Đêm trắng ở vùng rốn lũ
Giữa những bộn bề của dòng chảy tin tức, có những chuyến đi với tôi - một phóng viên Báo Công an nhân dân (CAND) - không chỉ để lấy tư liệu, mà còn để khắc ghi vào lòng những mảnh ký ức về tình đất, tình người và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an không quản ngại hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trong thiên tai, bão lũ…
Sáng ngời hình ảnh người chiến sĩ Công an giúp dân trong tâm lũ
Các địa phương ở phía Tây TP Đà Nẵng vốn là khu vực dễ tổn thương bởi mưa lũ, sạt lở đất. Mỗi mùa mưa lũ đến, khu vực này lại “gồng” mình chống chọi. Và đợt mưa lũ lịch sử gần cuối năm 2025 cũng không là ngoại lệ.
Tại xã Thượng Đức - nơi hợp lưu của các dòng sông, nhanh chóng trở thành biển nước mênh mông. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác nghẹt thở khi đứng giữa bốn bề nước lũ cuồn cuộn. Điện cúp hoàn toàn, sóng điện thoại chập chờn, mọi nẻo đường dẫn vào xã đều bị chia cắt.

Công an xã Thượng Đức dùng canô đưa người bệnh vượt mưa lũ đi đến cơ sở y tế.

Giữa “ốc đảo” Thượng Đức, tôi may mắn được ở nhờ nhà một người quen có máy phát điện. Giữa màn đêm đặc quánh, tiếng mưa gầm rít, nước lũ không ngừng dâng cao. Nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Thượng Đức, hành trình tác nghiệp của tôi ở vùng “rốn lũ” thuận lợi hơn. Trong lúc nước dâng cao nhất, lực lượng Công an xã đã không quản ngại hiểm nguy, dùng canô chuyên dụng để di dời hàng trăm hộ dân từ vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Nhờ đó mà tôi đã có những hình ảnh sinh động về lực lượng Công an dầm mình trong mưa lũ giúp người dân ở vùng “rốn lũ”.

Công an xã Thượng Đức tham gia khắc phục hậu quả sau mưa lũ cuối năm 2025.
Khi bị nước bủa vây, mọi ngả đường đều bị chia cắt, nhất là khu vực “rốn lũ” như Thượng Đức. Việc di chuyển khi đó cực kỳ khó khăn. Để có thêm thông tin ở những địa phương khác, tôi đã nhận được sự hỗ trợ, phối hợp nhiệt tình của Công an cơ sở.
Từ việc cung cấp thông tin, chia sẻ hình ảnh… của Công an cấp xã, tôi đã có được chất liệu quan trọng cho những tin, bài phản ánh kịp thời vai trò tuyến đầu của lực lượng Công an trong hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn. Đó là “Bữa tối ấm áp của 200 người dân tại trụ sở Công an xã vùng cao giữa ngày mưa lũ” - phản ánh việc trong quá trình đưa gần 200 người dân đi di dời khẩn cấp, do đường giao thông bị sạt lở nhiều điểm, nguy hiểm nên Công an xã Trà Leng đã xin ý kiến của Chủ tịch UBND xã rồi đưa tất cả bà con về trụ sở Công an xã để tránh trú an toàn, sau đó nấu mì tôm phục vụ người dân.

Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng cùng các nhà hảo tâm trao quà tặng người dân xã Phước Thành sau đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025.
Tiếp đó là những bài: “Công an cơ sở Đà Nẵng tập trung giúp dân trong đợt mưa lũ đặc biệt lớn”, “Trong mưa lũ càng nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ”, “Công an xã kịp thời hỗ trợ Mẹ Việt Nam anh hùng bị bạo bệnh trong lũ dữ”, “Lực lượng Công an bám trụ trong lũ dữ, làm điểm tựa vững chắc cho nhân dân”,…
Ấm áp tình quân dân
Trong đợt mưa lũ lịch cử cuối năm 2025, hình ảnh người chiến sĩ Công an, nhất là Công an cấp xã không quản ngại hiểm nguy, dùng canô của đơn vị băng qua dòng lũ dữ đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu hay tiếp tục di chuyển người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn sau khi xảy ra tình trạng lũ chồng lũ đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Qua đó đã giúp tôi có được những bản tin chân thực, lay động lòng người về sự quả cảm của những chiến sĩ mang sắc phục CAND.
Đó là các tin, bài: “Lan tỏa hình ảnh Công an xã vượt qua khu vực lũ dữ, sạt lở núi để đưa sản phụ đến cơ sở y tế”, “Công an Đà Nẵng tiếp tục khẩn trương giúp dân ứng phó trước diễn biến lũ chồng lũ”, “Lũ tại miền Trung vượt mốc lịch sử năm 1964, Công an băng rừng, vượt lũ cứu dân”,…

Công an xã Thạnh Mỹ di dời người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn.
Và sau khi lũ rút, lực lượng Công an lại xung kích tuyến đầu hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, mang những phần quà nghĩa tình khẩn cấp hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai. “Qua cơn “đại hồng thủy”, càng khẳng định vai trò tuyến đầu của lực lượng CAND”, “Tỏa sáng hình ảnh người chiến sĩ Công an đồng hành cùng người dân sau lũ dữ”,… là những bài viết đã được đăng tải khi cơn lũ dữ đi qua.
Sự tận hiến, tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an đã được người dân ghi nhận, biểu dương và có nhiều bức thư cảm ơn bày tỏ sự xúc động được thể hiện qua bài viết “Nguồn động viên ấm áp từ những bức thư dành cho lực lượng Công an sau cơn “đại hồng thủy”“.

Tác giả trong một lần tác nghiệp ở khu vực chịu ảnh hưởng mưa lũ phía Tây TP Đà Nẵng.
Trong sự nghiệp cầm bút của mình, một trong những kỷ niệm khó quên với tôi là những ngày cùng theo chân lực lượng Công an thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” - một chiến dịch đầy tính nhân văn, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng nhà sau mưa lũ lịch sử vừa kể.
Trong những ngày cuối năm 2025, tôi đã có hành trình trải dài từ xã biên giới Avương đến xã miền núi Sơn Cẩm Hà, rồi ngược về Vu Gia, Thượng Đức, Hà Nha...

Công an xã Avương chung vui cùng người dân làng Atêếp trong căn nhà mới của “Chiến dịch Quang Trung”.
Hôm đến thôn Atêếp, xã biên giới Avương, sương mù giăng kín lối đi ngay cả khi mặt trời đã đứng bóng, tôi được chứng kiến sự hỗ trợ đắc lực của Công an xã và Công an TP Đà Nẵng với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm” để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cho bà con. Qua đó tôi đã có hàng chục bài viết về chiến dịch này,…
Và sau chiến dịch, lực lượng Công an tiếp tục bám cơ sở, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, sớm bắt tay sản xuất vụ mùa mới, từ đó tạo thế trận lòng dân vững chắc từ đồng bằng lên miền núi, từ biên giới biển đảo đến biên giới đất liền.

Công an xã biên giới Avương hỗ trợ di dời tài sản giúp người dân vùng sạt lở đất.
Đi nhiều, viết nhiều, tôi càng thấu hiểu rằng, ở những nơi khó khăn nhất, hiểm trở nhất, lực lượng Công an cơ sở chính là điểm tựa vững chắc nhất cho phóng viên tác nghiệp. Không có các anh, chúng tôi khó lòng thâm nhập được vào những vấn đề nóng bỏng của địa phương; không có các anh, những trang viết về vùng cao, miền núi, vùng “rốn lũ” sẽ thiếu đi hơi thở mặn mòi của thực tế.
Đến giờ, tôi vẫn nhớ lời chia sẻ đầy tâm huyết của Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương: “Với chúng tôi, Báo CAND không chỉ là một cơ quan ngôn luận, mà là người bạn đồng hành tin cậy trên mọi mặt trận. Những bài báo phản ánh chân thực cuộc sống, những vất vả, hy sinh thầm lặng của anh em chiến sĩ nơi biên giới, vùng cao là sự động viên tinh thần vô giá. Nó giúp nhân dân hiểu và chia sẻ hơn với lực lượng Công an, đồng thời góp phần quan trọng trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Khi phóng viên về với bản làng, chúng tôi coi các bạn như những người đồng chí, cùng chung một mục tiêu là vì sự bình yên của Tổ quốc”.
Những chuyến tác nghiệp trong và sau mưa lũ, hay những lần tác nghiệp trong điều kiện bình thường khác tại Avương, Thượng Đức, Vu Gia, Sơn Cẩm Hà,… càng giúp những người cầm bút như chúng tôi thấm thía về bài học của sự dấn thân và lòng kiên nhẫn. Sự hỗ trợ của Công an các địa phương không chỉ giúp nhà báo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, mà còn bồi đắp thêm niềm tin vào “ngôi nhà chung” Báo CAND mà mình đang công tác.
Đứng chân ở “khúc ruột” miền Trung, cánh phóng viên thường trú chúng tôi đã dần thích ứng với thời tiết luôn khắc nghiệt, bất thường, đỏng đảnh. Nên dù mưa lũ có dữ dội đến đâu, dù đường lên biên giới có gập ghềnh thế nào, nhưng những trang viết từ tâm lũ của vùng biên cương vẫn sẽ tiếp tục được cập nhật sinh động, kịp thời lan tỏa và tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ quả cảm mang sắc phục xanh luôn vì nhân dân phục vụ...































