Đi mua đồ ăn sáng, cô gái quyết định cưới luôn chủ quán khi nhận ra danh tính của anh
Câu chuyện khó tin của cô gái và anh chủ quán ăn hiện đang gây sốt mạng xã hội.
Một câu chuyện tình cờ nhưng đầy tính định mệnh vừa xảy ra tại thành phố Huệ Châu (Quảng Đông, Trung Quốc). Một người phụ nữ trong lúc đi mua bữa sáng đã bất ngờ phát hiện ra chủ quán chính là mối tình đầu thuở trung học của mình. Điều đáng chú ý, sau gần ba thập kỷ xa cách, cả hai đều vẫn còn độc thân.

Theo truyền thông địa phương, cuộc gặp gỡ diễn ra chỉ trong vài phút nhưng đã gợi lại những ký ức tuổi học trò tưởng chừng đã ngủ yên. Khi nhận ra nhau, cả hai không giấu nổi nụ cười ngại ngùng. Camera giám sát tại quán cũng ghi lại khoảnh khắc bất ngờ này: người phụ nữ đỏ mặt bối rối, trong khi người đàn ông thì vừa bất ngờ vừa hoảng loạn.
Cả hai chia sẻ rằng họ từng là bạn học cùng thời trung học và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ khi đó rất trong sáng, thậm chí họ chưa từng nắm tay nhau. Sau này, do học khác trường, tình yêu tuổi học trò của họ phải duy trì từ xa. Tuy nhiên, một cuộc cãi vã đã khiến đôi trẻ rạn nứt, rồi dần mất liên lạc.

Ba mươi năm trôi qua, cuộc sống đưa đẩy mỗi người một hướng. Nhưng thật trớ trêu, chính một bữa sáng giản dị lại trở thành cơ duyên để họ tái ngộ. Người đàn ông thừa nhận rằng kể từ khoảnh khắc nhận ra nhau, cả hai đã nhanh chóng trò chuyện, chia sẻ và nối lại tình cảm còn dang dở. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã chính thức hẹn hò trở lại, ra mắt gia đình hai bên và dự định tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay.
Người đàn ông cho biết: “Gặp lại nhau là một sự may mắn. Sau bao năm, chúng tôi đều đã trưởng thành và hiểu được giá trị của tình cảm. Chúng tôi không còn gì phải hối tiếc”.

Câu chuyện ngay lập tức thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt trên Weibo, nơi đoạn video được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người bày tỏ sự xúc động, cho rằng đây là minh chứng cho sức mạnh của duyên phận: có những tình yêu tưởng chừng đã kết thúc nhưng rồi lại tìm thấy nhau vào thời điểm thích hợp.
Một số bình luận hài hước cho rằng nếu người phụ nữ không ghé mua bữa sáng hôm ấy, có lẽ cả hai sẽ chẳng bao giờ biết được đối phương vẫn ở ngay gần mình. Người khác thì lạc quan nhận xét: “Đúng là không ai có thể đoán trước được số phận. Có khi chỉ một ổ bánh bao, một ly sữa đậu nành lại mở ra cả một tương lai”.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi các công ty mai mối mọc lên như nấm và nhiều câu chuyện lừa đảo tình cảm bị phanh phui, câu chuyện ở Huệ Châu lại càng gây xúc động. Nó gợi nhắc rằng tình yêu không phải lúc nào cũng cần sự sắp đặt, mà đôi khi đơn giản chỉ đến từ một sự tình cờ đầy bất ngờ.
Sự tái hợp của cặp đôi cũng làm nhiều người liên tưởng đến những bộ phim tình cảm lãng mạn, nơi nhân vật chính tìm lại được người thương sau nhiều năm xa cách. Nhưng khác ở chỗ, đây không phải kịch bản điện ảnh mà là một câu chuyện đời thực, nơi tình yêu tuổi học trò được viết tiếp bằng cái kết viên mãn sau ba mươi năm chờ đợi.
Dù chưa tiết lộ cụ thể về thời điểm và địa điểm tổ chức hôn lễ, cả hai khẳng định sẽ chính thức trở thành vợ chồng vào cuối năm nay. Với họ, điều quan trọng không phải là sự xa hoa của đám cưới, mà là việc cuối cùng cũng tìm thấy nhau sau nửa đời người.