'Địa chỉ đỏ' đặc biệt ở thôn Câu Hà
Suốt mấy chục năm qua, ngôi nhà của ông Hoàng Chiến Sỹ tại thôn Câu Hà, xã Nam Hải Lăng, đã trở thành một địa chỉ đặc biệt. Trong căn nhà nhỏ của mình, ông Sỹ dành không gian trang trọng nhất để lập bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng một 'phòng truyền thống' mini, nơi lưu giữ những tư liệu, hình ảnh quý giá về lịch sử dân tộc cho thế hệ mai sau.
Ông Sỹ từng là lính Sư đoàn 304, Quân đoàn 2. Sau những năm tháng chiến đấu tại Campuchia và tham gia đánh đuổi quân xâm lược tại biên giới phía Bắc năm 1979, ông trở về quê hương, giữ vai trò Xã đội trưởng rồi Bí thư Chi bộ thôn cho đến khi nghỉ hưu. Trở về với đời thường, ông Sỹ vẫn giữ lối sống giản dị, cần cù và luôn lấy những bài học đạo đức của Bác làm kim chỉ nam cho mọi hành động.
Tấm lòng kính yêu dành cho vị lãnh tụ dân tộc được ông gửi gắm vào một không gian thờ tự trang nghiêm trong ngôi nhà nhỏ của mình. Nói về tâm nguyện lập không gian thờ tự Chủ tịch Hồ Chí Minh tại gia đình, ông Sỹ xúc động chia sẻ: “Với tôi, đây là việc làm xuất phát từ lòng tôn kính và nguyện ước suốt đời học tập, làm theo gương Bác. Là một cựu chiến binh, tôi luôn tự răn mình phải giữ trọn phẩm chất người lính, trách nhiệm người đảng viên và mong muốn có một nơi thờ tự Người thật trang nghiêm ngay tại mái ấm của mình”.
Gian thờ được bài trí rất nghiêm trang: Chính giữa là tượng Bác Hồ đặt cao, phía sau là lá cờ Tổ quốc. Hai bên là chân dung các nhà lãnh đạo mà ông kính trọng như Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đặc biệt, góc tư liệu về Bác Hồ lưu giữ những hình ảnh, câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Người. Nhiều câu thơ, lời dạy của Bác cũng được ông chép lại, đóng khung treo cẩn thận trên tường.

Ông Hoàng Chiến Sỹ bên những bức ảnh tư liệu lịch sử được ông dày công sưu tầm và lưu giữ qua nhiều thập kỷ - Ảnh: T.T
Với tâm niệm giữ lửa truyền thống cho thế hệ mai sau, ông Sỹ đã dành nhiều công sức xây dựng phòng truyền thống cách mạng-Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại đây, các bức ảnh tư liệu chiến tranh được ông sưu tầm và hệ thống lại thành những câu chuyện sống động theo chiều dài lịch sử dân tộc. Từ không khí sục sôi của chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu” cho đến đại thắng mùa xuân năm 1975, tất cả đều được ông dày công sưu tầm, gìn giữ và sắp xếp một cách hệ thống. Mỗi bức ảnh đối với ông không chỉ là trang sử cũ mà còn là nhân chứng cho một thời hoa lửa.
Bằng sự am hiểu tường tận lịch sử, ông Sỹ trở thành “người kể chuyện” đặc biệt cho mỗi đoàn khách hay các em học sinh ghé thăm. Qua giọng kể hào sảng và đầy xúc động của một người từng đi qua lửa đạn, những trận đánh lớn, những mốc son xoay chuyển vận mệnh dân tộc bỗng trở nên gần gũi và dễ hình dung hơn bao giờ hết.
Sự tận tâm của ông đã biến ngôi nhà thành nơi tham quan, học tập thực tế cho học sinh địa phương. Thầy giáo Hoàng Minh Quốc, Hiệu trưởng Trường TH & THCS Hải Tân, xã Nam Hải Lăng, chia sẻ: “Mô hình phòng truyền thống cách mạng của ông Sỹ là một trải nghiệm rất thực tế. Thay vì chỉ nghe lý thuyết trên lớp, các em được tận mắt thấy những hình ảnh, tư liệu và nghe ông kể lại những câu chuyện chiến đấu sống động. Cách giáo dục truyền thống từ một cựu chiến binh như ông có sức lan tỏa rất lớn, giúp các em học sinh hiểu sâu sắc hơn về lịch sử quê hương”.
Vốn đam mê cây cảnh, ông Sỹ không tạo dáng "rồng bay phượng múa" mà mỗi tiểu cảnh đều gợi nhắc lịch sử. Ấn tượng nhất là hòn non bộ mô phỏng Đài tưởng niệm Mai Quốc Ca bên dòng Thạch Hãn và mô hình cầu Hiền Lương thu nhỏ. Những biểu tượng của một thời chia cắt và hy sinh ấy được ông tỉ mỉ tái hiện như nén tâm nhang dành cho đồng đội.
Đối với đồng chí, đồng đội và bà con lối xóm, ông Sỹ không chỉ là một hội viên hội cựu chiến binh gương mẫu mà còn là tấm gương sáng về đạo đức. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Hải Lăng Phạm Như Thành đánh giá cao việc ông Sỹ tự nguyện lập bàn thờ Bác và sưu tầm tư liệu lịch sử: “Việc làm của ông Sỹ cho thấy bản lĩnh và tấm lòng của người lính cụ Hồ vẫn luôn vẹn nguyên sau khi rời quân ngũ. Đây là một điển hình trong việc học tập và làm theo gương Bác, góp phần quan trọng giữ gìn truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”.
Ở tuổi ngoài 70, niềm vui mỗi ngày của người cựu binh già là được chăm sóc gian thờ Bác, chăm chút cây cảnh và tiếp đón những vị khách ghé thăm để cùng ôn lại một thời gian khổ nhưng đầy tự hào. Ông Sỹ luôn tâm niệm, giữ lửa truyền thống cho riêng mình là chưa đủ, mà phải truyền lại cho lớp trẻ, để các cháu biết trân quý giá trị của hòa bình và thêm yêu mảnh đất Quảng Trị anh hùng.


































