Điểm tựa kết đoàn cho buôn làng vươn tới tương lai

Với nhiều nỗ lực của cán bộ, chính quyền, người dân và sự chung tay của các lực lượng, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Tây Nguyên đang dần về đích. Hàng vạn ngôi nhà đã được bàn giao, trở thành mái ấm, tỏa luồng sinh khí ở các buôn làng, khích lệ bà con tự tin vươn tới.

Trong ngôi nhà mới rộng 60m², anh Y Lô Ksor, dân tộc Ê Đê ở buôn Hiao, xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk không giấu được niềm vui. Anh Y Lô kể, nhà đông con, mẹ già ngoài 80 tuổi, trước kia cả nhà phải sống chen chúc trong căn nhà gỗ ọp ẹp, mưa dột, gió lùa, mẹ anh thường xuyên đau ốm. Cả nhà chỉ trông vào mấy sào sắn, thu nhập bấp bênh.

Mới đây, được Công an tỉnh hỗ trợ 80 triệu, anh vay thêm 40 triệu xây nhà mới. Từ ngày có chỗ ở khang trang, mẹ anh khỏe hơn, con cái vui hơn, còn anh yên tâm lao động sản xuất. Hiện anh Y Lô còn tình nguyện tham gia Đội tự quản buôn, tích cực tuần tra buôn làng, góp phần giữ gìn bình yên mỗi đêm.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an trao nhà mẫu tại tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: Tuấn Long)

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an trao nhà mẫu tại tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: Tuấn Long)

“Gia đình khó khăn, có tới 8 người ở trong ngôi nhà gỗ cũ, chật chội; mưa thì dột, trời nắng thì oi nóng. Đất nương rẫy cũng ít, lại ở trên đồi cao nên không trồng được cây công nghiệp. Được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an hỗ trợ xây dựng căn nhà khang trang, cả nhà mừng lắm. Giờ chỉ lo làm ăn, nuôi con ăn học, cùng nhau giúp buôn phát triển”, anh Y Lô Ksor phấn khởi nói.

Cũng như bao hộ dân khác ở buôn làng Tây Nguyên, chị H’Bui Đing, người dân tộc Ê Đê ở buôn Zia, xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk, không giấu nổi xúc động khi dọn vào ngôi nhà mới rộng gần 40m², trị giá 80 triệu đồng.

Chị chia sẻ, là hộ nghèo, lại nuôi tới 4 người con và bố mẹ già, gia đình chị quanh năm chật vật với 1–2 sào đất đồi khô cằn, không thể trồng nổi cà phê hay hồ tiêu. Cuộc sống bấp bênh, đến bữa ăn còn phải lo, thì chuyện xây nhà chỉ là ước mơ xa vời.

Bóng dáng lực lượng Công an Tây Nguyên luôn xuất hiện trong phong trào xóa nhà tạm hỗ trợ người dân. (Ảnh: Tuấn Long)

Bóng dáng lực lượng Công an Tây Nguyên luôn xuất hiện trong phong trào xóa nhà tạm hỗ trợ người dân. (Ảnh: Tuấn Long)

“Nói chung, gia đình khó khăn lắm, không diễn tả được hết nỗi vất vả đâu, sống qua ngày nhờ làm thuê thôi. Nhà cửa nắng mưa thì dột nát, sống tạm qua ngày thôi. Rẫy thì đất đồi, chỉ có 1–2 sào đất cằn khô. Các cán bộ đã đến hỗ trợ cho căn nhà, gia đình vui lắm. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, các cấp ngành địa phương. Có nhà ở ổn định, chúng tôi sẽ tập trung làm ăn, nuôi con em học hành”, chị H’Bui xúc động bày tỏ.

Về phía các tỉnh Tây Nguyên, bây giờ là cả Nam Trung Bộ, việc trong nửa năm phải thực thi trọn gói từ gỡ rối thủ tục đất đai, huy động kinh phí, nhân lực để xây dựng hơn 20 nghìn căn nhà, là áp lực chưa từng có. Nhưng việc thực hiện thắng lợi chương trình, cũng đem lại cho các địa phương những kinh nghiệm quý báu để có lòng tin tiếp tục triển thắng lợi những nhiệm vụ lớn trong giai đoạn mới.

Một đồng chí công an ở xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng tham gia ngày công hỗ trợ người dân xây nhà. (Ảnh: Tuấn Long)

Một đồng chí công an ở xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng tham gia ngày công hỗ trợ người dân xây nhà. (Ảnh: Tuấn Long)

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ về những nỗ lực của lực lượng công an trong việc thực hiện “nhiệm vụ kép” – vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, vừa huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tham gia hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở. Với tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo và sự vào cuộc đồng bộ của toàn lực lượng, khối lượng công việc khổng lồ đã được hoàn thành trong thời gian ngắn.

“Việc triển khai này Ban Giám đốc thực hiện rất quyết liệt. Cụ thể, 5 đồng chí gồm Giám đốc và 4 Phó Giám đốc đều là tổ trưởng, trực tiếp đôn đốc, đốc thúc lực lượng trong các tổ để hỗ trợ triển khai xây nhà cho người dân. Đồng thời, yêu cầu sự tham gia của tất cả các đơn vị; trong đó, chỉ đạo Công an các xã, phường tham mưu tích cực cho UBND các xã huy động cả hệ thống chính trị, các thôn, bon và cả người thân hay hàng xóm láng giềng của người dân cùng vào cuộc, chung tay giúp đỡ thực hiện việc xóa nhà tạm”, Đại tá Nguyễn Văn Dung nói.

Trong những ngày chuẩn bị sáp nhập tỉnh, xã và chuẩn bị cho hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, cũng là giai đoạn nước rút của chương trình xóa nhà tạm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm và làm việc với một số tỉnh Tây Nguyên. Tổng Bí thư định hướng và chỉ đạo rõ: Xây dựng Đảng phải gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh và phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mà các tỉnh đang gấp rút thực hiện, Tổng Bí thư khẳng định, đây vừa là những công trình an sinh xã hội, vừa là công trình của niềm tin, nên Tây Nguyên càng phải nỗ lực.

Một căn nhà ở xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút hoàn thiện hỗ trợ người dân

Một căn nhà ở xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút hoàn thiện hỗ trợ người dân

“Làm nhà cho bà con ở thì họ mừng lắm. Đời sống của nhân dân càng nâng cao thì càng tăng thêm tiềm lực quốc phòng-an ninh. Nhân dân ngày càng tin vào Đảng, Nhà nước một lòng một dạ theo Đảng thì sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết nhân dân ngày càng nâng lên. Mục tiêu đó phải thực hiện tốt”, Tổng Bí Tô Lâm thư nhấn mạnh.

Tháng Bảy đền ơn đáp nghĩa, tháng 8 kỷ niệm Cách mạng thành công, tháng 9 tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh… và các buôn làng ở Tây Nguyên mới đã có hơn 2 vạn ngôi nhà ngôi nhà mới cho những ngày đặc biệt này. Trong những mái ấm an cư của mình, bà con ở khắp Tây Nguyên càng có thêm lòng tin cùng cả nước bước vào giai đoạn sắp xếp lại giang sơn, bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/diem-tua-ket-doan-cho-buon-lang-vuon-toi-tuong-lai-post1217969.vov
Zalo