Điểm tựa của nhân dân
Rạng sáng 20-11, mưa lớn cùng nước lũ từ thượng nguồn liên tục tràn về khiến toàn bộ các xã Hòa Thịnh, Tây Hòa, Hòa Mỹ, Hòa Xuân và các phường Đông Hòa, Hòa Hiệp (Đắk Lắk) chìm trong biển nước.
Cơn lũ lịch sử
17 giờ 30 phút chiều 20-11, khi chiếc máy bay của hãng Vietjet Air (chuyến bay VJ433) từ từ hạ độ cao xuống sân bay Phù Cát (Gia Lai), mây mù dày đặc, thi thoảng lộ ra khoảng không gian nhìn thấy phía dưới mặt đất, nước lũ khiến “hình hài” những con sông, con kênh, con đường bị nước lũ “vùi lấp”. Chiếc xe chở chúng tôi từ sân bay Phù Cát về Sở chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đi trong mịt mù mưa gió.
Khi qua cầu Long Vân thuộc phường Quy Nhơn Tây, Thiếu tá QNCN Đinh Thanh Hòa, nhân viên lái xe, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) nói với chúng tôi: "Khu vực này rất cao, nhưng mấy ngày qua nơi đây cũng đã bị ngập lụt, may mà nước vừa rút trưa nay. Tôi sinh ra và lớn lên ở Quy Nhơn tròn 50 năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến mưa lũ kinh hoàng như năm nay. Cách đây hai tuần, bộ đội vào động viên người dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cơn bão số 13 đang tiến vào Gia Lai, có hộ dân chần chừ không chịu di dời. Nhưng đến 3 giờ sáng họ gọi điện cầu cứu bộ đội. Rất may, cán bộ, chiến sĩ có mặt kịp thời đưa người dân ra vị trí an toàn".

Bộ đội Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) kịp thời ứng cứu nhân dân phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) bị ngập sâu.
Xuống xe vào hiệu tạp hóa ở phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai), chúng tôi gặp bà Lê Thị Nghĩa mua hàng tại đây. Bà cho biết: "Nhà tôi ở cách đây hơn một cây số. Mấy ngày qua cả gia đình bám trụ trên lầu hai, không điện, không nước. Chiều nay, may nước rút nhanh tôi mới tới đây để mua một số nhu yếu phẩm. Trong cơn hoạn nạn, chúng tôi được các chú bộ đội và các lực lượng tiếp tế khá nhiều lần. Các chú ấy còn kịp thời di dời nhiều hộ dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn...".
Đến Sở chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, chúng tôi gặp đồng chí Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cùng đoàn công tác vừa đi kiểm tra các khu vực trọng điểm về. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vẫn đội mũ cối, mặc áo mưa cho biết: "Những ngày qua mưa lớn, dồn dập, gây ngập lụt diện rộng, chia cắt nhiều khu vực và sạt lở đất ở các huyện miền núi. Đến thời điểm này, 23 điểm tại 9 xã, phường bị ngập lụt nặng. Tổng số nhà ở bị ngập, cô lập là 19.200 hộ với hơn 71.000 nhân khẩu. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lũ, thông tin cảnh báo điều tiết hồ chứa, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về nhà khi chưa bảo đảm an toàn; không để người dân đói, rét...".

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VĂN VIỄN
Lúc 20 giờ ngày 20-11, trao đổi nhanh với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: Trong ngày, Bộ CHQS tỉnh đã điều động gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng 84 phương tiện, gồm: Xe thiết giáp, xe ô tô các loại, ca nô, xuồng, tổ chức di dời, sơ tán gần 5.500 hộ với gần 10.000 nhân khẩu; cứu hộ khẩn cấp 1.148 trường hợp. Bộ CHQS tỉnh cũng đã triển khai các tổ cơ động tiếp tế lương thực, thực phẩm... cho các hộ dân bị thiệt hại; hỗ trợ 350 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn; tiếp nhận nhu yếu phẩm của 11 tổ chức thiện nguyện và cá nhân để cấp phát cho nhân dân.
20 giờ cứu hộ
Rạng sáng 20-11, mưa lớn cùng nước lũ từ thượng nguồn liên tục tràn về khiến toàn bộ các xã Hòa Thịnh, Tây Hòa, Hòa Mỹ, Hòa Xuân và các phường Đông Hòa, Hòa Hiệp (Đắk Lắk) chìm trong biển nước. Tuy đã chủ động kê kích tài sản, sơ tán vật nuôi đến nơi cao ráo, song hàng vạn người dân vẫn không kịp trở tay trước diễn biến bất ngờ. Trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”, nhiều người phải dỡ ngói, trèo lên mái nhà, gọi điện, nhắn tin cho lực lượng chức năng đến giải cứu.
Nhận được tin báo, từ "rốn lũ" Đồng Xuân, Tuy Hòa (Đắk Lắk) và các khu vực khác, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 2, Sư đoàn 305, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 6-Tuy Hòa (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk), Lữ đoàn 682 (Vùng 4 Hải quân), Trung đoàn 910 (Trường Sĩ quan Không quân) và các cơ quan, đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn nhanh chóng tỏa về các hướng triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5) sơ tán người dân xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk đến nơi an toàn. Ảnh: VĂN VIỄN
Những chuyến đầu, bộ đội ưu tiên đón các cụ già, em nhỏ, phụ nữ mang thai đang mắc kẹt trong dòng nước lũ, đưa sang trú tạm tại các hộ dân có nhà kiên cố cao tầng để bảo đảm an toàn. Với kinh nghiệm, kỹ năng sông nước dạn dày, chỉ sau vài giờ, Thiếu tá QNCN Nguyễn Đức Thắng, nhân viên quân lực Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 6-Tuy Hòa cùng các đồng đội đã tiếp cận, sơ tán được hàng chục hộ dân đến các điểm tránh lũ tập trung. Hết chuyến nọ đến chuyến kia, trên địa bàn Hòa Mỹ, Tây Hòa, Đức Bình..., cánh quân chi viện của Sư đoàn 305 cũng hỗ trợ, sơ tán được gần 400 người dân đến nơi cao ráo, an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5) sơ tán người dân xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk đến nơi an toàn. Ảnh: VĂN VIỄN
Từ phường Buôn Ma Thuột vượt đường xa xuống xã Phú Hà 1, Phú Hà 2 tham gia cứu hộ, đúng 5 giờ sáng, khi vừa có mặt tại hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) cũng lập tức “tả xung hữu đột”, xông pha sơ tán nhân dân. Ngồi trên ca nô cứu hộ, ông Nguyễn Như Bình (83 tuổi, trú xã Phú Hà 1) chia sẻ: “Từ trước đến nay chưa bao giờ Phú Hà 1 bị ngập sâu như vậy. Chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ, căn nhà của tôi đã bị nhấn chìm. May có bộ đội ứng cứu kịp thời nên tôi vẫn được an toàn”.
Đến 21 giờ ngày 20-11, tuy nước lũ đã có dấu hiệu rút chậm, song trên các hướng, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân khu 5, Đắk Lắk và các cơ quan, đơn vị vẫn đang tích cực sục sạo, phát loa thông báo, quyết tâm đưa tất cả bà con ra khỏi khu vực hiểm nguy...





























