Điện Biên lan tỏa tinh thần 'Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau'

Từ các xã vùng biên Mường Lạn, Mường Mùn đến khắp bản làng cực Tây Tổ quốc, tinh thần 'Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau' đang trở thành phong trào nhân ái, lan tỏa yêu thương trong từng gia đình, từng cộng đồng.

Chung tay vì tương lai của trẻ em vùng cao

Trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được xem là nền tảng quan trọng, là thước đo nhân văn trong quá trình phát triển. Những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của các tổ chức xã hội và người dân, tinh thần “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau” đã dần đi vào cuộc sống, trở thành hành động cụ thể ở từng địa phương, từng bản làng vùng biên.

Ở xã Mường Lạn (huyện Mường Chà cũ ), nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn, chính quyền địa phương luôn xác định công tác an sinh xã hội nói chung và chăm lo cho trẻ em nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhờ sự đồng hành của các tổ chức xã hội và người dân, tinh thần “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau” đã dần đi vào cuộc sống, trở thành hành động cụ thể ở từng địa phương, từng bản làng vùng biên, các em nhỏ ở mái trường vùng cao dù vẫn còn khó khăn nhưng nụ cười luôn trên môi mỗi ngày ở trường.

Hiện toàn xã có 837 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên, trong đó có 272 trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gần 50 trẻ khuyết tật, mồ côi, nhiễm HIV không có nguồn nuôi dưỡng. Tất cả các đối tượng đều được hỗ trợ kịp thời, đúng quy định, đảm bảo không để bất kỳ em nhỏ nào bị bỏ sót.

Đáng chú ý, 100% việc chi trả trợ cấp xã hội tại địa phương đã được thực hiện qua hình thức không dùng tiền mặt, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận tiện cho người dân. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành an sinh xã hội, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý và giảm thiểu sai sót trong quá trình chi trả.

Ông Đào Duy Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lạn, chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định trẻ em là đối tượng cần được ưu tiên đặc biệt. Chính quyền xã thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với các đoàn thể, nhà trường và tổ chức từ thiện để hỗ trợ học tập, khám chữa bệnh, cải thiện dinh dưỡng. Ngoài ra, xã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tặng quà vào dịp lễ, Tết để động viên tinh thần cho các em.”

Những việc làm thiết thực ấy đã giúp nhiều trẻ em vùng biên có thêm niềm vui, tiếp thêm nghị lực để vươn lên trong học tập và cuộc sống. Hơn thế, đó còn là minh chứng sinh động cho chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai, những chủ nhân của đất nước mai sau.

 Học sinh ở các trường bán trú vùng cao ĐIện Biên, sẽ được thầy cô chăm lo cho ba bữa ăn mỗi ngày, sáng ăn mì tôm, bánh mì, trưa và tối luôn có cơm, thịt và rau thay đổi tùy vào mỗi ngày. Trước mỗi bữa cơm, những học sinh lớp lớn sẽ cùng thầy cô chuẩn bị bữa đầy đủ cơm, thức ăn vào từng khay cho các bạn. Ảnh minh họa

Học sinh ở các trường bán trú vùng cao ĐIện Biên, sẽ được thầy cô chăm lo cho ba bữa ăn mỗi ngày, sáng ăn mì tôm, bánh mì, trưa và tối luôn có cơm, thịt và rau thay đổi tùy vào mỗi ngày. Trước mỗi bữa cơm, những học sinh lớp lớn sẽ cùng thầy cô chuẩn bị bữa đầy đủ cơm, thức ăn vào từng khay cho các bạn. Ảnh minh họa

Tình người ấm áp nơi xã Mường Mùn

Nếu Mường Lạn là điểm sáng trong việc ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện chính sách trợ cấp trẻ em, thì xã Mường Mùn (huyện Tuần Giáo cũ) lại là điển hình trong việc huy động sức mạnh cộng đồng để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Toàn xã hiện có 100 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, trong đó nhiều em khuyết tật, mồ côi, hoặc chịu ảnh hưởng của HIV/AIDS. Để giúp các em vượt qua nghịch cảnh, hòa nhập với cộng đồng, chính quyền xã đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động nhân văn, thiết thực.

Dịp Tết Thiếu nhi 1/6 vừa qua, xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Đặc biệt, có 7 trẻ khuyết tật được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giúp các em cải thiện sức khỏe và tự tin hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Chương trình “Nâng bước em đến trường” cũng được duy trì đều đặn tại các bản, hỗ trợ học sinh nghèo, mồ côi được tiếp tục cắp sách đến trường. Nhân dịp Tết Trung thu, xã phối hợp với Chương trình vùng Tuần Giáo tổ chức tặng quà cho 62 trẻ mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy nhỏ bé về vật chất nhưng ấm áp về tinh thần, gửi gắm tình yêu thương và sự sẻ chia của cả cộng đồng.

Tại các trường bán trú vùng cao Điện Biên, mọi công việc cá nhân từ thức dậy, ăn cơm, tắm giặt đều theo giờ giấc quy định. Khoảng thời gian sau buổi học chiều là lúc các em đi tắm theo từng nhóm, tiếng dội nước xối xả cùng tiếng cười nói tạo nên một bầu không khí tấp nập, ồn ào.

Tại các trường bán trú vùng cao Điện Biên, mọi công việc cá nhân từ thức dậy, ăn cơm, tắm giặt đều theo giờ giấc quy định. Khoảng thời gian sau buổi học chiều là lúc các em đi tắm theo từng nhóm, tiếng dội nước xối xả cùng tiếng cười nói tạo nên một bầu không khí tấp nập, ồn ào.

Ông Phạm Văn Tuân, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Mùn, cho biết: “Chúng tôi coi việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Cùng với việc hỗ trợ vật chất, xã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền trẻ em, phát động phong trào ‘Gia đình không có trẻ bỏ học’, kêu gọi mọi người cùng chung tay để mọi trẻ em đều có cơ hội học tập và phát triển.”

Từ những hành động giản dị ấy, nhiều câu chuyện cảm động đã được viết nên: em nhỏ tưởng chừng phải nghỉ học vì nghèo khó nay đã trở lại lớp; em khuyết tật được phẫu thuật, có thể tự đi lại; hay em mồ côi được nhận nuôi, chăm sóc chu đáo. Đó là những minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết cộng đồng ở miền biên viễn.

Lan tỏa phong trào chăm sóc, bảo vệ trẻ em toàn tỉnh

Không chỉ ở Mường Lạn hay Mường Mùn, phong trào chăm sóc, bảo vệ trẻ em đã lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các xã, phường, thị trấn của tỉnh Điện Biên. Các cấp, ngành xác định đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719, thể hiện tính nhân văn trong chính sách phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các địa phương thường xuyên tuyên truyền Luật Trẻ em và các quy định liên quan, nâng cao nhận thức của người dân về quyền, nghĩa vụ của trẻ em. Nhiều mô hình tiêu biểu được xây dựng và nhân rộng như “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học thân thiện”, “Xã hội lành mạnh vì trẻ em”, góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, yêu thương và nhân ái.

 Cùng với hai buổi học sáng và chiều như tất cả các học sinh trong trường, buổi tối, những em ở bán trú vẫn phải lên lớp học bài, thời gian học bài buổi tối cũng quy củ như những buổi học ban ngày, dưới sự kèm cặp của thầy cô.

Cùng với hai buổi học sáng và chiều như tất cả các học sinh trong trường, buổi tối, những em ở bán trú vẫn phải lên lớp học bài, thời gian học bài buổi tối cũng quy củ như những buổi học ban ngày, dưới sự kèm cặp của thầy cô.

Song song đó, các xã, phường đã hình thành và duy trì Quỹ bảo trợ trẻ em, tạo nguồn lực bền vững để hỗ trợ lâu dài cho những em có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh tích cực đồng hành, trao học bổng, xe đạp, quần áo, sách vở cho học sinh nghèo vùng cao.

Đáng chú ý, các sở, ngành tỉnh Điện Biên đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, tư vấn, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em. Các trường học được đầu tư, sửa chữa, mở rộng sân chơi, thư viện, góc học tập thân thiện. Nhờ đó, trẻ em vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, vui chơi và phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn và bền vững

Từ những nỗ lực bền bỉ, diện mạo đời sống trẻ em ở Điện Biên đang đổi thay từng ngày. Tiếng cười của trẻ thơ vang lên rộn ràng ở các bản làng, nơi những ngôi trường khang trang mọc lên giữa núi rừng, nơi những con đường bê tông dẫn lối đến lớp học, và nơi tình người gắn kết cộng đồng bằng những nghĩa cử sẻ chia.

Các em vui vẻ tham gia hoạt động văn nghệ trong ngôi trường bán trú tại địa bàn Mường Nhé (Điện Biên) - vùng biên giới cực Tây của tổ quốc, các em học sinh của trường Tiểu học Mường Toong số 1 hầu hết đều là người dân tộc thiểu số. Có đến 70% là người Mông, còn lại là người Thái, Dao, Hoa .. đặc biệt có 2 em học sinh người Cống, dân tộc rất ít người ở Việt Nam.

Các em vui vẻ tham gia hoạt động văn nghệ trong ngôi trường bán trú tại địa bàn Mường Nhé (Điện Biên) - vùng biên giới cực Tây của tổ quốc, các em học sinh của trường Tiểu học Mường Toong số 1 hầu hết đều là người dân tộc thiểu số. Có đến 70% là người Mông, còn lại là người Thái, Dao, Hoa .. đặc biệt có 2 em học sinh người Cống, dân tộc rất ít người ở Việt Nam.

Tinh thần “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động cụ thể trong từng chính sách, từng việc làm của cấp ủy, chính quyền và người dân. Mỗi suất học bổng, mỗi phần quà, mỗi lời động viên đều là minh chứng cho tấm lòng nhân ái, cho niềm tin và hy vọng đang được gieo trồng trong tâm hồn thế hệ trẻ vùng cao.

Trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, lồng ghép các chương trình, dự án, huy động nguồn lực xã hội, tăng cường hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều được quan tâm, chăm sóc và phát triển toàn diện.

Với quyết tâm ấy, Điện Biên đang từng ngày viết tiếp hành trình nhân ái, dựng xây môi trường sống an toàn, nhân văn và bền vững, để tiếng cười trẻ thơ mãi ngân vang giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi cực Tây Tổ quốc.

Ngọc Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/dien-bien-lan-toa-tinh-than-khong-de-tre-em-nao-bi-bo-lai-phia-sau-187065.html