Đình Bắc tỏa sáng trong chiến thắng đầu tiên của U22 Việt Nam
Tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã tỏa sáng với một cú đúp trong chiến thắng 2-1 của ĐT U22 Việt Nam trước ĐT U22 Lào chiều 3/12.
Đúng như HLV Kim Sang Sik nhận xét trước trận đấu này: "Tất cả các trận mở màn đều khó khăn", dù được đánh giá cao hơn hẳn đội bạn cũng như khát khao chiến thắng, U22 Việt Nam vẫn gặp khó khăn trước ĐT U22 Lào.

U22 Việt Nam (áo trắng) gặp U22 Lào trong trận đấu thuộc bảng B môn Bóng đá Nam SEA Games 33.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Ha Hyeok Jun, ĐT U22 Lào tiến bộ nhiều so với chính họ cách đây vài tháng tại Giải Vô địch U23 Đông Nam Á. Các cầu thủ xứ sở triệu voi thi đấu tự tin, chặt chẽ và gây nhiều khó khăn cho các học trò HLV Kim Sang Sik
Trong thế trận đó, Đình Bắc trở thành mũi nhọn đột phá của ĐT U22 Việt Nam. Đội phó của ĐT U22 Việt Nam tiếp tục giữ được phong độ cao như lúc thi đấu tại CAHN khi liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành ĐT U22 Lào.

U22 Việt Nam là đội chiếm ưu thế và tấn công ép sân ngay từ đầu.
Điều gì cần đến cũng đến, ở phút 29, Minh Phúc dốc bóng từ cánh phải rồi căng ngang để Đình Bắc thoát xuống đệm bóng, ghi bàn thắng mở tỷ số cho ĐT U22 Việt Nam. Cũng cần phải nói rằng Đình Bắc đã có pha di chuyển khôn ngoan để phá bẫy việt vị của U22 Lào. Số 7 của U22 Việt Nam lẻn xuống dưới 2 hậu vệ áo đỏ trước khi dứt điểm cận thành tung lưới U22 Lào.
Tuy nhiên, lợi thế dẫn trước của U22 Việt Nam không giữ được lâu. Chỉ 3 phút sau đó, mảnh lưới của thủ thành Trần Trung Kiên sau tình huống tấn công của U22 Việt Nam. Một tình huống lộn xộn khi bóng được phá ra sau pha đá phạt của U22 Lào, nhưng bóng lại tìm đến đúng người Khampane. Số 17 của U22 Lào dễ dàng đệm bóng vào lưới để cân bằng tỷ số.

Trong khi đó, U22 Lào thi đấu chặt chẽ và nỗ lực phong tỏa các mũi nhọn của đội bóng áo trắng.
Mất đi lợi thế dẫn bàn, U22 Việt Nam dồn lực tấn công và Đình Bắc lại là cái tên xuất hiện trên bảng tỷ số. Chỉ có điều l, lần này niềm vui đến với số 7 của U22 Việt Nam sau nhiều phút hồi hộp. Đình Bắc dẫn bóng vài nhịp rồi dứt điểm đưa bóng đi căng và chìm, găm đúng góc thấp khiến thủ môn Lokphathip.
Trọng tài biên bắt lỗi việt vị của Quốc Việt trong tình huống này dù số 9 của U22 Việt Nam không hề chạm bóng. Phải mất vài phút tham khảo với các trợ lý, trọng tài chính người Uzbekistan Rustam Lutfullin mới quyết định công nhận bàn thắng cho Đình Bắc.

Trong thế trận đó, sự cơ động của Đình Bắc trở thành một vũ khí quan trọng của U22 Việt Nam.
Dù lập được 1 cú đúp ngay trong trận đầu nhưng những phút còn lại trên sân, Đình Bắc tiếp tục thi đấu đầy nỗ lực. Nếu may mắn hơn, tiền đạo số 7 chắc chắn sẽ có được hat-trick trong trận này.
Dẫu vậy chiến thắng với tỷ số 2-1 cũng đủ để giúp U22 Việt Nam có được ngôi đầu bảng B. Trận đấu tiếp theo của HLV Kim Sang Sik và các các học trò là vào ngày 11/12 khi họ gặp U22 Malaysia.


Và điều gì đến cũng đến, ở phút 29, khi Đình Bắc có pha di chuyển khôn ngoan để ghi bàn thắng mở tỷ số cho U22 Việt Nam.

Số 7 của U22 Việt Nam ăn mừng bàn mở tỷ số.

Chân sút của CAHN tiếp tục tỏa sáng trong hiệp 2 với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho U22 Việt Nam.
Trong cuộc họp báo tối 3/12, HLV Kim Sang Sik đã dành lời khen cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sau chiến thắng của ĐT U22 Việt Nam tại trận ra quân bảng B môn Bóng đá nam SEA Games 33: “Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Đình Bắc. Cậu ấy đã thi đấu rất xuất sắc và ghi hai bàn thắng quan trọng".
Chân sút thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội đã lập cú đúp góp công lớn trong chiến thắng với tỷ số 2-1 của U22 Việt Nam trước U22 Lào.
HLV Kim Sang Sik chúc mừng Đình Bắc sau khi số 7 của U22 Việt Nam có cú đúp trong trận ra quân. Ảnh: CTV.
Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tỏ ra hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò, đặc biệt là cách họ vượt qua khó khăn sau bàn thua cuối hiệp một. “Sau hiệp 1, tôi nhìn thấy sự mất tập trung do bàn thua, nên tôi đã nhắc nhở để toàn đội tập trung trở lại. Sang hiệp 2, các cầu thủ đã thi đấu theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi cũng chưa may mắn trong khâu dứt điểm và đáng tiếc là chỉ ghi được 2 bàn”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.
HLV Kim Sang Sik cũng cho rằng, bàn thua trong hiệp 1 của U22 Việt Nam xuất phát từ một khoảnh khắc thiếu tập trung, đồng thời đánh giá chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cả đội. “Kết quả hôm nay là thành quả cho những cố gắng của các cầu thủ. Tôi rất tiếc về bàn thua trong hiệp 1, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng. Toàn đội sẽ nhanh chóng hồi phục và chuẩn bị thật tốt cho trận gặp U22 Malaysia”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.
Đánh giá về U22 Lào, HLV Kim Sang Sik cho rằng đội bạn đã có sự tiến bộ rõ rệt qua từng giải đấu. Ông nói: “Như tôi đã chia sẻ trước trận, bóng đá Lào ngày càng mạnh lên và có nhiều cầu thủ thi đấu rất tốt. Ngoài ra, hai đội đã gặp nhau nhiều lần nên có sự hiểu biết nhất định về nhau. Vì vậy, hôm nay chúng tôi gặp chút khó khăn”.
Chiến thắng trước U22 Lào giúp U22 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 33. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bước vào lượt trận thứ hai gặp U22 Malaysia vào ngày 11/12, với mục tiêu giành trọn 3 điểm để cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào bán kết.





























