Điều còn ở lại sau mùa thi
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã chính thức khép lại. Những áp lực, lo lắng kéo dài suốt nhiều tháng của thí sinh và phụ huynh cũng dần được giải tỏa. Nhưng sau những bài thi đã hoàn thành, điều còn đọng lại không chỉ là cảm xúc chờ đợi kết quả, mà còn là những lời cảm ơn, sự sẻ chia và tình cảm đẹp được lan tỏa trong suốt mùa thi.

Thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng tại Điểm thi THPT Lương Ngọc Quyến.
Sáng 12-6, hơn 22.700 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hoàn thành bài thi tự chọn, kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, môn thi thứ nhất của bài thi tự chọn có 22.500 thí sinh dự thi, môn thi thứ hai có 22.320 thí sinh dự thi. Các buổi thi diễn ra bình thường, không phát sinh tình huống bất thường.
Tại nhiều điểm thi, khi tiếng trống kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, những gương mặt căng thẳng suốt hai ngày qua đã nhường chỗ cho những nụ cười nhẹ nhõm. Sau 12 năm đèn sách, các em đã hoàn thành một dấu mốc quan trọng của tuổi học trò.

Phụ huynh tại Điểm thi THPT Lương Ngọc Quyến.
Nguyễn Hữu Bảo Lâm, thí sinh tại Điểm thi THPT Lương Ngọc Quyến chia sẻ, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới bố mẹ của em. Bố mẹ đã luôn ở bên động viên em. "Dù kết quả có thế nào, con cũng luôn biết ơn và hạnh phúc vì được là con của bố mẹ”- Lâm nhắn nhủ.
Còn với em Nguyễn Trường Giang, cũng là thí sinh tại Điểm thi THPT Lương Ngọc Quyến, điều đầu tiên em nghĩ đến sau khi kết thúc kỳ thi không phải là đáp án hay điểm số: Em đã rất hồi hộp nhưng giờ tâm trạng rất thoải mái vì đã hoàn thành 12 năm đèn sách. Em muốn cảm ơn các chú công an, các thầy cô giám thị và các anh chị thanh niên tình nguyện đã giúp đỡ, hỗ trợ em trong suốt những ngày thi vừa qua - Giang bày tỏ.
Những lời cảm ơn ấy không phải ngẫu nhiên, suốt những ngày diễn ra kỳ thi, tại 47 điểm thi trên toàn tỉnh, hàng nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các lực lượng công an, y tế, điện lực, đoàn thanh niên và chính quyền cơ sở đã tham gia phục vụ kỳ thi.
Đó là những cán bộ công an đứng nhiều giờ dưới nắng để phân luồng giao thông; những nhân viên y tế túc trực từ sáng sớm; những tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh và phụ huynh; những cán bộ coi thi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Lực lượng tình nguyện viên luôn có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh.
Năm nay cũng là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với 22.735 thí sinh đăng ký dự thi tại 47 điểm thi và 995 phòng thi, đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.
Quy mô lớn hơn, địa bàn rộng hơn, yêu cầu phối hợp cao hơn. Tuy nhiên, từ công tác chuẩn bị của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tỉnh đến sự chủ động của từng điểm thi, mọi điều kiện phục vụ kỳ thi đều được triển khai đồng bộ, góp phần để kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt.
Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng dành sự ghi nhận đặc biệt cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Chị Lê Thị Thảo, phường Phan Đình Phùng xúc động chia sẻ: Là một người mẹ, tôi rất thương các con. Các con đã cố gắng và hoàn thành kỳ thi quan trọng này. Dù kết quả thế nào thì bố mẹ vẫn luôn ở bên, đồng hành cùng các con trên chặng đường phía trước. Xin cảm ơn các lực lượng làm công tác tổ chức để kỳ thi diễn ra tốt đẹp.

Các lực lượng công an, dân quân tự vệ hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi.
Ông Lê Viết Hùng, phường Linh Sơn cho biết, điều khiến ông ấn tượng nhất là hình ảnh các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày nắng nóng cao điểm. Các cháu vào phòng thi, phụ huynh còn có thể tìm chỗ mát nghỉ ngơi, nhưng các lực lượng vẫn phải đứng ngoài làm nhiệm vụ nhiều giờ liền. Tôi rất xúc động và cảm ơn tinh thần trách nhiệm của mọi người”.
Cùng chung cảm xúc đó, chị Lê Thị Thu Hồng, xã Đồng Hỷ gửi lời cảm ơn tới các cán bộ làm công tác thi và các lực lượng hỗ trợ cả vòng trong lẫn vòng ngoài. Trong khi đó, ông Nguyễn Viết Hiệp, phường Phan Đình Phùng đánh giá công tác tổ chức kỳ thi năm nay thuận lợi, tạo điều kiện tốt cho cả thí sinh và gia đình.
Kỳ thi đã khép lại, những chốt trực cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Điều còn ở lại không chỉ là kết quả của một kỳ thi. Đó còn là những trách nhiệm được sẻ chia, những nghĩa tình được lan tỏa và sự đồng hành của cả cộng đồng dành cho thế hệ trẻ trong một dấu mốc quan trọng của cuộc đời.





























