Dimitrov thua Djokovic 'tâm phục khẩu phục' ở Paris, vì sao vẫn khóc?

Tay vợt người Bulgaria rơi nước mắt không phải vì trận thua Djokovic, anh xúc động trước tình cảm của khán giả tại Pháp.

Ở thời điểm hiện tại, Novak Djokovic gần như không có đối thủ xứng tầm, Grigor Dimitrov lại càng không phải. Trong 12 lần đối đầu với Nole trước đó, tay vợt Bulgaria chỉ thắng 1, kết quả ở lần đụng độ lần thứ 13 giữa hai tay vợt tại chung kết Paris Masters 2023 khép lại với kết quả dễ đoán.

Dimitrov (áo trắng đen) khóc vì tình cảm của khán giả và đội của mình chứ không khóc vì thua Djokovic (áo xanh)

Dimitrov (áo trắng đen) khóc vì tình cảm của khán giả và đội của mình chứ không khóc vì thua Djokovic (áo xanh)

Thi đấu chung kết Masters đầu tiên sau hơn 6 năm, tuy nhiên tay vợt Bulgaria không thể thắng bất kỳ break-poin nào trước Nole, anh dễ dàng thua trận với tỷ số 4-6, 3-6.

Tay vợt 32 tuổi đã đánh bại 3 tay vợt trong top 15 trên đường vào chung kết Paris gồm Daniil Medvedev, Hubert Hurkacz và Stefanos Tsitsipas. Nhưng anh không phải là đối thủ của số 1 thế giới khi Djokovic, người vừa đoạt chức vô địch thứ 7 ở Paris và danh hiệu Masters thứ 40 sự nghiệp.

Thua trận sau 98 phút, tay vợt Bulgaria ngôi trên ghế với vẻ mặt đầy xúc động khi khán giả và toàn bộ ban huấn luyện dành những lời chia sẻ đặc biệt. Cựu số 3 thế giới bắt đầu khóc đáp lại, cố kìm nước mắt và lấy khăn lau mặt, rồi mỉm cười cảm ơn người hâm mộ. Chứng kiến đối thủ khóc, Djkovic cũng dừng lại phần phỏng vấn, tiến tới ôm, an ủi Dimitrov.

Ở phần phát biểu của mình, Dimotrov nói: "Tôi muốn gửi lời biết ơn tới khán giả và đội của mình vì những gì đã diễn ra suốt 1 tuần này. Ba tháng vừa qua đối với tôi mọi thứ như chuyến tàu lượn siêu tốc, việc lọt vào trận chung kết của giải đấu này có ý nghĩa đặc biệt. Thành thật mà nói, tôi rất biết ơn tất cả".

Sau khi rớt khỏi top 30 hồi đầu năm nay, Dimitrov đã quay lại top 15 vào tuần này (6/11). Anh gửi lời cảm ơn đội ngũ hỗ trợ: "Đội của tôi, Chúa ơi, chúng tôi đã có một tuần tuyệt vời, các bạn đã làm rất tốt. Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người trong đội của tôi. Năm nay quả là một hành trình tuyệt vời, lại hoàn thành một năm nữa với thành tích tốt và cao, tôi rất hài lòng với điều đó".

"Tiểu Federer" Dimitrov gửi lời cho Nole: "Xin chúc mừng Nole một lần nữa. Tôi không biết phải nói gì cả, chúng tôi không còn lời nào để khen sự xuất sắc của anh ấy nữa. Thành thật mà nói, xin chúc mừng vì anh ấy và đội của mình vừa trải qua 1 tuần tuyệt vời".

Djokovic thì dành lời khen đối thủ: "Grigor, tôi rất tiếc về kết quả ngày hôm nay. Rõ ràng là trận chung kết không bao giờ dễ dàng và tôi muốn khuyến khích anh hãy cứng rắn và tiếp tục tiến lên vì anh vừa trải qua trận đấu hay nhất tuần, có thể hay nhất trong vài tháng qua".

QH

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/dimitrov-thua-djokovic-tam-phuc-khau-phuc-o-paris-vi-sao-van-khoc-c28a63136.html
Zalo