổi.
Có hai hiện tượng mới đang di chuyển với tốc độ khác hẳn – không thể bắt kịp. Không thể cưỡng lại nhịp độ ấy.
Trước mặt anh là Sinner, như thể hiện thân của chính Djokovic thời đỉnh cao, người từng khiến các đối thủ kiệt sức bằng những pha điều bóng từ bên này sang bên kia.
Sinner là một phiên bản nâng cấp hoàn hảo đối đầu với mẫu nguyên thủy đã cũ – người vẫn chống chọi, đau đớn, phản kháng, vùng dậy; không khuất phục cho đến cùng.
Nole chống lại tự nhiên. Nhưng vẫn gục ngã. Ngày nay, như vậy là không đủ. Anh không thể theo kịp.

Djokovic được trị liệu trong trận bán kết. Ảnh: DPA/Europa Press
Djokovic đã 38 tuổi. Chính vì thế khán giả Anh mới dành cho anh sự công nhận – những người từng quay lưng với anh thời xưa, khi họ công khai cổ vũ cho thần tượng Roger Federer. Đó là thời khác.
Ngày nay, khán giả chứng kiến thất bại gợi lên nỗi hoài niệm, vì dường như đây là lời từ biệt với một thời đại.
Wimbledon lần này là cơ hội cuối cùng, hoặc chẳng còn gì nữa. New York? Thật khó. Năm sau? Càng khó hơn.
Ngay cả khả năng vượt giới hạn vô biên của Djokovic cũng không chống lại được quy luật.
Những cú đánh mạnh của Sinner cuốn phăng tay vợt vốn là bậc thầy kiểm soát, chuyên gia điều tiết nhịp độ. Nole hoàn toàn bị bỏ lại.
Hoàng hôn của Nole
Tay vợt sở hữu 24 Grand Slam bắt đầu mùa giải theo đúng hướng, khi dùng bản năng lão luyện để đánh bại Alcaraz ở Australia.

Sinner có trận đấu vượt trội. Ảnh: Imago
Nhưng cũng tại Melbourne, thân thể anh phát ra tín hiệu suy yếu, điều đã bắt đầu từ mùa giải trước. Dù sao, anh vẫn vào bán kết – ở đó, rồi Roland Garros, và giờ là Wimbledon.
Tập trung hoàn toàn vào các giải Grand Slam, với mục tiêu đạt đến con số vàng 25 danh hiệu lớn, kết quả như hiện tại là quá khiêm tốn với một tay vợt chỉ biết đến chiến thắng.
Với anh, phần còn lại dù đáng ghi nhận, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hoặc chiến thắng Grand Slam, hoặc không gì cả.
Các con số và thực tế không nói dối: khoảng cách giữa Alcaraz (22 tuổi) và Sinner (23 tuổi) với phần còn lại – bao gồm cả Djokovic – ngày càng lớn.
Đáng trân trọng là sự bền bỉ, tinh thần và nỗ lực của anh, cũng như chất lãng mạn trong cuộc chiến chống lại cơ thể đang lão hóa.
Anh vẫn đủ sức để vào đến chặng cuối, nhưng không thể vượt qua những kẻ thống trị mới. 5 lần gần nhất đối đầu với Sinner, anh đều thất bại. Trận thua ở Paris thật rõ ràng, và lần này ở Wimbledon còn rõ hơn nữa.
Chiến thắng áp đảo cho tay vợt số một thế giới, và màn lội ngược dòng ở set 3 cũng vô cùng ấn tượng. Ngay cả khi dẫn 3-0, Djokovic vẫn không giữ được lợi thế. Trước đó, Nole phải được chăm sóc chấn thương ở đùi trái.

Hoàng hôn ngày càng bao trùm Djokovic. Ảnh: Wimbledon
John McEnroe nhận xét: “Novak sẽ phải suy nghĩ rất nhiều trong tháng tới. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn cậu ấy và nghĩ: ‘không chắc Nole có trở lại được hay không’. Thật khó tin khi cậu ấy đi xa đến vậy và thi đấu ở đẳng cấp này suốt chừng ấy thời gian”.
Những lời ấy củng cố thêm cảm giác rằng sợi dây của Djokovic đã cạn – ít nhất là trong các cuộc đối đầu ngang cơ.
Alcaraz và Sinner thi đấu như thể đang cưỡi trên tên lửa đời mới, còn lối chơi từng hiện đại của Djokovic nay như một món đồ cổ.
Nole thất bại và rời London mà không chắc về tương lai. Trong lúc đó, trận chung kết sắp tới lại khiến người ta phấn khích: màn tái ngộ của hai thế lực đối lập lớn nhất hiện nay giữa Sinner và Alcaraz (22h ngày 13/7).