Điểm nghẽn HLV Southgate

Sau trận hòa đáng thất vọng với Đan Mạch rạng sáng 21-6, tuyển Anh của HLV Gareth Southgate bị chỉ trích nặng nề dù rằng họ vẫn đang nắm quyền chủ động cho chiếc vé đầu bảng C. Chuyện này có vẻ nghịch lý nhưng dư luận lại rất có lý!

Các bình luận viên hàng đầu như Alan Shearer, Ian Wright, Roy Keane, Gary Neville… hoặc trước đó là HLV Eric ten Hag của Man United đều phê bình ông Southgate vì cách tiếp cận yếu đuối khiến dàn cầu thủ tỉ bảng của tuyển Anh không phát huy được phẩm chất vốn có! Rõ ràng sau 2 trận, tuyển Anh bí bài chứ không phải giấu bài như một số fan cuồng của họ lạc quan!

HLV Southgate cũng bị chỉ trích vì dùng Trippier thi đấu trái sở trường và kém hiệu quả ở vị trí hậu vệ trái (Ảnh: REUTERS)

HLV Southgate cũng bị chỉ trích vì dùng Trippier thi đấu trái sở trường và kém hiệu quả ở vị trí hậu vệ trái (Ảnh: REUTERS)

Anh là ứng viên số 1 của chức vô địch kỳ này, lại là đội được định giá hơn 1,5 tỉ bảng - đắt nhất giải. Trong đội hình Á quân Euro 2020 vẫn hiện diện những nhân tố hàng đầu thế giới, trong đó có Jude Bellingham - cầu thủ hay nhất La Liga; Phil Foden - ngôi sao xuất sắc nhất Giải Ngoại hạng Anh; Harry Kane - vua phá lưới châu Âu... nhưng tất cả đang chìm trong một tập thể mờ nhạt, chơi thiếu bản sắc.

Bellingham có bàn thắng quyết định vào lưới Serbia rồi mất hút trước Đan Mạch. Foden 2 trận đã qua chỉ là cái bóng của chính mình, rạng sáng 21-6 chỉ lóe sáng với cú sút bật cột dọc. Kane đã "nổ súng" nhưng mắc lỗi chuyền ngang bất cẩn dẫn đến bàn gỡ 1-1 của Đan Mạch.

Một tuyển Anh đang sở hữu những tài năng mơ ước của nhiều HLV thế giới, vậy mà ông Southgate lại "hoài niệm" về sự vắng mặt của Kalvin Phillips và không có người thay thế như là nguyên nhân chính khiến đội yếu đi. Ông cứ tự ti nói về đội hình tuyển Anh như đang chìm trong cơn khủng hoảng nhân sự! Điều này thật vô lý!

Lẽ ra khi gạt Phillips vì sa sút phong độ, nhà cầm quân 53 tuổi phải sớm thử nghiệm để tìm ra được người đá cặp ăn ý với D. Rice ở khu vực trung tâm hàng tiền vệ chứ không phải vào giải mới "vừa chạy vừa xếp hàng". Hậu quả là sau 2 trận thử nghiệm đưa Trent Alexander-Arnold lên tuyến giữa rồi bất thành, ông thừa nhận phương án này phá sản để rồi nhận "gạch đá" từ bình luận viên và người hâm mộ.

Tội nghiệp Trent Alexander-Arnold, anh bị thay ra sớm và chỉ được chấm 4/10, điểm thấp nhất của cả đội rạng sáng 21-6. Truyền thông Anh có lý khi cho rằng sự kém thuyết phục của "Tam sư" lúc này là do HLV Southgate nghèo nàn về ý tưởng tấn công và pressing không đủ. Tuyển Anh thay vì có thể làm chủ cuộc chơi, thậm chí tấn công phủ đầu đối phương thì lại rơi vào trạng thái co cụm trước Serbia và Đan Mạch.

Người hâm mộ đội Anh có lý do để thể hiện sự thất vọng, bởi họ đã có đối tượng tham chiếu từ các ứng viên chủ nhà Đức, Tây Ban Nha. Hai đội này đang thể hiện năng lực vượt trội với lối chơi mạnh mẽ và đã sớm giành vé vào vòng knock-out dù dẫn dắt đều là 2 nhà cầm quân mới, ít kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia so với HLV Southgate.

Mọi sự vẫn trong tầm kiểm soát của thầy trò HLV Southgate vì họ đang dẫn đầu bảng C. Nhưng có ai dám chắc "Tam sư" không hóa thành "sư tử giấy" khi gặp những đối thủ ngang tầm khi tiến vào vòng trong? Nếu không giữ được ngôi đầu bảng, họ có thể đối mặt Đức ở vòng 1/8 nếu xếp nhì bảng C!

Mấu chốt nằm ở cách tiếp cận của HLV Southgate! Những người yêu mến đội bóng này đang chờ ông ấy gỡ "điểm nghẽn" trong tư duy nhằm phát huy phẩm chất tài năng của dàn ngôi sao ông đang có!

Huỳnh Sang

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/diem-nghen-hlv-southgate-196240621205733733.htm
Zalo