'Địa chấn' tại FIFA Club World Cup 2025

Sau nhiều ngày chờ đợi thì 'cơn địa chấn' đầu tiên đã xảy ra tại FIFA Club World Cup (FCWC), giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất mùa hè 2025. Những đội bóng được đánh giá yếu hơn bắt đầu lên tiếng khi Botafogo đánh bại PSG, còn Inter Miami lội ngược dòng trước Porto.

PSG để thua bất ngờ trước Botafogo. Ảnh: Reuters.

PSG để thua bất ngờ trước Botafogo. Ảnh: Reuters.

Botafogo hóa giải PSG

Sau chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Atletico ở trận ra quân, những tưởng PSG sẽ tiếp tục “làm gỏi” các đội bóng ở cùng bảng để giành tấm vé vào vòng trong với tư cách đội dẫn đầu bảng B thì bất ngờ đã xảy ra. Không phải là đội bóng vô danh nhưng so với nhà đương kim vô địch UEFA Champions League thì “nhà vua” Nam Mỹ quá nhỏ bé, nhưng chính đội bóng bị đánh giá thấp ấy lại làm được điều mà các câu lạc bộ châu Âu không làm được khi giải mã PSG.

Botafogo thực sự là một đội bóng thông minh. Họ biết mình không thể đấu được với PSG về thế trận, nhưng họ có thể buộc PSG phải chơi theo hướng mình muốn. Do đó, cách bố trí của huấn luyện viên (HLV) Renato Paiva cho Botafogo đặt nặng việc họ phải ép PSG đưa bóng ra biên cho các cầu thủ kỹ thuật nhất PSG xử lý cá nhân.

Tất cả tiền vệ của PSG đều bị kèm chặt khi họ đưa bóng đến cách khung thành của Botafogo khoảng 40m. PSG không có giải pháp nào ngoài việc đưa bóng ra 2 cánh, hy vọng Kvaratskhelia và Doue có thể tạo ra điều gì đó. Nhưng 2 cầu thủ này cũng không tạo nên được sự khác biệt khi hậu vệ Botafogo thi đấu quá kỷ luật và khoa học. Nếu bộ đôi trên cắt vào trong thì sẽ có 2 cầu thủ Botafogo đón đường, còn nếu bám biên thì chỉ 1 kèm 1 là đủ. Điều này gần như vô hiệu hóa hoàn toàn lối chơi biến ảo của PSG, để rồi dù có tỷ lệ cầm bóng 76% và tung ra 16 cú dứt điểm nhưng không thể ghi được bàn thắng nào vào lưới đối thủ. Không chỉ bế tắc trong tấn công, PSG còn phải nhận bàn thua ở phút 36 khi Igor Jesus tạo nên khoảnh khắc thần kỳ với pha solo vượt qua 2 hậu vệ trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Donnarumma.

Trận thua này khiến PSG rớt xuống vị trí nhì bảng với 3 điểm, ngang với Atletico Madrid, nhưng hơn hiệu số và đối đầu. Trong khi đó, Botafogo có 6 điểm sau 2 lượt trận, sáng cửa vào vòng 1/8 dù phải rơi vào một bảng đấu rất khó khăn. Ở lượt cuối, đại diện của Brasil sẽ chạm trán Atletico, còn PSG gặp đội chủ nhà Seattle Sounders.

Messi làm đảo lộn mọi dự đoán

Ở trận mở màn, Messi và các đồng đội đã gây thất vọng khi suýt thua Al Ahly. Trận hòa nhạt nhẽo này khiến Inter Miami bị liệt vào danh sách những đội bóng yếu nhất FCWC 2025 và có nguy cơ bị loại sớm, bởi họ còn phải đối đầu với 2 đối thủ rất mạnh là Porto và Palmeiras. Tuy nhiên, đứng trước sự hoài nghi, Lionel Messi như thường lệ lại đứng lên phá tan mọi hoài nghi đang nhắm về mình và các đồng đội.

Ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng 20-6, Porto là đội được đánh giá cao hơn và họ cũng chứng minh được sức mạnh với bàn thắng vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 8 của Aghehowa. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà thi đấu tốt hơn và tìm được bàn quân bình tỷ số ở phút 47 của Segovia. Tuy nhiên, khoảnh khắc tạo nên sự bùng nổ của trận đấu phải là pha sút phạt hàng rào của Messi ở phút 54 và như thường lệ kỹ năng sút phạt siêu hạng của ngôi sao người Argentina đã giúp Inter Miami có bàn thắng vượt lên; và đó cũng là bàn thắng sau cùng của trận đấu.

Khoảnh khắc thiên tài của “El Pulga” giúp đại diện của Mỹ hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Porto, qua đó làm đảo lộn mọi dự đoán. Sau lượt trận đầu tiên, Inter Miami được đánh giá là một trong những đội yếu nhất giải nhưng hiện tại đội bóng của ông bầu Beckham đang là đội chơi tốt nhất của khu vực CONCACAF. Seattle Sounders, một đại diện khác của MLS, toàn thua cả 2 trận và gần như bị loại. Kể từ đầu giải, ngoại trừ Inter Miami, 4 đại diện còn lại của CONCACAF đều hòa và thua. Rõ ràng, Inter Miami với đẳng cấp siêu hạng của Messi đang chứng tỏ họ không phải “kẻ lót đường” ở FCWC 2025 và xứng đáng tham dự giải đấu này.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202506/dia-chan-tai-fifa-club-world-cup-2025-4121157/
Zalo