'Đi Dân nhớ, ở Dân thương'

'Đi dân nhớ, ở dân thương' - lời nhận xét giản dị mà sâu nặng ấy đã trở thành thước đo sinh động nhất về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, người lính hôm nay còn hiện diện trong đời sống thường ngày của Dân bằng trách nhiệm, nghĩa tình và sự sẻ chia chân thành. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được bồi đắp bằng niềm tin yêu của Nhân dân. Báo Tuyên Quang trân trọng giới thiệu chùm ý kiến, qua đó khắc họa rõ nét giá trị bền vững của mối quan hệ Quân - Dân gắn bó keo sơn.

Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam

Trong thời chiến tranh gian khổ, những người con của Nhân dân mang sứ mệnh màu xanh áo lính đã được Nhân dân chăm lo, chở che. Từng lon gạo, hạt muối, tấm áo, đồng tiền, vật dụng đơn sơ, cái kim, sợi chỉ được bà con chắt chiu. Hơn thế, họ sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, giữa vòng vây kẻ thù, giữa cái sống và cái chết để giúp đỡ, bảo vệ bộ đội. Điều đó tạo nên sức mạnh mà hiếm lực lượng quân đội nào trên thế giới có được để vượt qua mọi thách thức, chiến thắng mọi kẻ thù. Nghĩa tình quân dân là mạch nguồn cuộn chảy kể từ khi thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, chúng ta cần phải nâng niu, nuôi dưỡng và phát huy hơn nữa tài sản vô giá này của quân và dân ta. Chúng ta cần nghiên cứu, đánh giá, tổng kết những bài học kinh nghiệm để tăng cường sức mạnh Nhân dân trong củng cố sức mạnh quân đội; tăng cường vai trò của quân đội trong bảo vệ, giúp đỡ Nhân dân. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chính sách để Nhân dân đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên tất cả các lĩnh vực; góp phần gia tăng sức mạnh quân đội, sức mạnh quân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện tốt phương châm “4 cùng”

Thiếu tá Vũ Mạnh Quang, Đội trưởng Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 5, Đoàn kinh tế Quốc phòng 313

Thiếu tá Vũ Mạnh Quang, Đội trưởng Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 5, Đoàn kinh tế Quốc phòng 313

Với đặc thù là đơn vị đóng quân tại các xã biên giới, thời gian qua Đoàn kinh tế Quốc phòng 313 đã theo dõi, đôn đốc thực hiện các dự án đã được triển khai và đang thi công; hướng dẫn, giúp đỡ người dân kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn với tinh thần “biết từng ngõ, rõ hoàn cảnh từng nhà”, làm cơ sở để giúp Dân hiệu quả. Với phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào, các cán bộ của Đội không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà còn là lực lượng nòng cốt trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh tại địa phương. Câu nói “Đi dân nhớ, ở dân thương” không chỉ là một lời nhắn gửi, một phương châm hành động, mà còn là biểu tượng của đạo lý, của tình cảm thiêng liêng giữa cán bộ, chiến sĩ với Nhân dân.

Kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

Bà Lê Thị Như Hoa, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS Thèn Chu Phìn

Bà Lê Thị Như Hoa, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS Thèn Chu Phìn

Trường PTDT Bán trú TH&THCS Thèn Chu Phìn, xã Thàng Tín hiện có 400 học sinh, trong đó 310 em ở bán trú. Đợt mưa lũ vừa qua đã gây sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn vào lớp học, sân trường và khu nội trú, làm hư hỏng nhiều sách vở, đồ dùng học tập của học sinh và tài liệu của giáo viên.

Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, nhà trường nhận được sự hỗ trợ rất kịp thời, trách nhiệm của các lực lượng trên địa bàn, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín. Dù khu vực phía sau dãy lớp học chật hẹp, không thể đưa máy móc vào, phải thu dọn bùn đất hoàn toàn bằng sức người, các anh vẫn nỗ lực hỗ trợ. Sự chung tay, sát cánh của lực lượng Biên phòng đã giúp nhà trường nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định dạy và học, để học sinh yên tâm trở lại lớp. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín thường xuyên phối hợp với nhà trường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh về đường biên, mốc giới, bảo vệ chủ quyền biên giới; hỗ trợ 3 học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường” với kinh phí hỗ trợ 7,4 triệu đồng/học sinh/năm.

Tích cực tuyên truyền đến Nhân dân

Ông Lường Đức Pao, Bí thư Chi bộ thôn Bản Âm, xã Hồng Thái

Ông Lường Đức Pao, Bí thư Chi bộ thôn Bản Âm, xã Hồng Thái

Các thế lực thù địch thường khai thác sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và điều kiện kinh tế - xã hội để chia rẽ, gieo rắc tư tưởng ly khai. Chúng tuyên truyền luận điệu sai trái, vu cáo Nhà nước phân biệt đối xử với đồng bào DTTS, bóp méo sự thật về các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, cố tình phủ nhận những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng đồng bào DTTS sinh sống... Từ thực tế đó, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực IV tăng cường công tác giáo dục, tích cực tuyên truyền cho Nhân dân trong thôn chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của tổ chức hội. Đặc biệt, phân tích, chỉ rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch tuyên truyền, xuyên tạc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm lôi kéo, kích động, biểu tình, gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chúng tôi cũng tăng cường công tác kiểm tra, phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên trong thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nhất là đối với người thân và nhân dân khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo về ý thức trách nhiệm công dân trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Giữ vững biên cương

Ông Sùng Mí Nô, Thôn Đội trưởng thôn Lẻo Chá Phìn B, xã Sơn Vĩ

Ông Sùng Mí Nô, Thôn Đội trưởng thôn Lẻo Chá Phìn B, xã Sơn Vĩ

Mỗi chuyến tuần tra đường biên, mốc giới với tôi không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, mà còn là hành trình đi giữa lòng Dân. Có những ngày mưa rừng dầm dề, sương giăng kín lối, bà con trong bản vẫn lặn lội mang theo nắm cơm, bắp ngô luộc, bát nước ấm ra tận lối mòn biên giới để tiếp sức cho anh em làm nhiệm vụ. Điều khiến tôi thấm thía hơn cả là dù cột mốc được dựng bằng đá hay bê tông, thì lòng yêu nước và ý thức giữ đất, giữ rừng của đồng bào mới chính là “hàng rào” kiên cố nhất. Bà con thuộc từng khe núi, dấu rừng, nhạy bén phát hiện những dấu hiệu bất thường, kịp thời báo tin, sát cánh cùng chúng tôi giữ gìn an ninh biên giới. Chính tình yêu và trách nhiệm ấy đã tạo nên những“cột mốc sống” vững chãi, bảo vệ vẹn toàn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/an-ninh-quoc-phong/202512/di-dan-nho-o-dan-thuong-4290b60/