'Đêm thảo nguyên – Chạm vào mây'- Một sự kiện hấp dẫn

Đây là lần đầu tiên, xã Đặng Thùy Trâm tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch, âm nhạc 'Đêm thảo nguyên – Chạm vào mây' tại thảo nguyên Bùi Hui, tỉnh Quảng Ngãi, một sự kiện hấp dẫn thu hút hàng nghìn du khách và nhân dân địa phương.

Hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đến với chương trình "Đêm thảo nguyên - Chạm vào mây tại xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đến với chương trình "Đêm thảo nguyên - Chạm vào mây tại xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Tham dự chương trình “Đêm thảo nguyên - Chạm vào mây” được tổ chức vào chiều tối 9/8 tại thảo nguyên Bùi Hui có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình; Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Ba Tơ (cũ); lãnh đạo các xã thuộc huyện Ba Tơ (cũ) và thị xã Đức Phổ (cũ); tham dự chương trình còn các nhà tài trợ, các doanh nghiệp du lịch, cán bộ, công chức của xã và đông đảo người dân địa phương cùng hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu lãnh đạo tỉnh và du khách dự chương trình. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Các đại biểu lãnh đạo tỉnh và du khách dự chương trình. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm phát biểu khai mạc chương trình “Đêm thảo nguyên - chạm vào mây”. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm phát biểu khai mạc chương trình “Đêm thảo nguyên - chạm vào mây”. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Sự kiện đã thu hút khoảng hai nghìn người dân và du khách từ khắp nơi đến trải nghiệm tại thảo nguyên Bùi Hui, Quảng Ngãi.

Phát biểu tại chương trình “Đêm thảo nguyên - chạm vào mây”, bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm cho biết: Sự kiện hôm nay không chỉ là một hoạt động văn hóa, du lịch, âm nhạc đơn thuần. Nó là kết tinh của khát vọng, của tình yêu tha thiết dành cho mảnh đất được vinh dự mang tên nữ anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm - nơi bác sĩ công tác cứu chữa cho hàng trăm thương bệnh binh và chị đã anh dũng hy sinh tại đây; nơi từng gốc cây, ngọn cỏ đều mang theo bao ký ức, bao ước vọng về một vùng đất sẽ phát triển bền vững, thân thiện và đầy sức sống.

Thảo nguyên Bùi Hui không phải là địa điểm mới, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa được đánh thức. Với vẻ đẹp hấp dẫn, thú vị của những mùa sương giăng phủ, bóng hoàng hôn đổ dài trên các triền cỏ tại thảo nguyên Bùi Hui mê hoặc bao lòng người, chúng tôi luôn trăn trở: Tại sao không biến nơi này trở thành một điểm hẹn của nghệ thuật, của du lịch xanh, của những du khách đến trải nghiệm, cảm nhận để lắng lại, để chạm vào vẻ đẹp tự nhiên nhất của cuộc sống?

Các lều trại được dựng phục vụ du khách nghỉ qua đêm nhằm trải nghiệm hoàng hôn và bình minh nơi đây. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Các lều trại được dựng phục vụ du khách nghỉ qua đêm nhằm trải nghiệm hoàng hôn và bình minh nơi đây. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Sự kiện “Đêm thảo nguyên - Chạm vào mây” lần này có chủ đề “Thương” chính là bước khởi đầu cho hành trình đó. Một đêm nhạc - nơi âm nhạc hòa quyện với thiên nhiên, nơi con người kết nối với nhau bằng cảm xúc, và nơi chúng ta cùng nhau viết nên giấc mơ cho vùng đất này.

Du khách vui chơi đêm trên thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: Đăng Lâm

Du khách vui chơi đêm trên thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: Đăng Lâm

Bà Vân chia sẻ: Chúng tôi hiểu rằng, muốn phát triển du lịch không thể chỉ dừng lại ở cảnh đẹp. Mà cần có tâm hồn văn hóa, có sự đồng hành của cộng đồng, của nghệ thuật, sự phán ánh những giá trị, niềm tin, tình cảm sâu sắc của một cá nhân hoặc một cộng đồng, được thể hiện qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lối sống và của cả những trái tim yêu mảnh đất này. Chính vì thế, chương trình - sự kiện hôm nay đều được chuẩn bị bằng sự trân trọng, nâng niu như cách chúng tôi đang nâng niu từng cơ hội để phát triển quê hương mình.

Đội văn nghệ địa phương hát, múa, cồng chiêng phục vụ du khách tham quan vào chiều tối.

Đội văn nghệ địa phương hát, múa, cồng chiêng phục vụ du khách tham quan vào chiều tối.

Sự kiện hôm nay không chỉ là một chương trình giải trí, mà còn là bước thử nghiệm trong lộ trình xây dựng sản phẩm du lịch đêm đặc trưng của người H’rê, góp phần quảng bá hình ảnh thảo nguyên Bùi Hui đến gần hơn với du khách trong và ngoài tỉnh. Qua đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư, tạo sinh kế mới cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. Tôi tin rằng, với sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, thảo nguyên Bùi Hui sẽ ngày càng khởi sắc, trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch sinh thái - văn hóa của tỉnh Quảng Ngãi.

Gia đình anh hùng, liệt sỹ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm gửi tặng bức tranh vẽ chân dung bác sĩ cho xã Đặng Thùy Trâm. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Gia đình anh hùng, liệt sỹ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm gửi tặng bức tranh vẽ chân dung bác sĩ cho xã Đặng Thùy Trâm. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Tại chương trình, thông qua đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh, gia đình anh hùng, liệt sỹ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm gửi tặng bức tranh vẽ chân dung bác sĩ cho xã Đặng Thùy Trâm.

Ca sĩ Anh Kiệt đến từ TP Hồ Chí Minh biểu diễn tại chương trình âm nhạc. Ảnh: Đăng Lâm

Ca sĩ Anh Kiệt đến từ TP Hồ Chí Minh biểu diễn tại chương trình âm nhạc. Ảnh: Đăng Lâm

Ca sĩ Lunar Như Ý biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Đăng Lâm

Ca sĩ Lunar Như Ý biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Đăng Lâm

Chương trình “Đêm thảo nguyên - chạm vào mây” lần này có chủ đề “Thương”, đây không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc, mà còn là một hành trình khám phá những cung bậc cảm xúc của tình yêu, nỗi nhớ và những kỷ niệm đẹp với các ca khúc về tình yêu nhẹ nhàng và sâu lắng. Chương trình có sự biểu diễn của các ca sĩ Mai Anh, Anh Kiệt, Lunar Như Ý và VB Band, vũ đoàn Pha Lê./.

Nguyễn Đăng Lâm

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dem-thao-nguyen-cham-vao-may-mot-su-kien-hap-dan-a29775.html
Zalo