Diễn viên Phương Trà My: Học ngành xã hội học để đóng phim tốt hơn
Vai diễn trong phim 'Khế ước bán dâu' của đạo diễn Lê Văn Kiệt đánh dấu sự trở lại của Phương Trà My sau 7 năm kể từ khi cô gây dấu ấn trong phim điện ảnh 'Vợ ba' lúc mới 13 tuổi.
Sinh năm 2004, Phương Trà My trở thành “mỹ nhân xinh đẹp” giỏi cầm, kỳ, thi, họa trong phim kinh dị cổ trang “Khế ước bán dâu”. Vai Triều Châu mà cô thủ diễn gắn với “thầy pháp” do diễn viên Lãnh Thanh đóng không chỉ có sự lãng mạn mà còn chất chứa nhiều màn đấu tranh tâm lý, đòi hỏi diễn viên phải thật sự “nhập” vào nhân vật.

Tâm đắc chất liệu truyền thống Việt qua phim
Chia sẻ với An ninh Thủ đô Cuối tuần, Trà My cho biết cô tái xuất phim ảnh bởi bị thuyết phục trước kịch bản “Khế ước bán dâu”, vốn lấy cảm hứng từ tiểu thuyết tâm linh của nhà văn Thục Linh về dòng tộc Việt thời xưa. Kế nữa, cô muốn xuất hiện trước công chúng với phiên bản trưởng thành hơn. Việc “Khế ước bán dâu” có suất chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2025 vừa qua cũng là một niềm vui và tự hào.

Phương Trà My và Lãnh Thanh trong phim “Khế ước bán dâu” của đạo diễn Lê Văn Kiệt
Trà My kể: “Tôi đã từng tham dự LHP Busan năm 2020 khi phim “Vợ ba” của đạo diễn Nguyễn Phương Anh trình chiếu ở đây. Có điều trùng hợp thú vị là cả “Vợ ba” và “Khế ước bán dâu” đều là phim cổ trang, tâm lý xã hội, khai thác chất liệu nông thôn miền Bắc Việt Nam. Tôi nghĩ, việc đưa chất liệu Việt Nam và hình ảnh người phụ nữ truyền thống trong phim đến với khán giả quốc tế là điều chúng ta có thể tự hào và phát huy”.
- Phóng viên: Trà My gặp thuận lợi và thử thách gì khi trở lại với điện ảnh?
- Diễn viên Phương Trà My: Đã 7 năm rồi tôi mới quay lại đóng phim điện ảnh nên cảm giác lo lắng như một diễn viên mới bắt đầu. Có rất nhiều thứ tôi phải học hỏi, làm quen lại. Mỹ nhân Triều Châu trong “Khế ước bán dâu” là một vai rất ít thoại và chỉ nhiều đất diễn ở gần cuối phim. Thế nên đây là thử thách với tôi khi phải thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ, sao cho bộc lộ đúng tinh thần nhân vật mỗi khi xuất hiện. Giai đoạn đầu, tôi thường tập diễn trước camera điện thoại để làm quen với cảm giác đứng trước ống kính máy quay. May mắn là tôi được làm việc với đoàn phim gồm các bạn diễn thân thiết, luôn giúp đỡ hỗ trợ nhau như anh Lãnh Thanh, Hữu Vi… Còn Lâm Thanh Mỹ và Tuyết Anh thường quan tâm nhắn tin hỏi thăm ngày quay của tôi diễn ra suôn sẻ không. Nhờ thế tôi dần thấy thoải mái hơn trên phim trường, đáp ứng được yêu cầu từ đạo diễn Lê Văn Kiệt.
Mong muốn nâng cao khả năng diễn xuất
- Trà My đã và đang thực hiện những hoạch định gì để phát triển nghề nghiệp?
- Dù đã có nền tảng căn bản về diễn xuất, tôi vẫn tham gia một số khóa học ngắn và workshop diễn xuất tại chương trình “Gặp gỡ mùa thu” hay khóa học “Khai phóng sáng tạo” tại Daylight Academy… Điều quan trọng hơn cần trau dồi chính là trải nghiệm và kinh nghiệm. Tôi nghĩ một diễn viên chỉ biết “diễn” thì không thể là diễn viên giỏi. Trước đây, tôi vào nghề sớm cũng là lợi thế, nhưng cũng có bất lợi là chưa có nhiều trải nghiệm cuộc sống. Những hiểu biết của tôi và những mối quan hệ xung quanh chỉ xoay quanh điện ảnh, nghệ thuật, giải trí. Thế là tôi đã chọn theo học ngành Xã hội học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Môi trường đại học cho tôi học hỏi những điều mới mẻ, khác biệt, được tiếp xúc với thầy cô, bạn bè đồng trang lứa. Ngành Xã hội học cũng mang đến cho sinh viên như tôi cơ hội tiếp thu những kiến thức giá trị, hữu ích về sự phát triển xã hội, tâm lý con người, mối liên hệ giữa cá nhân và cộng đồng… Đó đều là những kiến thức rất cần thiết để bổ trợ cho công việc diễn xuất.
- Cảm ơn Trà My và chúc bạn có nhiều vai diễn mới trong tương lai.
“Tron: Trò chơi ảo giác Ares”: Khi AI thành chiến binh
Đạo diễn Joachim Rønning cầm trịch tác phẩm “Tron: Trò chơi ảo giác Ares” đề cập đến viễn cảnh tương lai khi những thực thể AI (trí tuệ nhân tạo) trở thành chiến binh hoàn hảo.
Bộ phim hành động/khoa học viễn tưởng quy tụ dàn diễn viên Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner- Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, Gillian Anderson và Jeff Bridges. Nhân vật phản diện là Julian Dillinger - lãnh đạo một tập đoàn công nghệ sáng chế ra chiến binh Ares dù chỉ tồn tại được 29 phút, song có thể liên tục hồi sinh. Dillinger muốn dùng đoạn mã vĩnh hằng để biến Ares như một đội quân, song vấp phải sự cạnh tranh bởi cô gái Eve Kim từ công ty đối thủ. Ares được giao chiếm đoạt đoạn mã từ Eve. Éo le là thực thể AI này bắt đầu… nảy sinh cảm xúc và lòng trắc ẩn.
“Tron: Trò chơi ảo giác Ares” là phim mang tính giải trí với âm thanh và kỹ xảo hình ảnh bắt mắt. Khán giả có thể suy ngẫm về những dấu hỏi trong thời đại số đang phát triển như vũ bão hiện nay, đó là nếu AI trở thành tác nhân giác ngộ như con người thì nó sẽ mang đến lợi ích hay gây nguy hại? Nếu AI thoát ra khỏi lập trình con người ấn định để thông minh hơn, giàu cảm xúc và khó lường hơn thì sao?