Di Maria khóc 2 lần trong 1 trận

Rạng sáng 13/7, Di Maria ghi bàn trong trận hòa 1-1 của Rosario Central trước Godoy Cruz ở vòng 1 giải Argentina.

Angel Di Maria vừa có ngày trở lại đầy cảm xúc tại sân Gigante de Arroyito. Ngay sau khi bước ra khỏi đường hầm, Di Maria đã khóc khi chứng kiến màn chào đón cuồng nhiệt từ người hâm mộ.

Cầu thủ sinh năm 1988 đã đáp lại tình cảm từ CĐV bằng bàn mở tỷ số từ chấm đá phạt đền ở phút 78. Tưởng chừng màn tái xuất của "Thiên thần" sẽ khép lại với niềm vui trọn vẹn nhưng không, Di Maria dính chấn thương và phải rời sân trong nước mắt ở phút 89. Đến phút bù giờ 90+7, Rosario Central bị gỡ hòa 1-1.

 Ngày về không trọn vẹn của Di Maria.

Ngày về không trọn vẹn của Di Maria.

Trước đó, Di Maria khép lại 18 năm chinh chiến tại châu Âu bằng việc trở về quê nhà khoác áo đội bóng thời niên thiếu. Dù luôn mơ được trở về Rosario Central, nhưng những năm qua, Di Maria từng bị các băng đảng ma túy đang hoành hành tại Rosario dọa giết. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1988 vượt lên mọi sợ hãi, tình yêu dành cho quê hương đã chiến thắng.

“Hiện tại tôi chưa nghĩ đến việc giải nghệ. Tôi chỉ muốn chơi bóng, tận hưởng và cống hiến cho Central", anh khẳng định.

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Di Maria đã giành gần 30 danh hiệu, nổi bật nhất là World Cup 2022, hai Copa America và nhiều chức vô địch quốc nội. Anh là người ghi bàn trong trận chung kết World Cup gặp Pháp, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ Argentina.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/di-maria-khoc-2-lan-trong-1-tran-post1568109.html
Zalo