Điện Biên: Chợ phiên vùng cao Keo Lôm rộn ràng trong buổi sớm cuối tuần
Trong cái se lạnh của buổi sớm của vùng cao Na Son (tỉnh Điện Biên), chợ phiên Keo Lôm dần bừng lên sức sống khi đồng bào các dân tộc mang nông sản, sản vật rừng xuống chợ trao đổi, mua bán.

Những quầy hàng đơn giản trước cổng chợ phiên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Người dân mang các mặt hàng đến bày bán tại chợ phiên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Những chiếc bánh dày nhiều màu sắc được bày bán tại chợ phiên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Nhịp sống tại chợ phiên Keo Lôm buổi sớm mai. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Khói bếp hòa trong sương sớm khi một phụ nữ chuẩn bị đồ nướng phục vụ khách chợ phiên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Người dân bày bán bánh truyền thống gói lá tại chợ phiên vùng cao. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Người dân mang rau rừng, măng chua đến chợ phiên Keo Lôm. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Chợ phiên Keo Lôm nhộn nhịp người mua bán từ sáng sớm. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sắc màu dân tộc tại chợ phiên vùng cao Keo Lôm, Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Nhịp sống rộn ràng tại chợ phiên Keo Lôm buổi sáng sớm. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Toàn cảnh chợ phiên Keo Lôm. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)


































