Đi giữa 'miền đá nở hoa'

Tháng 11, khi những cơn gió Đông vừa chạm tới, Cao nguyên đá Đồng Văn vào mùa hoa đẹp nhất. Từ kẽ đá, sườn núi, thung sâu, hoa dệt nên một tấm thảm hồng tím mỏng manh mà bền bỉ. Trước thềm Lễ hội Hoa Tam giác mạch 2025 với chủ đề 'Miền đá nở hoa', kể câu chuyện cũ mà chưa bao giờ cũ về sức sống, về con người và đất trời cùng nở hoa trên Cao nguyên đá.

Hoa tam giác mạch bung nở dưới chân Cột cờ Lũng Cú.

Hoa tam giác mạch bung nở dưới chân Cột cờ Lũng Cú.

Cánh hoa mỏng manh nhưng kiêu hãnh, bung nở giữa khí lạnh đầu Đông.

Cánh hoa mỏng manh nhưng kiêu hãnh, bung nở giữa khí lạnh đầu Đông.

“Miền đá nở hoa” - thông điệp về sức sống bền bỉ và vẻ đẹp không khuất phục giữa miền đá xám khắc nghiệt.

“Miền đá nở hoa” - thông điệp về sức sống bền bỉ và vẻ đẹp không khuất phục giữa miền đá xám khắc nghiệt.

Trẻ em nô đùa bên nương hoa, tiếng cười tan trong gió lạnh đầu mùa.

Trẻ em nô đùa bên nương hoa, tiếng cười tan trong gió lạnh đầu mùa.

Mỗi độ tháng 11, từ kẽ đá, sườn núi, thung sâu, hoa dệt nên một tấm thảm hồng tím mỏng manh mà bền bỉ. Sắc hoa chuyển mình theo nắng, từ trắng tinh khôi sang hồng phớt, rồi tím biếc lúc chiều tà.

Mỗi độ tháng 11, từ kẽ đá, sườn núi, thung sâu, hoa dệt nên một tấm thảm hồng tím mỏng manh mà bền bỉ. Sắc hoa chuyển mình theo nắng, từ trắng tinh khôi sang hồng phớt, rồi tím biếc lúc chiều tà.

Đường đá ngoằn ngoèo, nhưng nhờ sắc hoa mà hành trình bỗng trở nên mềm mại và thơ hơn.

Đường đá ngoằn ngoèo, nhưng nhờ sắc hoa mà hành trình bỗng trở nên mềm mại và thơ hơn.

Mùa này, đi qua bất kỳ cung đường nào của cao nguyên đá cũng thấy hoa nở. Hoàng hôn buông trên thung lũng hoa, nhuộm hồng cả bầu trời cao nguyên.

Mùa này, đi qua bất kỳ cung đường nào của cao nguyên đá cũng thấy hoa nở. Hoàng hôn buông trên thung lũng hoa, nhuộm hồng cả bầu trời cao nguyên.

Nhiều du khách vẫn nán lại tại đồi hoa để lưu giữ khoảnh khắc “Miền đá nở hoa”.

Nhiều du khách vẫn nán lại tại đồi hoa để lưu giữ khoảnh khắc “Miền đá nở hoa”.

Du khách thích thú chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất.

Du khách thích thú chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất.

Du khách rảo bước giữa nương hoa tím, nụ cười hòa vào nắng cao nguyên.

Du khách rảo bước giữa nương hoa tím, nụ cười hòa vào nắng cao nguyên.

Chủ một vườn hoa ở xã Sủng Là cho biết, từ cuối tháng 10, anh cùng gia đình đã bắt đầu gieo hạt trên sườn đồi để kịp mùa hoa phục vụ du khách. Mỗi lượt khách vào vườn chụp ảnh chỉ 10 nghìn đồng, số tiền không lớn nhưng đủ giúp gia đình có thêm thu nhập trong mùa hoa.

Chủ một vườn hoa ở xã Sủng Là cho biết, từ cuối tháng 10, anh cùng gia đình đã bắt đầu gieo hạt trên sườn đồi để kịp mùa hoa phục vụ du khách. Mỗi lượt khách vào vườn chụp ảnh chỉ 10 nghìn đồng, số tiền không lớn nhưng đủ giúp gia đình có thêm thu nhập trong mùa hoa.

Xe máy nối đuôi nhau men theo con dốc trên những cung đường tam giác mạch dưới ánh chiều tà.

Xe máy nối đuôi nhau men theo con dốc trên những cung đường tam giác mạch dưới ánh chiều tà.

Đoàn khách du lịch nước ngoài háo hức trải nghiệm những cung đường hoa.

Đoàn khách du lịch nước ngoài háo hức trải nghiệm những cung đường hoa.

Chùm ảnh: Khánh Linh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/multimedia/photo/202511/di-giua-mien-da-no-hoa-6a3254b/