Đi làm 6 năm tích lũy được 4,6 tỷ nhờ không đặt đồ ăn, trà sữa
Người đàn ông 29 tuổi này chỉ tiêu khoảng vài chục nghìn đồng cho tiền ăn trong ngày, nhằm tiết kiệm tối đa các khoản chi.
Tiết kiệm cực hạn: Ở ghép, “nhịn” ăn ngoài, tự nấu cơm giá rẻ
Gần đây, câu chuyện về một chàng trai 29 tuổi tiết kiệm được 1,3 triệu NDT (4,6 tỷ đồng) trong sáu năm và chỉ tiêu vài NDT (dưới 35.000đ) cho bữa ăn hàng ngày đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội xứ Trung.

Ảnh: C Video
Được biết, nhân vật này có biệt danh “Cành cỏ bôn ba tại Bắc Kinh”. Trong 6 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, anh đã làm nhiều công việc khác nhau như làm giáo viên phụ đạo tại một công ty giáo dục lớn, làm nhân sự, dẫn chương trình và hiện tại anh đang là nhân viên livestream cho một công ty Internet lớn. Ngoài ra, anh còn tự xây dựng thương hiệu cá nhân như một công việc phụ.
Chàng trai 29 tuổi chia sẻ, trong hai năm qua, số tiền 1,3 triệu NDT đều là do anh làm việc vất vả ngày đêm tích lũy được. Ngoại trừ lần nhà có tang và vài lần có vấn đề về sức khỏe, anh gần như không hề nghỉ ngơi.

Ảnh: C Video
Anh cũng tiết lộ, khoản chi lớn nhất mỗi tháng của anh tại Bắc Kinh là tiền thuê phòng trọ. Anh ở ghép với một người khác, tiền thuê khoảng 2.500 NDT (8,8 triệu đồng)/tháng, còn lại là khoản chi cho việc ăn uống. Để tiết kiệm tiền, anh không gọi đồ ăn ngoài, không ăn ngoài, không gọi trà sữa hay bất kỳ đồ uống gì. Anh tự nấu bữa trưa và bữa tối hàng ngày và kiểm soát chi phí dưới 10 NDT (35.500đ).
Dù tiết kiệm nhưng anh cho rằng mình không hề keo kiệt. Anh chỉ tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết và chi tiêu cho gia đình, bạn bè nhiều hơn cho bản thân.
"Sống tiết kiệm không có gì đáng xấu hổ. Tiền là do mình kiếm được, và sắp xếp hợp lý mới là cách sống ổn định nhất", anh nhận định.