Điểm tựa nhân ái cho phụ nữ và trẻ em khó khăn
Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị những năm qua đã trở thành điểm tựa bền bỉ cho hàng nghìn phụ nữ và trẻ em khó khăn. Từ các điểm trường biên giới cho đến từng bữa cơm trưa của học sinh vùng khó, hình ảnh những nữ chiến sĩ Công an lặng lẽ sẻ chia đã đem đến sự bảo vệ, tri thức và niềm tin – khẳng định vai trò của lực lượng Công an trong chăm lo an sinh cộng đồng.

Khởi công điểm trường mầm non vùng khó khăn
Nguồn lực nhân ái lan tỏa đến vùng biên
Trung tá Phạm Thị Huyền Trang, Phó Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, những năm qua, lực lượng phụ nữ Công an đã nỗ lực huy động nguồn lực từ tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân để hỗ trợ phụ nữ – trẻ em ở các xã vùng sâu, vùng biên giới. Nhờ đó, 9 điểm trường kiên cố đã được xây dựng, tạo môi trường học tập an toàn cho hàng trăm học sinh.
Công tác huy động nguồn lực xã hội không chỉ là phong trào mà là nhiệm vụ chính trị của phụ nữ Công an tỉnh. Chúng tôi đặt mục tiêu hỗ trợ đúng người – đúng nhu cầu – bền bỉ lâu dài.
Trung tá Phạm Thị Huyền Trang, Phó Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị
Song song với đó, các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Cơm trưa cho bé”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” duy trì lâu dài, hỗ trợ hơn 3.000 trẻ em và nhiều phụ nữ đơn thân vượt qua khó khăn.
Chị Hồ Thị Nh., một phụ nữ đơn thân, xúc động chia sẻ: “Nếu không có chương trình Mẹ đỡ đầu, chắc tôi không đủ sức nuôi con ăn học. Các cô công an luôn hỏi han, động viên, giúp tôi cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau.”
Với nhiều học sinh vùng biên, sự chung tay đó chính là ước mơ có thật. Các em không còn phải ngồi học trong lớp tạm bợ mùa đông co ro, mùa hè nắng cháy.
Nhiều phụ huynh nói trong niềm vui: “Mấy O Công an thương bọn tui. Chừ có trường đẹp, mưa gió khỏi lo nữa. Con cái còn có cơm nóng, có đồ chơi. Điều kiện tốt hơn trước nhiều nên chúng tôi mừng lắm.”
Những câu chuyện ấy cho thấy nguồn lực đã được triển khai đúng người – đúng nhu cầu – bền bỉ, trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội của lực lượng Công an tỉnh.

Chia sẻ cùng học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn
Hướng đến một tương lai không ai bị bỏ lại phía sau
Không chỉ chăm lo vật chất, phụ nữ Công an tỉnh còn thực hiện nhiều hoạt động gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Mô hình “Phụ nữ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật” đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền cho người dân và học sinh về kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống bạo lực gia đình, an toàn cho trẻ em, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn.
Các phong trào “Nuôi heo đất – Tiết kiệm theo gương Bác”, Quỹ “Nghĩa tình chị em”, đấu giá tranh thiếu nhi gây quỹ hỗ trợ bão Yagi hay tuyển sinh lớp tiếng Anh miễn phí qua mã QR đã giúp nguồn lực huy động tăng 30–50% so với mục tiêu ban đầu.
Hiệu quả lớn nhất chính là những thay đổi nhìn thấy được. Mỗi điểm trường mới là thêm cơ hội học hành cho trẻ nhỏ; mỗi bữa cơm trưa đủ dinh dưỡng là nụ cười của các em; mỗi phụ nữ được hỗ trợ là một mái nhà bớt đi gánh nặng. Đó là hành trình lặng thầm nhưng kiên trì của những người phụ nữ khoác áo Công an.

Hình ảnh những cán bộ phụ nữ rạng ngời trong niềm vui chung cùng đồng bào dân tộc vùng khó khăn tại tỉnh Quảng Trị
Trung tá Phạm Thị Huyền Trang nhấn mạnh: trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ phụ nữ – trẻ em vùng sâu, vùng biên; mở rộng mạng lưới cộng tác viên và đẩy mạnh truyền thông số để lan tỏa những mô hình nhân ái. Những định hướng này sẽ tạo nền tảng cho một giai đoạn hỗ trợ bài bản và bền vững hơn – nơi mọi phụ nữ và trẻ em yếu thế đều có cơ hội vươn lên.
Có thể khẳng định, từ bữa cơm trưa đến lớp học an toàn, từ hỗ trợ vật chất đến giáo dục pháp luật, phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị đang âm thầm viết tiếp hành trình nhân ái của mình. Đó không chỉ là sẻ chia mà còn là niềm tin rằng mỗi mảnh đời khó khăn đều xứng đáng có một điểm tựa để bước tới tương lai tốt đẹp hơn.





























