Đêm hội biên cương gieo mầm khát vọng cho tuổi thơ Việt - Lào

Đêm hội Trung thu 'Biên cương – Đêm hội trăng rằm' do Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị tổ chức đã mang đến niềm vui trọn vẹn cho trẻ em vùng khó khăn, thắp sáng nụ cười tuổi thơ nơi biên giới và khẳng định ý nghĩa nhân văn, gắn kết tình đoàn kết Việt – Lào.

Trẻ em biên giới hân hoan đón trung thu

Chương trình này được tổ chức tại trường Tiểu học và THCS Hướng Việt, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Gần 1.200 cháu thiếu niên nhi đồng hai bên biên giới Việt Nam – Lào đã hòa mình trong chương trình “Biên cương – Đêm hội trăng rằm” rộn ràng tiếng trống lân, tiếng cười trong trẻo tạo nên một đêm hội đầy sắc màu ở vùng xa xôi hiểm trở, nơi biên cương của tổ quốc.

Các em học sinh trường Tiểu học và THCS Hướng Việt phá cỗ trung thu trong chương trình “Biên cương – Đêm hội trăng rằm”

Các em học sinh trường Tiểu học và THCS Hướng Việt phá cỗ trung thu trong chương trình “Biên cương – Đêm hội trăng rằm”

Trong không gian rực rỡ ánh đèn lồng, tiếng trống hội hòa cùng màn múa lân – sư – rồng sôi động đã khiến nhiều em nhỏ lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến phải reo hò thích thú. Những nụ cười hồn nhiên xen lẫn ánh mắt ngỡ ngàng khiến đêm hội trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Chúng tôi luôn xác định chăm lo cho thế hệ trẻ vùng biên giới là trách nhiệm và tình cảm. Các chương trình ‘Đêm hội trăng rằm’ không chỉ mang đến niềm vui cho các cháu thiếu nhi mà còn góp phần gắn kết tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào, vun đắp truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị

Em Hồ Nam, học sinh Trường Tiểu học Hướng Việt, hồn nhiên chia sẻ: “Cháu vui, cháu được coi mấy con Lân xanh đỏ tím vàng nhảy múa như trên ti vi. Cháu được mấy chú cho bánh kẹo, ăn ngon lắm… à! với đồ chơi ni được cô bộ đội cho, cháu rất thích vì chưa lúc mô được cầm hắn cả!”

Không chỉ các em nhỏ, phụ huynh cũng không giấu được xúc động. Chị Hồ Lan, một phụ huynh tâm sự: “Cả đời miềng có được coi trung thu chi mô, suốt ngày cắm mặt trên rẩy hết mùa trăng này đến mùa trăng khác. Nghe nói mấy chú Bộ đội tổ chức trung thu, bỏ rẫy về sớm đưa con đi dự. Thiệt là lần đầu miềng mới được coi trung thu hay đến rứa, mấy đứa con rất thích, chúng háo hức từ mấy ngày ni. Chúng cười vui suốt buổi, còn miềng thì ấm lòng lắm thôi.”

Niềm vui của những đứa trẻ trong chương trình trung thu được BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức

Niềm vui của những đứa trẻ trong chương trình trung thu được BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức

Tại chương trình “Biên cương – Đêm hội trăng rằm” hơn 1.300 suất quà gồm xe đạp, học bổng, tivi và nhiều phần quà Trung thu khác, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng được trao cho các em học sinh. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và lời động viên các em tiếp tục vượt khó vươn lên học tập.

Ấm áp mùa Trung thu biên cương

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh: Các em thiếu nhi hôm nay chính là niềm tự hào và là tương lai của quê hương, đất nước. Bác Hồ từng căn dặn: “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, vì vậy sự trưởng thành, đoàn kết, yêu thương của các em sẽ là nền tảng để tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tặng xe đạp cho các em học sinh khó khăn

Tặng xe đạp cho các em học sinh khó khăn

Việc các cháu hai bên biên giới cùng nắm tay nhau vui Tết Trung thu không chỉ đem đến tiếng cười, niềm hạnh phúc cho tuổi thơ, mà còn gieo mầm cho khát vọng về một thế hệ mới biết giữ gìn và phát huy truyền thống gắn bó thủy chung của cha anh. Chính từ những nụ cười hồn nhiên ấy, tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào sẽ tiếp tục được nối dài, bền chặt qua các thế hệ mai sau

Năm nay, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến biên giới phối hợp tổ chức 33 chương trình “Biên cương – Đêm hội trăng rằm”, trao hơn 13.500 suất quà cho thiếu nhi với tổng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng. Không chỉ là món quà vật chất, đây còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em nhỏ thêm niềm tin, thêm động lực bước vào năm học mới.

Tiết mục văn nghệ giao lưu mang đậm chất văn hóa truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều ở xã Hướng Lập.

Tiết mục văn nghệ giao lưu mang đậm chất văn hóa truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều ở xã Hướng Lập.

Niềm vui của các em thiếu nhi trong đêm hội cũng chính là sự khẳng định cho giá trị nhân văn sâu sắc của chương trình. Trung thu biên cương không chỉ là ngày hội của trẻ em mà còn là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, hun đúc tinh thần đoàn kết, sẻ chia của quân và dân hai bên biên giới.

VĨNH QUÝ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/dem-hoi-bien-cuong-gieo-mam-khat-vong-cho-tuoi-tho-viet-lao-172074.html