Đi trộm rượu vớ được… kim cương
Tưởng đã an toàn
Sau chuyến du xuân đầu năm dương lịch kéo dài 1 tuần, chị Thanh Thủy (SN 1976, ngụ đường Phạm Thái Bường, P.Tân Hưng, TPHCM) bước xuống taxi bắt từ sân bay, cùng người thân xách hành lý mở cửa vào nhà. Căn nhà phố cao cấp nằm ở khu vực thưa thớt dân cư, suốt tuần qua cửa đóng then cài, hệ thống báo trộm im tiếng người, giờ reo vang khi chủ nhân trở về.
Bước chân vào phòng khách, đôi mắt chị Thủy lướt quanh căn phòng, linh tính báo cho biết là có sự xáo trộn nào đó. Đi từng bậc cầu thang dẫn lên phòng ngủ, chị phát hiện dọc theo lối này, những hộp mỹ phẩm cùng các chai rượu đắt tiền chưng trong ngăn kệ âm tường đã biến mất! Chị chạy vội vào phòng ngủ và thất thần khi nhìn thấy chiếc tủ gỗ lim bung cánh, chiếc két sắt để trong tủ bị kẻ gian lôi ra kéo vào phòng vệ sinh đục nắp toang hoác, toàn bộ tài sản bên trong mất sạch.
Tại trụ sở Công an, chị Thủy cho biết ngoài số ngoại tệ 3.000 USD, 5.000 SGD (đôla Singapore) và 10 triệu đồng, số vòng, kiềng, dây chuyền, nhẫn, bông tai, kim cương trong két sắt bị mất trị giá cũng vài tỷ đồng. Đáng giá nhất là cặp đồng hồ Movado trị giá 6.000 USD, chiếc nhẫn hột xoàn 9.000 USD, chiếc bông tai đính kim cương 1.600 USD, mặt dây chuyền cẩn đá quí 2.700 USD...
Khi điều tra viên có mặt tại hiện trường, vật chứng đáng giá nhất ngoài cây búa, chiếc đục và con dao kẻ gian vứt ở bãi đất trống sát hàng rào căn hộ (nơi kẻ trộm leo vào) chính là đoạn băng video lấy từ camera an ninh gắn trên hành lang nhà chị Thủy. Tuy nhiên hình ảnh tên trộm đang kéo chiếc két sắt từ phòng ngủ ra ngoài để đưa vào toilet đục nắp lại rất mờ nên nhìn không rõ nét mặt lắm. Sau khi in hình ảnh về nhận dạng của tên trộm, các cảnh sát hình sự xuống địa bàn gặp nhân viên bảo vệ khu dân cư, người bán hàng, tài xế taxi... hỏi thăm, nhưng không ai xác định được người trong ảnh là ai.
Có lần trinh sát theo dõi, bắt quả tang 1 tên trộm trong khu Phú Mỹ Hưng. Đối tượng khai chỉ đi ăn cắp xe, còn vụ trộm két sắt thì không nghe thông tin gì. Điều đó chứng tỏ tên trộm két sắt có khả năng "ăn hàng" một mình, không nằm trong băng nhóm nào.

Lần ra chân tướng
hơn 1 tháng trôi qua, vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc thì may sao, 1 bảo vệ của Công ty Phú Mỹ Hưng đã nhận dạng được tên trộm rất giống với 1 người tên T. trước làm ở Công ty bất động sản "P.A Cường" (trụ sở trong khu Phú Mỹ Hưng, cách nhà chị Thủy khoảng 500m). Đến công ty, người quản lý cho biết T. trước chỉ là người môi giới nhà, đất cho công ty, nhưng khi thị trường "đóng băng" thì không xuất hiện nữa, cư ngụ ở đâu cũng không rõ. Tuy nhiên, 1 nhân viên của công ty trước đó có giao tiếp với T. đã hé lộ chi tiết đắt giá: "Tay này có cô bồ tên Kim O., làm tiếp thị bia ở quán nhậu, lúc trước thỉnh thoảng nó cũng chở tới đây chơi".
Nhân thân của cô gái nhanh chóng được tìm ra, Kim O. làm tiếp thị bia cho 1 quán nhậu trên đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Thuận, TPHCM, mướn nhà trọ ở hẻm 300 gần đó. Cô này cặp với 1 thanh niên không rõ nghề nghiệp, thỉnh thoảng xuất hiện rồi nhanh chóng rời đi. Kiên trì mai phục, vào đúng Tết Ông Công (đưa ông Táo về trời), khi 1 thanh niên xuất hiện trước cửa nhà trọ của Kim O., các trinh sát mới thở phào nhẹ nhõm vì đúng là nhân dạng của kẻ trộm két sắt nhà chị Thủy. Tại cơ quan Công an, Vũ Thanh T. (SN 1986, quê Phú Thọ) không chịu khai. Khai thác Kim O. thì cô này chẳng biết gì về vụ việc, vì tuy cầm trong tay số vòng vàng, nữ trang đủ loại như thế nhưng T. chẳng tặng cho cô món trang sức nào.
Đến sáng hôm sau khi điều tra viên đem chiếc búa, cái đục và con dao vào, cho biết đã lấy dấu vân tay trên đó rồi thì T. mới chịu khai mình là kẻ trộm. Do từng là nhân viên môi giới nhà, đất, qua lại thường xuyên trong khu vực này nên T. thuộc nằm lòng đường đi lối lại cũng như cấu trúc bên trong của những ngôi nhà tại đây, vì thế mỗi khi hết tiền xài, T. lại rảo một vòng tìm những căn hộ vắng chủ, quơ vài chai rượu ngoại bán lấy tiền tiêu xài.
Buổi chiều đầu năm Tết Dương lịch, ngay ngày nghỉ Lễ mà trong người nhẵn túi, T. lại lấy xe máy rảo quanh một vòng ở Phú Mỹ Hưng. Đến đường Phạm Thái Bường thì phát hiện nhà chị Thủy khóa cửa ngoài, T. quay lui, đợi đến 11 giờ đêm đi bộ đến vẫn thấy cửa đóng, bên trong không mở đèn. Biết chắc không có ai ở nhà, T. leo qua cổng rào, vòng ra phía sau nhà, mở điện thoại bật đèn pin soi, dùng cây sắt cạy chiếc cửa sổ thông khí chui vào bên trong.
Sau khi lấy chiếc laptop và vài chai rượu ngoại để ở kệ tường sát cầu thang cho vào túi xách, T. ra ngoài theo cửa bên hông nhà (cửa này chỉ bấm chốt bên trong) rồi khép lại. Vài ngày sau bán rượu tiêu hết tiền, T. chạy xe máy quay lại, thấy căn nhà vẫn khóa cửa ngoài nên ra chợ Tân Mỹ gần đó mua 1 chiếc búa, 1 cây đục mang tới nhà chị Thủy quăng vào sân, rồi quay về nhà. Đợi đến nửa khuya, T. đi bộ trở lại rọi đèn vào sân thấy chiếc búa, cây đục vẫn ở vị trí cũ, biết chủ nhà chưa về, liền leo rào đột nhập theo đường cũ.
Lần này T. tha hồ lục lọi, vào phòng ngủ mở tung tủ quần áo tìm hộp đựng tiền thì phát hiện chiếc két sắt nằm ở ngăn dưới tủ nên khiêng ra hành lang lôi vào phòng vệ sinh dùng búa đục. Để khỏa lấp tiếng động, T. ra phòng khách bật tivi và chỉnh âm thanh thật lớn. Trong lúc đục thì búa gãy, T. xuống bếp lấy con dao lên gọt lại cán để gắn vào, tiếp tục đục tiếp 2 tiếng thì mở được két. Trước số tài sản quá nhiều, chiếc túi đựng không hết, T. phải quăng búa, dao và chiếc đục ra sân, rồi ung dung ra đường Nguyễn Văn Linh đón taxi về nhà trọ, đánh một giấc tới sáng.
Niềm vui trong năm mới
chỉ trong 1 tháng, T. đã tiêu hết số tiền mặt và nữ trang trộm được. Do không biết giá trị, y đã bán những món trang sức đắt tiền cho nhiều cửa hàng trong thành phố với giá rẻ mạt, như chiếc nhẫn đính kim cương giá 135 triệu đồng nhưng hắn bán với giá đá nhân tạo là 13 triệu đồng, chiếc đồng hồ Movado 3.000 USD bán có 100 USD... Sau khi bắt giữ T., trinh sát đã dẫn đối tượng đi thu hồi số nữ trang đã bán và dù chỉ lấy lại được một phần số tài sản đã mất nhưng với chị Thủy cũng là niềm vui trong năm mới.
Kể lại chuyện này khi Xuân đã gần kề, chị Thủy cho biết đây là bài học đắt giá khi chị gắn hệ thống cảnh báo an ninh ở cửa trước, trong khi tên trộm lại luồn cửa sau! Kết thúc câu chuyện, chị xin cảm ơn sự nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ Công an, không kể ngày đêm, kiên trì lần theo dấu vết truy bắt tên trộm, đem lại bình yên cho gia đình đón Tết.


























