Điểm lại chuỗi vụ ám sát và bạo lực chính trị tại Mỹ
Mỹ đã rơi vào một chu kỳ bạo lực chính trị đáng lo ngại. Từ năm 2024 tới nay, nhiều âm mưu ám sát đã làm chấn động đất nước này.
Đài RT đã điểm lại các vụ đáng lưu ý.
Các vụ tấn công ông Trump

Ông Trump bị ám sát hụt trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania ngày 13/7/2024. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Ngày 13/7/2024, ứng cử viên tổng thống khi đó là ông Donald Trump đã thoát chết trong một vụ ám sát tại buổi vận động ở Butler, Pennsylvania. Kẻ tấn công là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đã nã nhiều phát súng, trượt qua tai ông Trump, làm một người tham dự buổi vận động thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Kẻ xả súng đã bị đội bắn tỉa tiêu diệt. Sau đó, một ủy ban Thượng viện Mỹ đánh giá là vụ việc này có thể dự đoán và ngăn chặn được.
Chỉ hai tháng sau, ngày 15/9, ông Trump tiếp tục trở thành mục tiêu của một vụ ám sát khác khi một tay súng ủng hộ Ukraine, trang bị vũ khí hạng nặng, bị phát hiện bên ngoài câu lạc bộ golf của Tổng thống Mỹ tại West Palm Beach, Florida. Nghi phạm là Ryan Routh bị Mật vụ Mỹ bắt giữ và sau đó đã tự bào chữa tại tòa.
Bạo lực tại Illinois
Ngày 18/12/2024, một nhân vật có ảnh hưởng cánh hữu tên là Nick Fuentes cho biết một người đàn ông mang theo súng lục, cung tên và thiết bị cháy nổ đã xuất hiện tại nhà ông ở Berwyn (bang Illinois) trong lúc ông đang phát trực tiếp.
Người này hóa ra là nghi phạm của một vụ án giết ba người và đã bị cảnh sát bắn chết sau một cuộc truy đuổi, ngay sau khi gặp Fuentes.
Vụ ám sát nghị sĩ bang Minnesota
Lãnh đạo đảng Dân chủ ở bang Minnesota, bà Melissa Hortman, cùng chồng bị bắn chết tại nhà vào ngày 14/6/2025.
Cùng ngày, Thượng nghị sĩ địa phương John Hoffman và vợ ông bị thương trong một vụ tấn công liên quan và may mắn sống sót.
Nghi phạm là Vance Luther Boelter, 57 tuổi, từng có kinh nghiệm quân sự và là nhà thầu tư nhân, bị bắt giữ sau hai ngày lẩn trốn. Các công tố viên khẳng định Boelter đã lên kế hoạch và thực hiện vụ ám sát chính trị có chủ đích này, đồng thời có danh sách khoảng 70 mục tiêu khác – một âm mưu chưa từng thấy ở Minnesota.
Charlie Kirk bị sát hại tại Utah
Nhà hoạt động bảo thủ và người ủng hộ lâu năm của Tổng thống Trump, Charlie Kirk, bị ám sát ngày 10/9/2025 khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley. Nhà hoạt động cánh hữu này bị bắn vào cổ Charlie Kirk, khiến anh tử vong tại bệnh viện ngay sau đó.
Tổng thống Trump bày tỏ tiếc thương trên mạng xã hội và ra lệnh hạ cờ rủ trên các tòa nhà chính phủ cho đến ngày 14/9. Lá cờ Mỹ tại Nhà Trắng đã được hạ xuống ngay sau lệnh của Tổng thống.
Kirk đồng sáng lập nhóm Turning Point USA, tổ chức thanh thiếu niên bảo thủ lớn nhất nước Mỹ. Anh đã đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy cử tri trẻ ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái. Sau khi đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 2, ông Trump đã ghi nhận công lao của Kirk trong việc huy động cử tri trẻ tuổi và cử tri da màu ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông.
Kirk, 31 tuổi, có 5,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X và là người dẫn chương trình podcast và radio nổi tiếng "The Charlie Kirk Show". Gần đây, anh cũng đồng dẫn chương trình "Fox & Friends" trên Fox News. Anh là một phần của mạng lưới những người có ảnh hưởng bảo thủ ủng hộ ông Trump, bao gồm những cái tên như Jack Posobiec, Laura Loomer, Candace Owens vốn là những người đã giúp lan tỏa chương trình nghị sự của đương kim Tổng thống Mỹ. Kirk thường xuyên công kích truyền thông chính thống và tham gia vào các vấn đề xung đột văn hóa liên quan đến chủng tộc, giới tính và nhập cư.