Djokovic đào thêm hố sâu ngăn cách với người hâm mộ

Tay vợt số 2 thế giới, Novak Djokovic đào thêm hố sâu ngăn cách khi chỉa mũi dùi tức giận chỉ trích khán giả tại Wimbledon.

 Djokovic 7 lần vô địch Wimbledon. Ảnh: ATP

Djokovic 7 lần vô địch Wimbledon. Ảnh: ATP

Sau màn trình diễn không mấy ấn tượng ở hai trận ra quân, tay vợt 7 lần vô địch Wimbledon - Djokovic đã tìm lại phong độ tốt nhất trong trận thắng Holger Rune 6-3; 6-4; 6-2.

Tuy nhiên, đối với hàng ngàn người hâm mộ đã nán lại đến tận khuya để theo dõi trận đấu trên sân Trung tâm, ký ức khắc khoải nhất chính là việc Djokovic đào thêm hố sâu ngăn cách.

Sau trận thắng, những lời không mấy thiện cảm đã phát ra từ miệng Djokovic và anh cũng cáo buộc khán giả đã thiếu tôn trọng mình trong khi thi đấu.

Bực mình do khán giả cổ vũ những khoảnh khắc xuất thần của Rune bằng những tiếng hô vang “Ruuune!”, Djokovic đã lên tiếng phàn nàn: “Gửi đến tất cả những người đã chọn cách không tôn trọng VĐV, trong trường hợp này là tôi, chúc mọi người một đêm vui vẻ! Chúc mọi người một đêm vui vẻ! Chúc mọi người một đêm vui vẻ!”.

Bất chấp người phỏng vấn khẳng định, khán giả chỉ hô vang tên đối thủ của mình. Djokovic đào thêm hố sâu ngăn cách và chỉ tay về phía khán đài: “Tôi không chấp nhận điều đó, không, không, không. Tôi biết ở đó họ đang cổ vũ cho Rune nhưng đó cũng là cái cớ để la hét. Hãy tin tôi đi, tôi đã đi du đấu hơn 20 năm rồi. Vì vậy, hãy tin tôi, tôi biết hết những mánh khóe. Tôi biết nó diễn ra như thế nào. Không sao cả.

Tôi tập trung vào những người đáng kính, những người đã trả tiền vé để đến xem tối nay, yêu quần vợt và đánh giá cao các tay vợt cũng như những nỗ lực họ đem lại. Tôi đã từng chơi ở những môi trường thù địch hơn nhiều. Tin tôi đi, các bạn không thể đụng chạm vào được tôi đâu”.

Với trận thắng tài năng trẻ người Đan Mạch – Holger Rune, Djokovic đi tiếp vào tứ kết gặp đối thủ người Úc - Alex De Minaur.

Trước khi Djokovic đào thêm hố sâu ngăn cách với người hâm mộ Wimbledon, sân trung tâm cũng đã chứng kiến tay vợt số 4 thế giới Alexander Zverev bị loại bởi Taylor Fritz sau 5 set đấu cân não.

Tương tự Djokovic vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối, Zverev phải dùng bao bảo vệ gối sau cú ngã trong trận đấu trước. Nhưng bấy nhiêu là không ngăn cản tay vợt người Đức tung ra những cú đánh hiểm hóc suốt 3,5 giờ đồng hồ, trước khi để thua Fritz chung cuộc 4-6; 6-7; 6-4; 7-6; 6-3.

 Taylor Fritz mừng trận thắng vào tứ kết Grand Slam sân cỏ.

Taylor Fritz mừng trận thắng vào tứ kết Grand Slam sân cỏ.

“Hôm nay tôi không đạt 100% phong độ. Thực sự không có những đợt đánh bóng bền vì tôi không thể chơi như thế. Thật đáng khen khi anh ấy đã trở lại nhưng đó không phải là một trận đấu quần vợt tuyệt vời”, Zverev chia sẻ và giải thích kết quả chụp MRI cho thấy anh bị rách bao khớp gối và tụ máu ở xương.

Trận đấu marathon giữa Fritz và Zverev cũng là trận đấu thứ 35 kéo dài 5 set tại Wimbledon mùa này. Nó giúp san bằng kỷ lục về số set đấu nhiều nhất tại bất kỳ giải Grand Slam nào, kể từ khi quần vợt bước lên chuyên nghiệp vào năm 1968.

Chiến thắng của ĐKVĐ Eastbourne - Fritz cũng thắp lên hy vọng, chấm dứt cơn khát vô địch Grand Slam kéo dài 21 năm của quần vợt Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2000, có đến hai tay vợt người Mỹ góp mặt tại tứ kết đơn nam Wimbledon.

Tại tứ kết, hạt giống số 13 Taylor Fritz sẽ tranh suất vào bán kết với Lorenzo Musetti, tay vợt người Ý hạng 25 thế giới.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/djokovic-dao-them-ho-sau-ngan-cach-voi-nguoi-ham-mo-post799590.html
Zalo