Điểm tựa màu áo lính giữa tâm lũ miền Trung
Những ngày lũ dữ quần xé dọc duyên hải miền Trung - Tây Nguyên vừa qua, khi mưa trắng trời phủ mịt mù khắp núi rừng và phố xá, thì từng đoàn xe nối nhau băng qua những dòng nước bạc để đến với Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa…- những nơi đang oằn mình trong tâm lũ. Trên những tuyến đường còn chia cắt, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang lặng lẽ vượt nước xiết, mang theo lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm tiếp sức cho bà con, trở thành điểm tựa vững vàng để người dân thắp lên niềm tin giữa những ngày gian khó.
Những bước chân không nghỉ giữa dòng nước dữ
Ngay từ những giờ đầu của đợt lũ lụt lịch sử, những chiếc xe mang biển đỏ đã xuất hiện trên khắp các ngả đường. Trên các tuyến xã Tây Hòa, Đông Hòa, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Xuân Lộc, Bình Kiến.. của tỉnh Đắk Lắk - nơi vẫn chìm sâu trong nước lũ, lực lượng Quân khu 5 đã khẩn trương điều động phương tiện đặc chủng, sử dụng xe thiết giáp vượt qua dòng nước xoáy để đưa hàng nghìn suất nhu yếu phẩm đến tay người dân.
Ở những khu dân cư bị chia cắt hoàn toàn, những người lính vẫn không ngừng nghỉ giữa dòng nước đang chảy xiết, mang theo dụng cụ, phao cứu sinh, thuốc men, vượt qua các điểm sạt lở để đưa từng người dân đến nơi an toàn. Có những đêm trắng, cán bộ, chiến sĩ phải dầm mình trong mưa để tìm kiếm người mất tích; có những bữa cơm dở dang được bỏ lại vội vàng chỉ để kịp đến ứng cứu khi nghe tiếng gọi cầu cứu yếu ớt từ các vùng cô lập.
Dọc các tuyến đường vào vùng lũ, nhiều đoạn bị xói lở, sạt lở nghiêm trọng, nhưng với quyết tâm “không để dân thiếu đói, không để ai bị bỏ lại phía sau”, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 vẫn kiên trì mở đường tiếp cận từng thôn, từng cụm dân cư. Cụ Nguyễn Hận, trú phường Bình Kiến run run cầm phần quà cứu trợ, nghẹn ngào: “Lũ lớn quá, nhà cửa chìm hết rồi… Nếu không có các chú bộ đội kịp đến, cả nhà tôi chẳng biết xoay xở ra sao!”.
Trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Yến (thôn Vinh Ba, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) cũng khiến nhiều người xót xa. Đêm 20/11, chỉ trong vài giờ, nước lũ đã dâng qua cửa sổ căn nhà tình nghĩa nơi bà sống cùng cháu gái bại não bẩm sinh. Rất may, lực lượng dân quân kịp thời đưa 2 bà cháu sơ tán. Khi nước rút, Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Thịnh còn huy động nhân lực đến hỗ trợ nạo vét bùn đất, dọn dẹp và kiểm tra hệ thống điện sinh hoạt để hai bà cháu sớm ổn định lại cuộc sống.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đã phối hợp các lực lượng dùng trực thăng, ô tô đặc chủng, tàu thuyền vận chuyển hàng nghìn suất quà đến các hộ nghèo, gia đình chính sách ngay trong tâm lũ; đồng thời tổ chức sơ tán người dân đến các điểm an toàn. Tại nơi tránh lũ, bà con được quân đội chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, có quân y thăm khám khi ốm đau. Ông Tạ Văn Năng (xã Tây Hòa, Đắk Lắk) chia sẻ: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no, trong lúc nguy nan, sự có mặt của bộ đội giúp chúng tôi vững tâm hơn”.

Bộ đội Quân khu 5 giúp nhân dân tỉnh Gia Lai dọn dẹp môi trường sau cơn lũ lịch sử

Cán bộ chiến sĩ sư đoàn 2 giúp đỡ nhân dân phường Quy Nhơn Đông sau lũ
Căng mình giúp dân khắc phục hậu quả
Trong những ngày nước lên cao nhất, các đơn vị thuộc Quân khu 5 đã tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ, cơ động lực lượng bằng xuồng máy, ca nô đến các khu vực ngập sâu đưa hàng trăm hộ dân thoát khỏi cảnh thiếu lương thực. Những chuyến hàng vượt nước xiết, những vòng tay đưa người dân qua hiểm nguy đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho hàng vạn người dân Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa trong trận lũ năm nay.
Ngay sau khi nước vừa rút, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lập tức chia thành các mũi, các hướng khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả, dọn bùn đất, sửa chữa trường học, khôi phục đường giao thông. Tại Trường THCS Phan Lưu Thanh (xã Đồng Xuân, Đắk Lắk) - nơi chịu thiệt hại nặng nhất, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 chạy đua với thời gian dọn vệ sinh để học sinh sớm trở lại lớp.
Vừa kéo từng tảng bùn nặng trĩu, chiến sĩ A Phương (Trung đoàn 38, Sư đoàn 2) tâm sự: “Em vừa học xong lớp 12, nên rất hiểu mong muốn quay lại trường của các bạn học sinh. Bởi vậy, anh em cố gắng hết sức, làm cả ngày lẫn đêm để trường sạch sẽ, để các em không bị chậm kiến thức”. Đại tá Nguyễn Trường Sinh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 cho biết, Sư đoàn đã chuẩn bị đầy đủ và cơ động ngay khi có lệnh: “Tận mắt chứng kiến mất mát của bà con, cán bộ, chiến sĩ càng quyết tâm cao hơn. Chúng tôi không rời đi khi đời sống nhân dân còn chưa ổn định”.
Song song với công tác dọn dẹp, ngành Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5 cũng triển khai tiêu độc khử khuẩn các khu vực có nguy cơ ô nhiễm; tổ chức các tổ quân y thăm khám, cấp thuốc, tư vấn phòng bệnh cho người già, trẻ em, hộ chính sách. Nhiều bệnh dễ phát sinh sau lũ như nấm da, tiêu hóa, hô hấp… được phát hiện và xử lý kịp thời. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo ghi nhận sự đóng góp của lực lượng quân đội: “Bộ đội có mặt kịp thời, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ lương thực, nước uống, chăm sóc sức khỏe… giúp bà con vượt qua thời điểm khó khăn nhất”.
Ở những nơi nước đã rút, Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã chỉ đạo: “Nước rút đến đâu giúp dân dọn đến đó; coi nhân dân như người thân, coi địa phương như quê hương để hết lòng giúp đỡ”. Trong những ngày lũ dữ tràn về, hình ảnh người lính Cụ Hồ lại một lần nữa tỏa sáng, trở thành chỗ dựa tinh thần không thể thiếu của bà con miền Trung - Tây Nguyên. Giữa bùn đất đỏ quạch và dòng nước bạc, những bóng áo lính xanh vẫn lặng lẽ gánh vác, chia sẻ, nâng đỡ. Những giọt nắng ban mai hiếm hoi sau mưa soi lên những dáng hình thấm đẫm bùn đất, càng làm nổi bật chân lý giản dị mà thiêng liêng: “Dân khó có bộ đội, dân cần bộ đội có mặt”.



































