Diễn viên Lan Phương nhận xét đúng 9 từ về Mùi Phở

Chia sẻ từ diễn viên Lan Phương sau khi xem phim Mùi Phở thu hút nhiều người quan tâm.

Những ngày đầu năm mới, diễn viên Lan Phương đã cùng hai con gái tham dự buổi chiếu phim Mùi Phở. Không chỉ đơn thuần là một buổi xem phim, đây còn là kỷ niệm đặc biệt của ba mẹ con trong dịp Tết. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên hào hứng chia sẻ: “3 mẹ con Phương cùng nhau đi xem phim Mùi Phở. Đây là lần đầu tiên 3 mẹ con cùng đi event với nhau, cũng là lần đầu tiên Mia biết khái niệm TV rất to là như thế nào.”

Trước giờ chiếu phim, diễn viên Lan Phương và các con được thưởng thức phở ngay tại sự kiện. Ảnh: FBNV

Trước giờ chiếu phim, diễn viên Lan Phương và các con được thưởng thức phở ngay tại sự kiện. Ảnh: FBNV

Lan Phương và các con chăm chú theo dõi phim Mùi Phở. Ảnh: FBNV

Lan Phương và các con chăm chú theo dõi phim Mùi Phở. Ảnh: FBNV

Cô kể lại khoảnh khắc hai bé Mia và Lina chăm chú theo dõi từng phân cảnh: “Mia và Lina xem phim mê mải, tò mò, chăm chú. Đoạn nào hài hước, Lina cười ra tiếng luôn, mẹ nhìn 2 bé vui mà mẹ thấy trái tim ấm áp thêm bao nhiêu phần.”

Khép lại dòng trạng thái, cô gửi lời cảm ơn: “Cảm ơn bộ phim Mùi Phở đã cho gia đình Phương 1 trải nghiệm thật ấm áp, vui tươi và vô cùng ý nghĩa cho gia đình vào dịp tết này.” Chỉ vỏn vẹn 9 từ “ấm áp, vui tươi và vô cùng ý nghĩa”, Lan Phương đã gói ghém trọn vẹn cảm xúc của nữ diễn viên về bộ phim trong khoảnh khắc đầu xuân.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh ba mẹ con lần đầu cùng dự sự kiện, dành lời khen cho sự đáng yêu của hai bé Mia và Lina. Không ít bình luận cho rằng Mùi Phở là lựa chọn phù hợp cho gia đình dịp Tết, vừa giải trí vừa gợi nhắc giá trị truyền thống. Bên cạnh đó, khán giả cũng gửi lời chúc năm mới bình an, hạnh phúc đến Lan Phương và các con.

Diễn viên Lan Phương đã cùng hai con gái tham dự buổi chiếu phim Mùi Phở. Ảnh: FBNV

Diễn viên Lan Phương đã cùng hai con gái tham dự buổi chiếu phim Mùi Phở. Ảnh: FBNV

Mùi Phở do Minh Beta đạo diễn là một trong 4 phim Việt tham gia đường đua phòng vé Tết 2026, bên cạnh Thỏ Ơi!! (Trấn Thành), Báu Vật Trời Cho (Lê Thanh Sơn) và Nhà Ba Tôi Một Phòng (Trường Giang).

Trung tâm của bộ phim Mùi Phở là ông Mùi (Xuân Hinh), người cả đời gắn bó với nồi nước dùng nghi ngút khói và công thức gia truyền được xem như “linh hồn” của gia đình. Với ông, phở không chỉ là kế sinh nhai mà là di sản, là danh dự, là thứ cần được gìn giữ bằng mọi giá.

Xung đột bắt đầu khi thế hệ sau không còn nhìn món phở bằng ánh mắt thiêng liêng như ông. Con cái có những kế hoạch riêng, có người lại muốn rẽ sang ngành nghề khác. Phở cùng sự cố chấp của ông Mùi dần trở thành gánh nặng.

Phim đặt phở vào vị trí biểu tượng của quyền lực gia trưởng, và việc nắm trong tay công thức như sở hữu quyền trượng. Ông Mùi tin rằng mình có quyền quyết định con đường của cả gia đình vì ông là người dựng xây cơ nghiệp. Tình yêu thương vì thế trộn lẫn với áp đặt. Những bữa cơm tưởng ấm áp dần trở thành nơi bộc lộ sự căng thẳng, khi mỗi thành viên phải chọn giữa chữ hiếu và ước mơ cá nhân.

Tính đến trưa 19/2, doanh thu phim Mùi Phở đạt 13,4 tỷ đồng.

Tính đến trưa 19/2, doanh thu phim Mùi Phở đạt 13,4 tỷ đồng.

Điều đáng ghi nhận là Mùi Phở không cực đoan hóa mâu thuẫn. Bộ phim không biến ông Mùi thành hình mẫu bảo thủ đáng trách, cũng không tô vẽ lớp trẻ thành những kẻ vô ơn. Thay vào đó, tác phẩm cho thấy cả hai thế hệ đều xuất phát từ nỗi sợ. Ông sợ mất nghề, mất cội rễ. Con cháu sợ đánh mất chính mình nếu chỉ sống để nối tiếp truyền thống.

Đại cảnh Lễ hội phở xuất hiện như một cao trào thị giác lẫn cảm xúc. Ở đó, món ăn quen thuộc được tôn vinh trong không khí rộn ràng, nhưng phía sau ánh đèn sân khấu là những cuộc tranh cãi chưa có lời giải. Sự đối lập này tạo nên một lớp nghĩa thú vị, rằng văn hóa luôn được trưng bày hào nhoáng bên ngoài, trong khi bên trong mỗi gia đình, việc gìn giữ nó là hành trình đầy giằng co.

Trên đường đua phòng vé, Mùi Phở từng xếp thứ hai về doanh thu đặt vé sớm. Tuy nhiên, sang ngày thứ ba công chiếu chính thức, phim có dấu hiệu chững lại. Theo Box Office Vietnam, tính đến trưa 19/2, doanh thu phim đạt 13,4 tỷ đồng. Cùng thời điểm, Thỏ Ơi!! đã cán mốc 100 tỷ đồng, trong khi Nhà Ba Tôi Một PhòngBáu Vật Trời Cho lần lượt đạt 33,5 tỷ và 17,3 tỷ đồng.

Dù chịu nhiều áp lực trong cuộc đua phòng vé, Mùi Phở vẫn ghi điểm nhờ câu chuyện gia đình giàu cảm xúc và thông điệp gìn giữ giá trị truyền thống giữa những khác biệt thế hệ. Chính tinh thần ấm áp ấy cũng là điều Lan Phương cảm nhận rõ khi cùng hai con thưởng thức bộ phim trong ngày đầu năm mới.

Vũ Ánh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/dien-vien-lan-phuong-nhan-xet-dung-9-tu-ve-mui-pho-202602191850089902.html