Diễn viên Khả Ngân tình tứ bên bạn diễn Ấn Độ

Tối 1/7, Khả Ngân rạng rỡ tới sự kiện công chiếu toàn cầu bộ phim 'Love in Vietnam' hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF III).

Các khách mời, nghệ sĩ và đại diện các tổ chức quốc tế có mặt để thưởng thức bộ phim, mang đến không gian đầy ắp cảm xúc. Love in Vietnam do Rahhat Shah Kazmi đạo diễn ghi lại những cảnh quay tuyệt đẹp tại Đà Nẵng tạo nên sự kết nối tuyệt vời giữa điện ảnh và vẻ đẹp của thành phố đáng sống. Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia.

Diễn viên Khả Ngân và Shantanu Maheshwari sánh vai trên thảm đỏ tại buổi công chiếu.

Diễn viên Khả Ngân và Shantanu Maheshwari sánh vai trên thảm đỏ tại buổi công chiếu.

Khán giả tham dự buổi công chiếu bày tỏ sự thích thú với bộ phim, đặc biệt là những cảnh quay tại Đà Nẵng. Những hình ảnh sống động của thành phố biển này, từ bờ biển rực rỡ đến các địa danh nổi tiếng khiến người người xem ấn tượng. Đồng thời, họ cũng cảm nhận rõ rệt sự giao thoa văn hóa Ấn Độ và Việt Nam qua từng khung hình, từ những nét đặc trưng trong trang phục, âm nhạc, đến các giá trị tình cảm tạo nên một trải nghiệm điện ảnh đầy cảm xúc và ý nghĩa.

Đạo diễn Rahhat Shah Kazmi rất tiếc khi phải cắt ngắn thời lượng bộ phim cho thật súc tích dù có nhiều cảnh quay đẹp. Tại buổi công chiếu, diễn viên Khả Ngân chia sẻ: "Ngân rất vui và tự hào được góp sức trong dự án phim này, đoàn làm phim và ê-kíp đã nỗ lực rất nhiều".

Khả Ngân tình tứ bên bạn diễn Ấn Độ.

Khả Ngân tình tứ bên bạn diễn Ấn Độ.

Sau buổi chiếu, tiệc cocktail và âm nhạc sống được tổ chức, mang đến cho các khách mời cơ hội giao lưu và chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt. Những hoạt động này giúp làm nổi bật sự thành công của sự kiện và cũng khẳng định Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng cho các sự kiện điện ảnh quốc tế. Sự kiện tạo nên cầu nối giữa hai nền văn hóa, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành điện ảnh và tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Love in Vietnam (Yêu từ cái nhìn đầu tiên) dài 136 phút, xoay quanh Manav - một chàng trai trẻ người Punjab mang trong mình ước mơ trở thành ca sĩ, được bác gửi sang Việt Nam. Tại đây, anh đem lòng yêu Linh - một nữ nghệ sĩ người Việt bí ẩn. Simmi, bạn thời thơ ấu của Manav, theo đuổi anh tới Việt Nam, tạo nên mối tình tay ba dẫn đến sự biến mất của Linh. Sau nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng, ngay trước ngày cưới với Simmi, Manav phát hiện ra sự thật về Linh - một phát hiện làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời anh.

Ảnh: BTC

Mỹ Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/kha-ngan-tinh-tu-ben-ban-dien-an-do-tai-su-kien-cong-chieu-toan-cau-phim-moi-2417325.html
Zalo